Cuộc tấn công vào Syria là dấu hiệu tận thế được dự báo trong Kinh Thánh?

Vừa qua, Mỹ đã bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào một sân bay quân sự của Syria. Vụ tấn công này được cho là trùng khớp với một lời tiên tri đáng sợ trong Kinh Thánh về dấu hiệu của ngày tận thế…

Vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria vừa qua trùng khớp với một lời tiên tri đáng sợ trong Kinh Thánh về dấu hiệu của ngày tận thế. (Ảnh: xemhbo.com)

“Gánh nặng về Damascus. Này, Damascus bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát. Thành Aroer bị bỏ hoang, sẽ làm chỗ cho bầy chiên yên nghỉ, chẳng ai kinh động. Đồn lũy sẽ biến mất khỏi Ephraim, Vương quốc của Damascus cũng không còn; Số người còn sót lại của Syria cũng sẽ giống như số phận của người dân Israel. Đức Jehovah vạn quân phán vậy”. (Isaiah 17:1-3)

Đó là một lời tiên tri đáng lo ngại được tìm thấy trong Kinh Thánh, Isaiah 17:1-3. Theo đó, vùng đất Israel sẽ không những mất đi sức mạnh mà còn cả sự trù phú vốn  có. (Damascus là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Syria).

Theo một số nhà phân tích chính trị, kịch bản là rất có thể. “Nếu chính phủ Syria sụp đổ và những người Hồi giáo lên nắm quyền, an ninh của Israel sẽ bị thiệt hại đáng kể”, lập luận của chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko.

Cần lưu ý rằng có những quan điểm khác nhau về các câu thơ trong Kinh Thánh.

Một số người cho rằng lời tiên tri đã ứng nghiệm, ít nhất là một phần trong đó, khi người Assyria đánh bại người Araya và chiếm đóng thủ đô Damascus vào năm 732 TCN.

Bối cảnh rõ ràng là thành phố này rơi vào tay người Assyria, Iran ngày nay, trong khi ngày nay hai nước này là các đồng minh trung tín, theo lời Robert Mulholland, giáo sư về hưu của Chủng viện Thần học Asbury, Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, có một số trang web và blog cho rằng câu thơ viết ra trong Kinh Thánh là nói về tương lai.

Điều thú vị là, trong suốt 5.000 năm lịch sử của thành phố, không có thời gian nào Damascus bị suy yếu, đây là thành phố lâu đời nhất trên thế giới liên tục có người ở.

Kết quả hình ảnh cho syria missile strike
Hình ảnh vụ phóng tên lửa từ chiến hạm Mỹ ở Địa Trung Hải tối 6/4 (Ảnh: Patch)

Mục sư Gary Cristofaro tại Melbourne nói rằng, tình hình ở Syria được mô tả trong các câu thơ của Isaiah có thể là điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, nhưng cũng cảnh báo rằng cần phải thận trọng với việc giải thích theo nghĩa đen các văn bản Kinh Thánh.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “sự hủy diệt” của Damascus đã không được nêu rõ trong Isaiah 17:1-3, tuy nhiên, nếu nhìn vào đoạn kinh Jeremiah 49: 23-27, chúng ta sẽ thấy một đoạn có thể là dự báo cho ngày tận thế, ngay sau khi Damascus trở thành mục tiêu của 1 cuộc xâm lăng quân sự.

“Về Damascus, Hamath hỗn lọan và Arpad: ngập tràn tin xấu, đau khổ ngập tràn khắp biển khơi, chẳng thể nào yên lặng được. Damascus trở nên vô cùng yếu đuối, nó vội vã trốn chạy, sự run rẩy đã nuốt chửng nó, buồn rầu và đau khổ chiếm trọn tầm hồn nó, giống như 1 người phụ nữ đang lúc chuyển dạ”.

“Vì vậy, trong ngày đó, những người trai trẻ sẽ ngã quỵ trên các đường phố, mọi lính tráng sẽ phải câm lặng, đức Jehovah vạn quân phán. Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Damascus, ngọn lửa sẽ bùng phát và thiêu hủy cung điện Benhadad”. (Jeremiah 49: 23-27)

Hơn nữa, để có thể đánh giá được các sự kiện hiện đang diễn ra ở Syria, tác giả Joel Rosenberg, người đã chỉ ra những ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước như Isaiah 17 và Jeremiah 49 , đã viết trong một bài đăng trên blog rằng: “Trong kinh Hebrew có lời tiên tri từ 2.500 năm trước rằng trong những ngày cuối cùng của lịch sử, Nga và Iran sẽ thành lập một liên minh quân sự để tấn công Israel từ phía Bắc”.

Các học giả Kinh thánh vẫn nói đến cuộc xung đột cuối cùng này, nó được mô tả trong Ezekiel 38-39, là “Cuộc chiến của Gog & Magog”. Với những động thái đột ngột và kịch tính hiện nay của Moscow và Tehran, liệu những lời này đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên, hay đó thực sự là những lời tiên tri về số mệnh của nhân loại?

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x