Cụ ông cụt 2 chân ngày ngày bò lên núi trồng rừng suốt 19 năm

10/04/19, 09:53 Cuộc sống

Chỉ với một chiếc xẻng và một chiếc cuốc, cụ ông không chân này đã trồng hơn 17.000 cây, phủ xanh một ngọn núi cằn cỗi trong suốt 19 năm.

Đôi chân của cụ ông Ma Sanxiao (70 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) bị cụt do bạo bệnh. Vậy nhưng, suốt 19 năm qua, cụ ông đã cần mẫn phủ xanh một ngọn núi trọc với 17.000 cây xanh chỉ với những công cụ thô sơ là chiếc xẻng, chiếc cuốc và một ý chí sắt đá.

Cụ Ma bắt đầu lên núi trồng cây từ năm 2000 để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình. Giờ đây, việc trồng cây đối với cụ không đơn thuần chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách cụ đóng góp cho xã hội.

Cụ ông miệt mài phủ xanh ngọn núi trọc với 17.000 cây trong suốt 19 năm. (Ảnh: CNS TV)

Mỗi ngày, người lính già về hưu này lại rời nhà vào lúc 5h sáng, mang theo thức ăn và lái chiếc xe ba gác tới ngọn núi Taihang ở phía Tây ngôi làng. Thường ông sẽ dành cả ngày trồng cây trên núi một mình.

Khi tới nơi, cụ Ma đeo đôi găng tay dày vào rồi mang theo dụng cụ và bò tới nơi trồng cây. Việc trồng cây trên nền đất cứng đầy sỏi đá vốn là công việc không hề dễ dàng, thậm chí với cả những người trẻ. Cụ Ma cho biết, không ít lần cụ từng bị thương nặng hoặc rơi xuống các hố sâu. Một lần, cụ bị mất một ngón tay. Một lần khác, cả 2 cẳng chân tật nguyền của cụ bị nghiền nát.

Cụ Ma coi việc trồng cây như một cách đóng góp cho cộng đồng. (Ảnh: CNS TV)

Năm 2008, câu chuyện về cụ Ma được truyền thông Trung Quốc lan truyền rộng rãi. Chính phủ nước này đã quyết định trợ cấp cho cụ. Kể từ đó, cụ Ma tiếp tục trồng cây với mong muốn “đền đáp cộng đồng và nhà nước vì sự giúp đỡ của họ”.

Cụ Ma cho biết, cụ cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi được tiếp tục công việc trồng rừng mỗi ngày. “Khi nào tôi còn sống, tôi sẽ tiếp tục trồng cây cho các thế hệ tương lai”, cụ Ma nói.

Theo Danviet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x