Cuộc đoàn tụ xúc động của cựu binh Mỹ và cô con gái ở Việt Nam

28/07/21, 11:25 Cuộc sống

Linh từ nhỏ luôn đinh ninh rằng, mình là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Cho đến khi lập gia đình, cô lại càng suy nghĩ hơn về xuất thân của mình. 

Ông Jim đoàn tụ với con gái Linh (hàng trên) sau 45 năm. (Ảnh qua Vnexpress)

Khi ấy chồng của Linh đã giúp cô tìm mọi manh mối về việc nhận nuôi, và điều tra xem cha mẹ Linh là ai? Tuy nhiên, không một hồ sơ hay chứng nhận nào xác minh cô là con nuôi cả. Hai vợ chồng bắt đầu nghi ngờ về những gì mẹ và bà ngoại Linh kể.

Sau nhiều năm giấu kín, cuối cùng bà ngoại Linh cũng chấp nhận nói ra sự thật.

Mối tình chớp nhoáng của chàng lính Mỹ và cô gái Việt

Trước khi mang thai Linh, Thanh (mẹ Linh), có quen với một người lính Mỹ điển trai là Jim Heintz. Năm ấy bà chỉ mới 18 tuổi, còn mộng mơ rất nhiều về một mối tình lãng mạn đẹp đẽ.

Jim đến Việt Nam tham chiến từ tháng 8/1970, trong một trung đội với 11 người khác. Khi đó, chỉ huy có thuê những người phụ nữ địa phương đến làm quản gia, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho những người lính. Trong đó có Thanh.

Tại đây, Thanh gặp Jim, chàng lính Mỹ điển trai, có dáng vẻ phong trần bụi bặm. Cả hai nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và bắt đầu những ngày tháng yêu đương lãng mạn.

Sau này ông Jim có từng nhắc lại quá khứ rằng: “Khi ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, và đã có ngày cuối tuần bên cạnh nhau”. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, vào tháng 8/1971, Jim được lệnh rút khỏi Việt Nam, mang theo cả mối tình còn dang dở. Bỏ lại Thanh cùng đứa con mà chính ông cũng không biết đến sự tồn tại.

Ông Jim trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. (Ảnh qua Giáo dục & Thời đại)

Từ ngày người yêu ra đi, Thanh một mình bụng mang dạ chửa, 7 tháng sau cô hạ sinh một bé gái, và đứa bé đó cũng chính là Linh bây giờ. Để tránh điều tiếng từ hàng xóm, lúc bấy giờ bà ngoại Linh có nói với con gái rằng, tạm thời không thể nhận Linh là con ruột, mà gọi là con nuôi.

Thế là từ đó trong gia đình 2 người phụ nữ và 1 đứa trẻ sống nương tựa nhau. Hồng nhan bạc phận là vậy, năm 22 tuổi Thanh qua đời khi tuổi còn quá trẻ. Để lại đứa con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc.

Linh lớn lên trong tình thương của bà, và luôn đinh ninh rằng, mình là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Mãi cho đến khi Linh lập gia đình, thì sự thật mới được bà ngoại tiết lộ.

Từ ngày biết mình có cha mẹ, Linh xúc động và hạnh phúc. Nếu hỏi cô có oán trách cha mình không, thì chắc chắn với Linh là không. Cô muốn tìm ông, và muốn tận hưởng cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có. Chính là tình cha con.

Qua nhiều lần đọc báo, cô biết mình có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách đăng thông tin ADN của mình trên một web tìm người thân. Sau nhiều năm chờ đợi, vẫn không có tin tức. Linh có chút thất vọng và buồn lòng, nhưng không ngờ đến tháng 9/2017, tình cờ Mikal, con gái hiện tại của Jim Heintz cũng đăng thông tin về ADN gia đình mình lên mạng.

Mikal rất bất ngờ khi phát hiện, hóa ra mình cũng có một người chị cùng cha khác mẹ ở Việt Nam.

Ông Jim hiện đang có cuộc sống hạnh phúc với người vợ mới là Jeri. Cả hai đều từng có gia đình và con riêng, ông Jim có 3 cô con gái, còn bà Jeri có 2 cô con gái.

Khi biết chuyện ông Jim vẫn còn một người con khác ở Việt Nam, cả gia đình ông đều ủng hộ họ đoàn tụ. Họ còn tìm cách để kết nối với gia đình Linh ở Việt Nam. 

Phần ông Jim cũng rất bất ngờ khi biết mình còn một đứa con khác, ông muốn biết thêm về Linh và gia đình con gái. Nhưng chưa bao giờ ông có ý định muốn ghé lại Việt Nam vì những ký ức thời chiến tranh.

Tuy nhiên cô bé Nhu, 17 tuổi, con gái của Linh, và cũng là cháu gái người Việt của Jim, đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Ông Jim nói: “Nhu nói với tôi rằng mẹ cháu chỉ ước tôi có thể về thăm, để mẹ chứng minh với mọi người rằng mẹ không chỉ có một mình và cũng có gia đình như bao người khác. Tôi biết rằng tôi sẽ phải đi, quay trở lại Việt Nam một lần”.

Cuối cùng, ông Jim cũng tìm cách để trở về Việt Nam, đoàn tụ cùng đứa con gái thất lạc. Linh khi ấy cùng chồng và con gái ngồi chờ người cha thất lạc bấy lâu trong một nhà hàng nhỏ. Nhìn dáng vẻ người phụ nữ luôn thấp thỏm không yên. Cho đến khi ông Jim cùng người vợ hiện tại có mặt.

Mặc dù chưa từng có một kỷ niệm gì với nhau từ lúc Linh sinh ra. Nhưng dường như có một sợi dây liên kết vô hình mà người ta gọi là máu mủ, khiến họ vô cùng xúc động khi nhìn thấy nhau. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, Linh khóc nức nở như một đứa trẻ, dùi đầu vào lòng cha. 

Hai cha con ông Jim trong ngày hội “Ngày của cha” tại Mỹ năm 2018. (Ảnh qua Vnexpress)

Người mẹ kế Jeri cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc vì xúc động. Bà nói: “Chúng tôi luôn ước có một đứa con chung, và giờ điều đó dường như trở thành hiện thực”.

Mặc dù con gái của ông Jim không trực tiếp gặp Linh, cô chỉ có thể quan sát từ xa qua máy tính, nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc trước cuộc gặp của cha và người chị cùng cha khác mẹ của mình…

Sau lần gặp gỡ đầy xúc động ở Việt Nam, ông Jim quyết định sẽ đưa cả gia đình con gái sang Mỹ để cùng chung sống trong một mái nhà. Vào tuần đầu tiên của tháng 6/2018, gia đình 3 người của Linh đã có mặt tại sân bay, đoàn tụ cùng cha mình.

Họ cùng nhau trở về ngôi nhà mới trước sự chào đón và mong ngóng của tất cả các thành viên trong gia đình. Những người họ hàng, mà chưa bao giờ Linh được biết đến. Điều đó khiến Linh vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình được chào đón.

Cả nhà sau đó đã có một bữa tiệc nướng ngoài trời đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Giờ đây Linh đã có thể nói rằng, cô không phải là trẻ mô côi, cô đã có cha mẹ rồi.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x