Cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang để trục lợi tiền bảo hiểm lãnh án tử

08/01/21, 14:55 Việt Nam

Tòa bác lời khai “không cố ý giết người” của Đỗ Văn Minh, cựu bí thư xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), xác định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên án tử hình.

Bị cáo Đỗ Văn Minh nghe tuyên án. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Tuổi Trẻ, vào trưa 8/1, bị cáo Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, cựu bí thư xã Liên Hà đã bị TAND tỉnh Đăk Nông tuyên phạm 4 tội danh như cáo trạng truy tố gồm “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” “Xâm phạm mồ mả”.

Đồng thời Tòa không chấp nhận quan điểm của các luật sư rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Về việc bị cáo Minh cho rằng không cố ý sát hại nạn nhân Trần Nho Vương, khai thêm tình tiết liên quan đến người làm thuê biết việc bị cáo lỡ tay làm Vương chết, HĐXX đã bác bỏ, cho rằng không có căn cứ.

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra, công an đã làm việc với người đàn ông này và ông ta không hề cung cấp nội dung như Minh khẳng định.

HĐXX nhận định Minh gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rúng động dư luận, thực hiện hành vi giết người tàn độc nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm, phạm nhiều tình tiết định khung tăng nặng, phạm nhiều tội, khai quanh co, gian dối… nên phải xử mức án nghiêm để răn đe.

Từ đó, tòa tuyên phạt Minh án tử hình về tội “Giết người”, 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 5 năm tội “Huỷ hoại tài sản” và 4 năm tội “Xâm phạm mồ mả”. Tổng hình phạt là tử hình.

Mẹ nạn nhân Vương trước giờ tuyên án. (Ảnh qua vnexpress)

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Vương, bồi thường gần 23 tỷ đồng tiền gốc và lãi đã chiếm đoạt của 16 người.

HĐXX xác định, do mắc nợ và thua lỗ khi tham gia sàn giao dịch cà phê trực tuyến, Minh đã lên kế hoạch giả chết để vợ con được hưởng 18 tỷ đồng bảo hiểm nhân thọ.

Khoảng 0h ngày 26/4/2020, Minh đến nghĩa trang ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đào mộ người vừa chôn, nhưng khi đào đến quan tài thì phải bỏ cuộc vì không cạy được nắp.

Đến ngày 3/5, Minh đến ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ của mình), cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m.

Khoảng 0 giờ hôm sau (4/5), Minh tỉnh dậy, ra ngoài nhà lấy một cây búa (loại búa bổ củi) tiếp tục đi cạy nắp quan tài. Tuy nhiên, lúc đó, Minh lại nảy sinh ý định giết cháu vợ nên đã dùng búa đánh 2 cái vào trán anh này khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại cháu vợ, Minh đã đi mua 3 can xăng về, đưa thi thể nạn nhân lên xe ôtô chở đến quốc lộ 28 xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long (cách nơi gây án khoảng 70km) rồi tông xe vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. 

Chiếc xe bán tải cháy trên Quốc lộ 28. (Ảnh qua nld)

Nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, bỏ chìa khóa lại trong xe rồi châm lửa đốt.

Sau khi thực hiện xong toàn bộ hành vi trên, Minh đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5km lấy xe máy gửi trước đó, bỏ trốn xuống Bình Phước thuê trọ, lấy tên là Nguyễn Xuân Minh, trú Đăk Lăk và theo dõi đám tang của mình qua camera giám sát lắp tại nhà riêng.

Quá trình xét xử, Minh thừa nhận 3 tội danh, riêng ở tội Giết người, bị cáo phản cung, nói không có kế hoạch sát hại nạn nhân Trần Nho Vương như lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Ông ta cũng cho rằng có người làm công làm chứng việc mình lỡ tay quăng cây búa trúng đầu nạn nhân.

Được nói lời sau cùng, Minh tỏ ra ân hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

HĐXX cho biết, Minh cũng có quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc có đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước để xin giảm án tử hình.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x