Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ thảm sát ở Yên Bái

14/08/15, 07:58 Việt Nam

Con gái gọi về vừa khóc vừa nói không thành tiếng: “Bố ơi, chồng con bị Hùng đánh bầm tím khắp người rồi”, ông Phàn Văn Trung, bố nạn nhân Phàn Thị Hoa trong vụ vụ thảm sát ở Yên Bái kể lại.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Chập tối 13/8, rất đông hàng xóm đến chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số vụ thảm sát ở Yên Bái. Đường vào thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên gập ghềnh sỏi đá qua nhiều con dốc dựng đứng ven suối. Nhà ông Phàn Văn Trung nằm cuối thôn trên đỉnh con dốc cao nhất.

Ông Trung kể lại, tầm 16 giờ 30 phút chiều qua ông còn nhận điện thoại của chị Hoa nhắn bảo em mua phân bón mang vào lán. Tuy nhiên, gần nửa tiếng sau ông nhận tin dữ: “Nó gọi tôi giọng hốt hoảng pha lẫn tiếng khóc: Bố ơi, chồng con bị Hùng đánh bầm tím khắp người rồi”.

Tôi hỏi nó vì sao mà nó đánh thì con gái bảo không biết, tự dưng nó lên rồi nó đánh. Tôi bảo để bố đi gọi trưởng thôn và công an. Đánh nặng thế thì phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu thôi.

Ông Trung còn dặn con gái “bảo Hùng có chuyện gì thì về dưới nhà này bình tĩnh giải quyết”. Nhưng cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn mấy chục giây rồi đột nhiên bị cắt đứt.

Bà Lý Thị Rạp (ngồi giữa) bàng hoàng khi nhận hung tin bốn người thân cùng lúc bị sát hại.

Bà Lý Thị Rạp, mẹ của nạn nhân kể, chiều qua lúc con gái gọi điện về bà cùng nghe với chồng. Lúc đó bà chỉ nghĩ đánh nhau nặng nhất cũng là xây sát người, nhưng linh cảm khiến bà đứng ngồi không yên.

Ông Trung sau đó gọi công an xã, lãnh đạo thôn và tất cả vào lán trồng quế của gia đình tìm con. Gần 2 tiếng sau cuộc điện thoại, vợ chồng ông Trung cùng bà con trong xóm mới vào đến hiện trường.

Bà Rạp cho hay, vào đến lán, thấy điện vẫn sáng, cửa lán khép hờ, vài vết máu loang ngay từ cửa lán. “Tôi ngó vào thì thấy cháu ngoại nằm ngửa bất động trên giường, cổ bị cắt một vết sâu. Con gái Phàn Thị Hà nằm dưới đất, mình bê bết máu còn con gái lớn cùng con rể thì chẳng biết ở đâu”, người mẹ vừa khóc vừa kể.

Chứng kiến cảnh tượng, bà ngã khụy ngay ở cửa lán. “Trời ơi, thằng bé lúc bị giết chắc đang ngủ vì trên người nó chỉ mặc mỗi chiếc quần lót”. Bà Rạp đưa bàn tay run run chỉ về phía tấm ảnh cưới của con gái và con rể, nằm ngay phía dưới là bức hình cậu cháu ngoại bụ bẫm đáng yêu. Cứ kể được vài câu, bà Rạp lại khóc ngất.

Mẹ ruột bà Rạp cho biết, nghi can Hùng là con em trai ruột của bà. Trước đó một thời gian dài, gia đình Hùng với gia đình bà Rạp mâu thuẫn chuyện tranh chấp nương rẫy. “Thằng Hùng nó cho rằng nương quế nhà Rạp đang làm là của nhà nó nên nhiều lần cứ đòi sở hữu và gây sự suốt. Không ngờ nó lại ra tay tàn ác đến thế”, cụ bà nói trong nước mắt.

Ông Phàn Văn Trung ngồi thất thần trước bàn thờ các con và đứa cháu xấu số.

Theo anh Phàn Trung Kiên, công an viên xã Lâm Giang, người đầu tiên nhận được tin báo có vụ đánh nhau cũng là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, xác của các nạn nhân đều bị vết dao cắt rất ngọt.

Anh Kiên cho hay, khoảng 17 giờ ngày 12/8 anh nhận được tin báo trong lán nhà ông Trung có vụ đánh nhau. Anh cùng trưởng thôn và vợ chồng ông Trung tức tốc đi ngay. Hơn một giờ sau vào tới nơi thì các nạn nhân đều đã tử vong.

Tôi thấy cháu bé con anh Long nằm ngửa trên giường. Nạn nhân Phàn Thị Hà nằm úp mặt dưới đất, bị dao cắt chỗ tai. Sáng sớm 13/8 lực lượng công an mới tìm thấy xác vợ chồng anh Long cách lán 300 m- 400 m. Cả hai vợ chồng đều nằm úp và bị chém phía sau lưng”, anh Kiên cho hay.

Theo anh Kiên, nghi can hoàn toàn có khả năng sát hại cả 4 nạn nhân vì Hùng có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh. “Ở địa phương, Hùng là thanh niên ngổ ngáo. Mỗi lần uống rượu say, anh ta thường khó kiểm soát bản thân, hay tìm cớ gây sự với nhiều người”, anh Kiên nói, đây là vụ án kinh hoàng nhất từ trước đến nay anh từng chứng kiến và không tin nó lại xảy ra ở địa bàn của mình.

Thảm án xảy ra khoảng 17 giờ ngày 12/8 tại nương rẫy ở thôn Cài – điểm xa nhất của xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Bốn người bị sát hại là anh Trần Đức Long (23 tuổi) và vợ Phàn Thị Hoa (20 tuổi) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và cô em vợ Phàn Thị Hà (15 tuổi). Nghi can số một là Đặng Văn Hùng (26 tuổi) – người họ hàng có mâu thuẫn tranh giành đất đai với gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ án nằm ở nơi rất hiểm trở, sóng điện thoại yếu, để tiếp cận được phải đi bộ qua khe suối và “tăng bo” bằng nhiều phương tiện khác nhau.

vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x