Cuộc sống là kịch bản tốt nhất bạn có thể viết cho chính mình, vui hay buồn là tùy ý

20/01/20, 08:43 Đọc & Suy ngẫm

Cuộc sống là kịch bản tốt nhất bạn có thể viết cho chính mình, bao nhiêu trang, dài hay ngắn, vui hay buồn là do bạn quyết định mà thôi.

Hạnh phúc là điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều theo đuổi, bằng cách này hay cách khác. Có người coi thành công là hạnh phúc, có người chọn sự giàu có để hạnh phúc hay có người đơn giản chỉ tìm kiếm sự bình yên là hạnh phúc.

Đừng tìm kiếm hạnh phúc từ người khác mà hãy tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. (Ảnh: Pixabay)

Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ kiếm được thật nhiều tiền và giàu có.

Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ leo lên vị trí cao hơn trong nấc thang nghề nghiệp và được xã hội trọng vọng.

Có người cảm thấy hạnh phúc khi họ được sống với đam mê và thoả mãn niềm đam mê của mình.

Có người cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong tình yêu và sự lãng mạn của tình yêu.

Thế nhưng, tôi cũng gặp nhiều người thuộc nhóm giàu có nhất thế giới luôn cảm thấy trầm cảm, cô đơn và lo lắng.

Tôi cũng đã đi đến những quốc gia nghèo nhất thế giới và gặp những người có cuộc sống khốn khổ nhất. Tuy nhiên, họ luôn nở nụ cười trên môi và hưởng thụ cuộc sống, dù cơm chẳng có mà ăn.

Tôi đã phát hiện ra rằng hạnh phúc thực sự là không bao giờ theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta, bất chấp mọi hoàn cảnh. Do đó, thay vì tìm kiếm hạnh phúc, tôi cho rằng chúng ta nên tập trung vào thể hiện bản thân.

Chúng ta đang sống trong một xã hội bị chi phối bởi áp lực và sự cạnh tranh thông qua rất nhiều phương tiện như tivi, báo chí, phim ảnh, biển quảng cáo, Internet, bạn bè và gia đình… Do đó, chỉ khi tự nhận thức được bản thân, bạn mới có thể kiểm soát cuộc sống, hạnh phúc và những ước mơ của mình. Những lo lắng, căng thẳng và sợ hãi sẽ chỉ biến bạn thành kẻ thất bại mà thôi.

Hãy ngừng so sánh bản thân với những người khác

Đừng bao giờ đánh giá chính bản thân mình dựa trên những gì mà người khác đang làm. Chẳng hạn, một trong những người bạn của bạn trở thành một luật sư danh tiếng và một người khác có được cuộc hôn nhân hoàn hảo bên cạnh những đứa trẻ đáng yêu. Còn bạn thì đang hoang mang không biết đi về đâu, công việc bế tắc, tình yêu dang dở.

Tuy nhiên, có thể đó là thời điểm tuyệt vời để bạn tự do đi du lịch đến những vùng đất mà mình mơ ước. Đây là điều mà anh bạn luật sư hay cô bạn đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc của bạn không bao giờ làm được. Hãy nhớ rằng, mỗi người có một con đường đi khác nhau và đừng đặt ước mơ của người khác lên vai mình.

Ngừng sử dụng mạng xã hội

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chỉ có 25% người tham gia sử dụng mạng xã hội trung bình 1 giờ mỗi ngày. Mạng xã hội làm tăng nguy cơ trầm cảm và sự đố kỵ. Nó tạo ra áp lực gián tiếp giữa những người đồng trang lứa. Mọi người sẽ cảm thấy tự kỷ khi bạn bè thể hiện sự thành công, hay hạnh phúc; trong khi mình vẫn thất bại và không có gì trong tay.

Hãy là chính mình

Sau tất cả, hãy sống hết mình cho hôm nay, biết nói cảm ơn và sẵn sàng tha thứ cho người khác. (Ảnh: Pinterest)

Dù bạn có gặp bao nhiêu áp lực hay lo lắng đi chăng nữa, hãy nhớ rằng tất cả chỉ là nhất thời và không có gì kéo dài mãi mãi cả. Vì thế, hãy sống để theo đuổi mục đích riêng của bạn và yêu lấy chính bản thân mình.

Đôi khi bạn có thể rơi vào vũng lầy tăm tối và không nhìn thấy một chút ánh sáng hay con đường ra nào, bạn cũng đừng tuyệt vọng. Hãy chào đón và coi bóng tối như một phần tất yếu của cuộc sống, bạn sẽ thấy mình đang trưởng thành và tiến về phía trước.

Nhiều người cho rằng họ sẽ chỉ có thể hạnh phúc khi trở nên giàu có, có được một người bạn đời hoàn hảo hay thành công trong nấc thang sự nghiệp. Tuy nhiên, khi kiếm được hàng triệu USD rồi họ vẫn cảm thấy lo lắng và cô đơn; bởi họ không biết cách làm cho chính bản thân mình hạnh phúc.

Sau tất cả, hãy sống hết mình cho hôm nay, biết nói cảm ơn và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Ai cũng phải vấp ngã mới có thể trưởng thành, hãy lựa chọn điều đúng từ những cái sai và không ngừng học hỏi, phát triển bản thân mỗi ngày. Cuộc sống là kịch bản tốt nhất bạn có thể viết cho chính mình, bao nhiêu trang, dài hay ngắn, vui hay buồn là do bạn quyết định mà thôi.

Tuệ Tâm (s/t)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x