Công an Gia Lâm bị tố “tranh công” trong vụ cứu bé trai bị kẹt trong khe tường

20/08/20, 08:54 Việt Nam

Liên quan đến vụ việc giải cứu bé trai sơ sinh bị mắc kẹt trong khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ (Hà Nội) vào chiều tối 18/8, có nguồn tin đã lên tiếng “tố” lực lượng công an huyện Gia Lâm là “Lý Thông cướp công”, bởi sau khi đứa trẻ đã được giải cứu, lực lượng công an mới xuất hiện.

Lực lượng Công an huyện Gia Lâm giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường.
Lực lượng Công an huyện Gia Lâm và bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, công an TP. Hà Nội cho biết, khoảng 17h50 chiều tối 18/8, người dân quanh khu vực ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu bé sơ sinh.

Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công cháu bé.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp giữa hai ngôi nhà.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp giữa hai ngôi nhà. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Tuy nhiên, tới sáng ngày 19/8, một số mạng xã hội hội nhóm có đăng tải nội dung “Lý thông cướp công Thạch Sanh” liên quan tới vụ việc trên. Theo nội dung đăng tải, sau khi người dân phát hiện cháu bé bị mắc kẹt, có hai thanh niên đã tự dùng khoan giải cứu cháu trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Sau đó, anh Nguyễn Lương Bằng (trú tại Thị trấn Trâu Quỳ) cũng lên tiếng xác nhận việc mình đã trực tiếp đục tường cứu cháu bé, khi lực lượng chức năng đến thì mọi việc đã xong. 

“Chưa cầm được cái máy khoan kêu giải cứu, không có ý gì đâu nhưng ức chế, công sức của mấy anh em lại trở thành công sức của người khác”, anh Bằng cho hay.

Thông tin tố Cơ quan chức năng là "Lý thông cướp công Thạch Sanh.
Thông tin tố Cơ quan chức năng là “Lý thông cướp công Thạch Sanh. (Ảnh chụp màn hình)

Người cùng khoan tường với anh Bằng là anh Phạm Thành Công (trú tại Thị trấn Trâu Quỳ) cho biết, khoảng hơn 17h ngày 18/8, khi đang làm ở nhà thì anh nghe tiếng người hàng xóm chạy sang hốt hoảng hỏi mượn máy khoan tường. Lúc này anh mới biết chuyện có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường.

Thấy vậy anh Công cùng vợ vội vàng cầm khoan chạy sang. Lúc này mọi người vội vã khoan đục thủng mảng tường. Khi một mảng tường thủng, mọi người nhìn qua khe thấy cánh tay cháu bé đang vẫy vùng.

Anh Phạm Thành Công và chiếc khoan dùng để khoan tường giải cứu bé trai.
Anh Phạm Thành Công và chiếc khoan dùng để khoan tường giải cứu bé trai. (Ảnh: Laodong)

“Lúc khoan tường xong chúng tôi thấy tay cháu bé vẫy kèm theo tiếng khóc to. Mọi người mới biết cháu vẫn còn sống. Chúng tôi vội vã đục rộng tường rồi từ từ đưa cháu bé ra ngoài. Lúc đưa ra ngoài cháu bị xước trên trán, một số bộ phận trên cơ thể. Có thể do cháu bị vứt bỏ từ trên cao xuống khe tường lại nhỏ nên mới xây xước như vậy”, anh Công nói.

Theo tìm hiểu, người đã đục tường đưa bé ra ngoài là anh T. (24 tuổi, quê Nam Định). Anh T. thuê nhà trọ ở gần nơi xảy ra sự việc, lúc đi làm về anh đi ngang qua con hẻm nơi em bé bị mắc kẹt, biết chuyện liền tức tốc tìm mọi cách để cứu em bé.

“Từ khoảng 3h sáng, có mấy bạn nữ ở trên phòng đã thấy em bé khóc, chắc lúc đó bé mới được sinh ra. Buổi chiều, mọi người vẫn nghe thấy tiếng khóc thì mới tìm xung quanh và thấy em bé ở trong khe nhà.

Ban đầu, mọi người lại tưởng là con búp bê kẹt trong khe. Sau nhìn lại thấy em bé giãy giãy nên mọi người mới biết là bé sơ sinh. Mình đang đi làm về qua đó, thấy vậy bèn chạy đi mượn khoan ở khắp nơi mới đục tường được.

Mũi khoan mượn được đầu tiên bé quá, mình ở đó đục trước rồi phải nhờ người dân đi mua mũi khoan to hơn để đục nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút thì mới đục xong. Sau đó, lực lượng chức năng tới, có một bà đã đỡ em bé ra rồi đưa bé đi viện”.

Cháu bé sơ sinh được đưa ra ngoài
Cháu bé sơ sinh được đưa ra ngoài. (Ảnh: DanViet)

Anh T. nói rằng cứu được em bé đã là việc tốt rồi nên anh cũng không cần được ghi nhận và không muốn công khai thông tin của mình. “Cứu được em bé là việc tốt rồi chứ mình cần gì đâu. Mình không cứu được thì người khác cũng cứu thôi vì đó là sinh mạng mà. Ai lại nỡ bỏ mặc đâu” – anh chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện cơ quan công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin tố lực lượng “cướp công” vụ giải cứu bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường ở Thị trấn Trâu Quỳ chiều ngày 18/8. 

Đại diện công an Gia Lâm khẳng định: Thông tin chính xác, chính thống đã được đăng tải trên Fanpage Công an TP.Hà Nội. Chiều 18/8, lực lượng đã giải cứu cháu bé và đưa cháu vào Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

“Hiện có rất nhiều thông tin hàng ngày trên mạng xã hội không được kiểm chứng, nhiều thông tin trái chiều nhằm mục đích tăng tương tác, câu ‘like’. Về cháu bé mắc kẹt được đơn vị đưa vào viện chăm sóc, sức khỏe cháu đã ổn định. Hiện chưa xác định ai là người mẹ của cháu cũng như nguyên nhân vì sao cháu rơi giữa khe tường”, vị này cho biết thêm.

Theo baovn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x