Cựu Bộ trưởng Nam Phi phát thức ăn cho dân nghèo da đen để chuộc lỗi

07/10/15, 16:10 Thế giới

Ít ai biết rằng một người đàn ông da trắng lớn tuổi, từng là một nhân vật chủ chốt của chế độ phân biệt chủng tộc khắc nghiệt ở Nam Phi, mỗi tuần 2 lần lái chiếc xe bán tải đi phát thức ăn miễn phí cho cư dân da đen ở khu ổ chuột.

Cựu bộ trưởng Vlok (trái) đi phát thức ăn miễn phí. (Ảnh AFP)

Những năm 1980, Bộ trưởng luật và trị an Nam Phi Adriaan Vlok là “đầu sỏ” của những vụ đánh bom vào các nhà thờ và trụ sở công đoàn. Ông còn bị cáo buộc mưu sát một linh mục bằng cách tẩm thuốc độc vào quần áo của vị này.

Công việc của chúng tôi hồi đó là làm họ sợ hãi bởi họ đang chống lại chúng tôi“, Vlok thổ lộ với Hãng tin AFP.

Giờ đây, người đàn ông 77 tuổi góa vợ đang đi phân phát thức ăn, bánh trái cho các gia đình nghèo khó, nhà giữ trẻ và tổ chức từ thiện cho người khuyết tật để tìm sự thanh thản trong tâm hồn.

Không người hộ tống, không bảo vệ, ông tự lái xe đến khu Olievenhoutbosch nghèo nàn với các khay thức ăn xin từ siêu thị và tiệm bánh địa phương.

Vlok cho biết, ông sẽ thực hiện công việc này đến hết đời nhằm chuộc lại lỗi lầm của quá khứ, bởi ông biết rất nhiều người từng bị mình làm tổn thương sẽ không tha thứ cho ông.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì những việc đã làm, tôi đã hà khắc và nhẫn tâm với mọi người. Tôi ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc và duy trì nó. Thế nên tôi phải nói lời xin lỗi”.

Vlok xấu hổ vì những việc đã làm nên ông phải nói lời xin lỗi.

Năm 2006, Vlok đã quỳ gối rửa chân cho vị linh mục năm xưa từng bị ông ám sát không thành, như một trong những nỗ lực ăn năn.

Năm 2007, cựu bộ trưởng Vlok từng ra tòa, bị kết tội nhưng được hưởng án treo.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x