Cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” của La Vũ chỉ ra lối thoát cho Trung Quốc

28/09/16, 07:55 Sách hay, Tri thức

Xuất bản từ năm 2015, cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” của Hồng nhị đại La Vũ đã đưa ra những nhận định của ông về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như chỉ ra lối thoát cho Trung Quốc.

Hồng nhị đại La Vũ và cuốn sách "Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu. (Ảnh: Internet)
Hồng nhị đại La Vũ và cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu. (Ảnh: Internet)

La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từng là Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân, Bí thư trưởng Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi phản đối sự kiện thảm sát Lục Tứ, đã dứt khoát cởi bỏ quân trang rời khỏi Trung Quốc, trở thành một người lưu vong chính trị.

Tháng 9/2015, ông đã xuất bản cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu”, trong đó thể hiện nhận thức của ông đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phân tích đánh giá đối với một vài người lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc. “Tạm biệt bộ Tổng tham mưu” cũng có thể đọc là “Tạm biệt ĐCSTQ”. La Vũ tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên, đã kể lại cuốn sách này là được viết ra như thế nào.

La Vũ chia sẻ, ông viết cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” này là muốn nói với đọc giả rằng: Đảng cộng sản Trung Quốc là đảng chính trị của chủ nghĩa phong kiến; Karl Marx vốn không hiểu Trung Quốc, Trung Quốc cũng không cần chủ nghĩ Karl Marx.

Kết luận của ông được viết trong cuốn sách xuất bản năm 2015, nhưng điều này ông đã nhận thức được từ sớm khi bị giam giữ trong nhà ngục vào thời Đại Cách mạng Văn hóa.

La Vũ nói: “Tôi đã ngồi tù 5 năm, trên thân thể tuy đã phải chịu tổn hại rất lớn, nhưng cảnh giới tinh thần và tư duy của tôi đã có được đề cao rất lớn. Khi tôi ngồi tù mới chỉ 23 tuổi, còn là học sinh đại học. Khi người ta bắt tôi đã soát được một rương sách lớn của tôi ở trong trường học, trong đó gồm có ‘Tư Bản Luận’, ‘Hán Thư’ trong ‘Nhị thập tứ sử’.

Rương sách này, trước khi Lâm Bưu chết họ không đưa lại cho tôi, sau khi Lâm Bưu rớt máy bay chết, họ khiêng tủ sách này đến. Mãi đến tháng 11/1972 sau khi được thả ra, tôi mới chính thức đọc những cuốn sách này, kiên trì đọc xong cuốn ‘Tư Bản Luận’.

Kết luận của tôi là: Thứ nhất, ĐCSTQ là đảng chính trị chủ nghĩa phong kiến; Thứ hai, Karl Marx vốn không có chút hiểu biết gì về Trung Quốc, Trung Quốc cũng không cần Karl Marx. Đây là hai thăng hoa của tôi khi còn trong tù, hai điều này đều đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với cuộc đời của tôi”.

La Vũ không chỉ có được hai kết luận này, ông còn suy nghĩ sâu sắc về lối thoát của Trung Quốc, ông đã biểu đạt suy nghĩ của mình trong cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” này.

Ông nói: “Theo tôi, lối thoát của Trung Quốc vẫn là từng bước tự động dân chủ hóa. Tôi đối với chủ nghĩa cộng sản từ tin tưởng đến hoài nghi, đến khi xảy ra vụ thảm sát ngày 4/6 trong tư tưởng của tôi đã hoàn toàn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Tôi đã biết chủ nghĩa cộng sản căn bản chỉ là dối gạt người ta, tôi đã dùng thời gian cả nửa cuộc đời của mình để nhận rõ tính dối gạt của chủ nghĩa cộng sản, đã tìm được câu trả lời Trung Quốc nên đi theo hướng nào, chính là tự động từng bước đi theo dân chủ hóa”.

La Vũ nói rằng ông không tán thành cách mạng, bởi vì cái giá phải trả của cách mạng là quá đắt, người dân sẽ phải gánh chịu khổ nạn to lớn. Ông tán thành việc kết thúc một đảng chuyên chính giống như cách thức của Gorbachev, ông càng tán thành cách thức chuyển biến Quốc Dân đảng thành một đảng chính trị dân chủ của ông Tưởng Kinh Quốc.

Ông nói: “Sau khi Quốc Dân đảng suy sụp, khi đến Đài Loan, Tưởng Kinh Quốc lại chuyển biến nó thành một đảng trong sạch, một đảng dân chủ. ĐCSTQ từ khi sinh ra, phát triển cho đến khi giành được chính quyền, đến hôm nay ĐCSTQ đã biến chất tham ô đến mức không thể tưởng tượng được nữa. Nhưng có lối thoát hay không?

Rất nhiều người bạn khi trò chuyện với tôi nói là không thể nữa, con đường duy nhất chính là rớt đài. Tôi đưa ra ví dụ của Quốc Dân đảng với họ, tôi nói nếu như Tập Cận Bình suy nghĩ thông suốt rồi, tự động dân chủ hóa từng bước, thì vẫn là có đường ra; nhưng nếu nghĩ không thông, kiên trì một đảng cầm quyền, vậy thì rớt đài là điều chắc chắn”.

La Vũ chia sẻ, sau khi cuốn sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” xuất bản, đã tái bản nhiều lần. Ông nói: “Tôi nghĩ những điều tôi viết vô cùng tẻ nhạt, những người có hứng thú với chủ đề mang tính chính trị không nhiều, nhưng sau khi quyển sách được xuất bản, phản ứng của mọi người rất tốt, vì vậy tôi thấy vui mừng. Có rất nhiều người Trung Quốc đều đang suy nghĩ vấn đề chính trị, đang nghĩ về những vấn đề giống như tôi đang nghĩ, đây chính là khích lệ lớn nhất đối với tôi“.

Mấy năm nay, La Vũ đã liên tục viết hơn chục lá thư công khai cho Tập Cận Bình, kêu gọi Tập Cận Bình thực hành cải cách chính trị, đưa Trung Quốc chuyển sang thể chế dân chủ. Mọi người cho rằng, những lá thư công khai này của ông, là phần tiếp sau quyển sách “Tạm biệt Bộ Tổng tham mưu” của ông, trình bày nhận thức sâu sắc hơn của ông đối với ĐCSTQ.

La Vũ chia sẻ: “Còn về họ có xem hay không, xem bao nhiêu, điều đó thì không biết được. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, bạn làm thế nào là chuyện của bạn, tôi khuyên bạn thế nào thì đó lại là chuyện của tôi”.

Theo Epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x