Cựu Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù

11/12/20, 14:15 Việt Nam

Tòa xác định ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tuy nhiên xét thấy ông từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lại có tiền sử bệnh ung thư nên giảm mức án xuống còn 5 năm tù giam thay vì 10 – 15 năm như đã truy tố trước đó.

Ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. (Ảnh qua PLO)

Theo Thanh Niên, vào 12h trưa nay 11/12, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) và 3 đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Theo đó, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước (theo quy định điều 337 bộ luật Hình sự). 

Cùng tội danh trên, 3 động phạm của ông Chung bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến hơn 4 tháng tù, Cụ thể:

– Bị cáo Phạm Quang Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ công an) 4 năm 6 tháng tù,

– Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) 24 tháng tù.

– Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) 18 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (gọi tắt là vụ án Công ty Nhật Cường).

Bị cáo Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh qua thanhnien)

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung đã thông qua người thứ ba để làm quen với Phạm Quang Dũng (thời điểm đó là cán bộ Phòng 8, C03), đề nghị người này cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án. 

Dũng đồng ý và sau đó đã nhiều lần cung cấp cho ông Chung các tài liệu liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường thuộc danh mục bí mật Nhà nước (ở mức độ “Mật”).

Để thực hiện kế hoạch, quá trình tham gia vụ án, Dũng đã dùng điện thoại chụp lại các tài liệu bản thân được tiếp cận hoặc chụp trộm lại các báo cáo liên quan đến vụ án. Công an xác định, Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước (ở mức độ “Mật”) liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường rồi 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Những tài liệu này được Dũng gửi cho ông Chung thông qua phần mềm Viber, Zalo, email hoặc thông qua lái xe riêng của ông Chung mang về.

Vào dịp Tết năm 2020, ông Chung thông qua Nguyễn Hoàng Trung, tặng cho bị cáo Dũng 1 phong bì chứa 10.000 USD. Trong quá trình điều tra, bị cáo Dũng đã tự nguyện nộp lại số tiền này.

Về bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, được tòa xác định là người đã tham gia in, chỉnh sửa 3 tài liệu “Mật” cho ông Chung. Trong đó có việc cắt xóa phần tên và chữ ký của điều tra viên trong tài liệu…

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định ông Chung là người chủ mưu, Dũng là người thực hành nên bị truy tố với khung hình phạt 10 – 15 năm tù (theo khoản 3 điều 337 bộ luật Hình sự).

Trung và Ngọc là người giúp sức “phạm tội 2 lần trở lên” bị truy tố với khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù (theo khoản 1 điều 337 bộ luật Hình sự).

Tuy nhiên, do cả 4 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư nên Viện KSND tối cao đã xem xét tình tiết, giảm nhẹ án cho các bị cáo.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x