Con trai Thủ tướng Hun Sen thăng chức nhanh chóng mặt

03/03/18, 11:40 Thế giới

Trung tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, được bổ nhiệm chức tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Campuchia trong thời gian đại tướng Kun Kim vắng mặt.

Ông Hun Manet (phải), con trai Thủ tướng Hun Sen. 

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat hôm 2/3 nói, Trung tướng Hun Manet, phó tư lệnh lực lượng vũ trang Campuchia, vừa kiêm nhiệm chức tổng tham mưu trưởng quân đội hoàng gia thay Tướng Kun Kim, người đang nghỉ vì bị bệnh.

Tuyên bố ngày 2/3 của Bộ Quốc phòng Campuchia không nói rõ ông Hun Manet sẽ giữ chức tham mưu trưởng trong thời gian bao lâu. Truyền thông Campuchia chỉ cho biết tướng Kim đã chủ động chuyển giao quyền lực cho ông Hun Manet vì “lý do cá nhân”.

Vì các lý do cá nhân quan trọng, tôi chính thức tuyên bố chuyển giao toàn bộ quyền lực tham mưu trưởng lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia (RCAF) cho trung tướng Hun Manet. Việc thực thi trách nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký”, Tướng Kim viết trong lá thư có chữ ký đề ngày 21/2.

Ông Kim không nói rõ “lý do cá nhân” đó cụ thể là gì. Đại tướng Pol Saroeun – tổng tham mưu trưởng RCAF – đã chuẩn y nguyện vọng của tướng Kim vào ngày 23/2. Lá thư của tướng Kim chỉ được công bố vào ngày 1/3.

Động thái mới từ Campuchia được truyền thông phương Tây đặt chung bối cảnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia – đảng đối lập lớn nhất ở Campuchia – bị giải thể hồi tháng 11/2017, và cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia ngày 25/2 vừa rồi cho ra kết quả tất cả số ghế đều thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông Hun Sen.

Trong một tuyên bố mang tính trấn an, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh nói việc chuyển giao quyền lực như vậy là bình thường, không có gì phải suy diễn.

Khi một tướng lĩnh cấp cao bận, họ sẽ chuyển giao trách nhiệm cho một người khác. Trong trường hợp này, không ai đủ phẩm chất để đảm đương công việc đó ngoài tướng Hun Manet“, báo Khmer Times dẫn lời ông Tea Banh ngày 2/3.

Gia nhập quân đội năm 1995, ông Hun Manet được cử đi học tại Học viện quân sự West Point của Mỹ, và ông nằm trong số ít học viên người châu Á của ngôi trường danh tiếng và khắc nghiệt này.

Năm 2008, ông Hun Manet được bổ nhiệm đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Campuchia.

Ông Hun Manet được cho là góp công không nhỏ trong việc điều đình với Thái Lan khi binh sĩ hai nước đụng độ xung quanh khu đền cổ Preah Vihear năm 2008. Năm 2011, ông được phong hàm thiếu tướng ở tuổi 34 và lên trung tướng 2 năm sau đó.

Hôm 26/2, ông Hun Many, con trai út của Thủ tướng Hun Sen, đã được thăng hàm từ trung tá lên thượng tá. Ông Hun Many hiện đảm nhận trọng trách trong lực lượng đặc nhiệm bảo vệ các yếu nhân của Campuchia, bao gồm cha ông, song song với vai trò nghị sĩ đại diện cho tỉnh Kampong Speu.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Hun Sen cũng bổ nhiệm con rể làm phó cảnh sát trưởng quốc gia.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x