Cụ ông 107 tuổi sống sót kỳ diệu qua dịch cúm Tây Ban Nha, 1 cơn đột quỵ và virus Vũ Hán

04/05/20, 11:31 Cuộc sống

Ông Rudolph “Rudi” Heider đã chính thức hồi phục hoàn toàn sau thời gian nhiễm COVID-19, có thể nói ông là người Mỹ lớn tuổi nhất sống sót sau virus chết người này.

Cụ ông 107 tuổi sống sót kỳ diệu qua dịch cúm Tây Ban Nha, 1 cơn đột quỵ và virus Vũ Hán
Cụ ông 107 tuổi sống sót kỳ diệu qua dịch cúm Tây Ban Nha, 1 cơn đột quỵ và virus Vũ Hán.

Ông Rudolph ‘Rudi’ Heider đã phải cách ly tại một viện dưỡng lão ở Chesterfield, bang Missouri, Hoa Kỳ vì nhiễm virus Vũ Hán. Suốt hai tuần sau khi phát hiện nhiễm bệnh, ông Rudolph liên tục bị sốt cao, khó thở và cơ thể dần trở nên yếu ớt.

Rudolph đã xin được gọi về cho gia đình của mình và báo với họ rằng, ông đã sống một cuộc đời đầy đủ, và ông đã sẵn sàng cho việc đối mặt với những gì sắp tới.

Janet Heider, cháu gái của ông Rudolph đã kêu gọi bạn bè và các thành viên trong gia đình hãy cầu nguyện cho ông, để ông không phải trải qua những giây phút cuối cùng một mình như nhiều bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đang hấp hối khác. 

“Tôi bắt ông phải hứa với tôi, nếu ông có mệnh hệ gì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng đến bên ông, nắm lấy tay ông và không để ông phải ra đi trong cô độc. Tôi nói với ông rằng ‘Chúa đã an bài mọi thứ cho ông. Và ông đã từng vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời rồi’.”

Ông Rudi chụp ảnh cùng cháu trai và cháu dâu (ảnh: Facebook/ Mathew Heider).
Ông Rudolph chụp ảnh cùng cháu trai và cháu dâu (Ảnh: Facebook/ Mathew Heider).

Janet cũng không kiềm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc mà ông của mình phải đối diện với căn bệnh một mình: 

“Ông phải chiến đấu với những cơn sốt. Tôi nghĩ ông bị sốt tới 102°F (tương đương khoảng 39°C) và ông nói ông muốn chết… Tôi đã khóc.”

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, các triệu chứng sốt của ông Rudolph dần thuyên giảm và hoàn toàn hồi phục vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 107 của ông.

Tất cả mọi người đều sửng sốt cũng như vui mừng vì sự phục hồi của Rudolph quả thật đáng kinh ngạc. Janet thậm chí đã gọi ông của mình là một chiến binh.

Còn đối với Rudolph việc ông được trở về nhà và nằm trên chính chiếc giường của mình là điều tuyệt vời nhất. Ông thậm chí còn mặc một chiếc áo phông có in dòng chữ: “Ngày hôm nay tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 107 của tôi và đánh bại COVID – 19”. 

Ngày hôm đó, ông đã nhận được những món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa, đó là một lát bánh tráng miệng yêu thích, bánh meringue chanh, cùng với bóng bay và những tấm thiệp chúc mừng. 

Ông Rudolph ăn mừng sinh nhật, và khỏi virus Vũ Hán. (Ảnh qua callnewspapers)

Nhưng trong tất cả, việc ông có thể được ăn mừng bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình mới đặc biệt nhất. Con trai ông, anh Robert và cháu gái Janet do trong thời gian giãn cách xã hội, nên đã đứng bên ngoài cửa sổ căn hộ của ông để cùng ông đón mừng ngày đặc biệt này.

“Ông của tôi là một người rất tuyệt vời! Ông ấy đã sống sót qua đợt dịch cúm Tây Ban Nha, trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, một cơn đột quỵ ở tuổi 100 và một đốt sống bị gãy ở tuổi 104. Và hiện tại, dĩ nhiên ông cũng không thua COVID-19, ông đã đánh bại nó.”, Janet tự hào chia sẻ.

Gia đình ông Rudolph sau đó đã chia sẻ câu chuyện ấm áp này, và hy vọng có thể truyền cảm hứng đến cho những người khác rằng, hãy luôn tiếp tục nỗ lực dù có cảm thấy mọi thứ không còn hy vọng nữa.

Ở tuổi 107, ông Rudolph được cho là người già nhất trên thế giới chiến thắng virus corona.

Ngoài ông còn hai cụ già trăm tuổi nữa cũng hồi phục sau khi bị nhiễm virus Vũ Hán. Đầu tháng trước, cụ bà Angelina Friedman, 106 tuổi, ở Westchester, New York đã “đánh bại” virus corona. Trước đó bà cũng khỏi ung thư và sống sót sau thảm họa cúm Tây Ban Nha.

Trước đó nữa, một cụ bà 106 tuổi ở Anh cũng được xuất viện sau 3 tuần được kiểm tra dương tính với Covid-19. 

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x