Con nợ cờ bạc dưới âm phủ sống lại xin người nhà đốt vàng mã để đánh tiếp

23/10/20, 11:30 Thế giới tâm linh

Từ xa xưa, bài bạc đã trở thành một phương thức giải trí phổ biến trong cuộc sống đời thường. Không ít người đã vì nó mà mất mạng hay mất chức. Kỳ lạ hơn nữa, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây không chỉ mất chức quan tại dương gian, mà còn trở thành con nợ bài bạc dưới âm phủ. Ông đã kể cho vợ nghe về chuyện đánh bạc dưới âm phủ và Đổ Thần Mê Long.

Con nợ cờ bạc dưới âm phủ sống lại xin người nhà đốt vàng mã
Con nợ cờ bạc dưới âm phủ sống lại xin người nhà đốt vàng mã. (Ảnh: SOH)

Chuyện kể rằng, có một người họ Lý từng làm quan huyện lệnh ở huyện Tấn Vân, Chiết Giang, Trung Quốc, vì đánh bạc mà bị đồng nghiệp vạch tội, sau đó bị mất chức. Nhưng bản tính của ông không đổi, vẫn lấy cờ bạc làm nghề. Ông Lý có thể một ngày không ăn nhưng cờ bạc thì không thể không chơi. Ngay cả khi bệnh tình nguy kịch, phải nằm trên giường, nhưng tay vẫn không ngừng “đập xuống giường”, miệng tiếng la hét “Kaibao” (mở) giống y như là đang chơi bài. Thấy vậy, vợ ông thương tâm than vãn: “Ông bệnh đến mức này rồi còn tự ‘uống năm hét sáu’ nữa, sao phải tự làm khổ mình thế chứ?”

Ông Lý trả lời: “Một mình ta đâu? Còn có mấy huynh đệ xung quanh ta cùng ném xúc xắc nữa, chỉ là bà nhìn không thấy mà thôi”. Nói xong, ông liền tắt thở chết. Đến khi người nhà vội vàng chuẩn bị tang lễ thì ông Lý bỗng nhiên tỉnh lại, đưa tay gọi người nhà và nói: “Mau đốt vàng mã, thỏi bạc cho ta, giúp ta trả nợ”. Nghe vậy, vợ ông vừa khóc vừa hỏi: “Ông đánh bạc với ai?”

Ông Lý đáp: “Đổ Thần dưới âm phủ là Mê Long, dẫn đầu hàng ngàn quỷ cờ bạc và tất cả đều nghe theo lệnh của ông ấy. Nếu biết ai sắp đầu thai, chỉ cần xin Mê Long vẽ một bùa chú và lặng lẽ đặt nó trên đỉnh đầu của người đó. Người này vừa đầu thai sinh ra liền ham mê đánh bạc, dù có được người cha nghiêm khắc dạy dỗ, hay được người vợ hiền khuyên can thì cũng không thể cứu vãn nổi. Trong cuốn “Hán thư Công khanh biểu” có ghi chép rằng, có mười người đã vì đánh bạc mà đã mất tước vị. Có thể thấy Mê Long này đã có từ xa xưa rồi. Còn có một số người mê đánh bạc, có món ngon không thèm để ý tới, để người khác ăn hết; có người vợ tốt cũng không biết trân quý, để người khác cướp đi. Đều là do Mê Long quấy phá! 

Nhưng phương thức đánh bạc ở âm phủ lại khác với ở nhân gian, ở đó cả chục con quỷ tụ tập và ném 13 con xúc xắc vào nhau. Khi xúc xắc rơi vào hộp khi đó xuất hiện ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ thì coi như thắng cuộc. Bầy quỷ cũng tự tích góp tiền giấy, tiền vàng, tất cả tiền đều được ném vào sòng, khi đó Mê Long đứng ngoài ăn hoa hồng, cho nên giàu lên như phất. Khi bầy quỷ đánh bạc đến hết cả vốn liếng, chúng liền đến thế gian để quậy phá, làm cho người ta sinh bệnh, lười ăn lười uống. Bầy quỷ nói rằng, “bây giờ ông đốt một vạn tiền vàng mã để trả nợ cho tôi”. Họ nói có thể để tôi sống lại, sau khi trả xong số nợ“.

Người nhà tin theo và vội vã đốt đống tiền giấy và tiền vàng. Nhưng ông Lý đã không tỉnh lại nữa. Cũng có người nói: “A, ông ấy lừa được nhiều tiền quá, có thể yên tâm đi đánh bạc tiếp rồi, thế nên mới không trở lại dương gian nữa”.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x