Cụ bà 70 tuổi cặm cụi nấu cơm tặng người nghèo, ngày chỉ ngủ 3 tiếng

09/10/21, 12:51 Cuộc sống

Cụ bà 70 tuổi cùng chồng mỗi ngày đều cặm cụi trong căn bếp nhỏ để nấu những hộp cơm thật ngon dành tặng bà con khó khăn mùa dịch. Dù ngày chỉ được ngủ có 3 tiếng nhưng cụ lại thấy rất vui.

Ngoại My cặm cụi làm đồ ăn chay để hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở Sài Gòn. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Quán cơm 0 đồng giữa những ngày dịch

Trong đợt dịch bệnh, Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội suốt bao tháng trời, đó cũng là khoảng thời gian mà bà Nguyễn Thị My (70 tuổi) cùng chồng là ông Trần Văn Hồng (86 tuổi) thực hiện dự án cơm chay 0 đồng tặng bà con khó khăn tại số nhà 207 đường Nguyễn Văn Đậu. 

Mỗi ngày công việc của ông bà thường bắt đầu từ tờ mờ sáng và kết thúc vào đêm khuya, tuy mệt, vất vả nhưng lúc nào căn trọ nhỏ của vợ chồng bà My cũng đầy ắp tiếng cười.

Khoảng 1 tuần nay, tiệm cơm của ông bà bất ngờ đắt khách, người dân khó khăn kéo đến nhận cơm nườm nượp, người lấy 1 phần, người xin 2 hộp, có người đại diện cho cả xóm trọ nhận 10 phần đem về chia nhau.

Các món chay đều do một tay ngoại My chế biến, ông Hồng vì sức khỏe yếu nên chỉ phụ vợ được một số việc lặt vặt. (Ảnh qua Kenh 14)

Chẳng là vài ngày trước có người đi ngang thấy bàn cơm của ngoại My “ế khách” nên thắc mắc: “Cơm ông bà tặng ngon vậy mà sao lại ế, con thấy ngoài kia nhiều người tìm mua cơm không có”, thế là ngoại My nhờ vả để quán cơm 0 đồng được nhiều người biết đến hơn.

Những ngày sau đó mọi người tìm đến nhiều quá khiến ông bà trở tay không kịp. Ban đầu mỗi ngày bà chỉ nấu 50 phần sau đó tăng lên 100 phần, giờ là 150 phần mà vẫn không đủ. 

Mọi bữa thì chỉ có bà và một cô hàng xóm cùng làm, hôm nào ông khỏe mới phụ một tay, nay đông khách thì có 2 người nữa tới phụ, bà mừng lắm.

Processed with VSCO with a10 preset

3 năm trước, một mình bà My khăn gói từ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ lên Sài Gòn chữa bệnh. Tại đây bà được người dân Sài Gòn tận tình hỗ trợ, từ đấy bà thêm yêu mảnh đất này và quyết định thuê mặt bằng để mở quán cơm chay. Trước là bán cho những người có nhu cầu, sau là thấy ai nghèo khổ, thì bà sẽ tặng cơm miễn phí.

Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, ban đầu vợ chồng bà cũng đóng cửa quán cơm. Nhưng rồi thấy nhiều người khó khăn, không có đủ cơm ăn, vợ chồng bà quyết định nấu cơm chay 0 đồng để tặng mọi người.

Làm việc thiện thấy vui trong lòng

“Mỗi ngày ngoại ngủ có 3 tiếng hà, cực nhưng vui lắm, thấy mọi người ăn cơm ngon, ngoại mừng. Ngoại tuy già cứ khỏe re à, làm việc thiện mới sống lâu”, bà My hồ hởi nói.

Cô Đẹp (hàng xóm) cũng đến phụ ngoại My nấu cơm chay cho bà con. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Tuy là cơm 0 đồng nhưng bà My luôn chuẩn bị các món rất kỹ lưỡng và phong phú. Biết quán cơm của bà, nhiều người xung quanh hay đem gạo, rau củ tới hỗ trợ.

Bà kể, có thằng bé mới khoảng 8 tuổi cũng cầm 2 trái bí xanh đem tới tặng bà, nhìn tấm lòng của đứa nhỏ, bà mừng lắm. Mặc dù bận rộn, thức khuya dậy sớm nhưng bà My không hề thấy vất vả. Ngày nào mà hết cơm sớm, bà lại mừng vì mình làm thêm được một việc có ích.

Chú Nghĩa (lượm ve chai) vừa nhận được 2 hộp cơm nóng hổi mừng rỡ nói. “Mấy bữa nay chú đều qua đây nhận cơm của ngoại, cơm ngon mà nhiều nữa, có cơm ăn đỡ tốn tiền mua, mừng lắm”.

Tuy cơm chay nhưng ngoại My nấu đầy đủ các món, đảm bảo dinh dưỡng. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Thấy bà My tuổi đã cao, nhiều người khuyên ông bà nên về quê nghỉ ngơi, nhưng bà quả quyết muốn ở lại giúp đỡ mọi người, nhìn mọi người vui thì lòng bà cũng vui. 

“Ngoại còn khỏe lắm, giúp được người nào hay người đó, thời buổi này ai cũng khổ cả, làm mình thấy vui vẻ là được rồi”, ngoại My nói.

Không riêng gì vợ chồng bà My, ở Sài Gòn còn có rất nhiều cá nhân, tổ chức, đội nhóm thiện nguyện tham gia những công việc thầm lặng, góp nhặt một chút yêu thương để san sẻ với mọi người trong suốt hơn 4 tháng qua.

Người dân xếp hàng đợi nhận cơm của ngoại My, ai nấy đều vui vẻ, cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng già. (Ảnh qua Kenh 14)

Sài Gòn lúc nào cũng vậy, dẫu cho gặp bao nhiêu khó khăn thì những con người nơi đây vẫn luôn biết cách để bao bọc nhau. Lá lành đùm lá rách để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Mong rằng những ngày sắp tới, Sài Gòn sẽ khỏe trở lại để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế một cách an toàn, bền vững.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x