Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhờ đức tin mà trở nên vĩ đại

12/11/19, 12:01 Cuộc sống

Sau phẫu thuật cắt bỏ gan năm 2015, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter phát hiện mình mắc chứng bệnh ung thư não khiến sức khỏe của ông dần yếu đi. Tuy nhiên, chính đức tin vào Chúa đã giúp ông thản nhiên đối mặt với hết thảy, thậm chí còn mang lòng tốt đến giúp đỡ rất nhiều những người khó khăn xung quanh.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhờ đức tin mà trở nên vĩ đại
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhờ đức tin mà trở nên vĩ đại. (Ảnh: AP Photo/Branden Camp)

Tại một buổi lễ ở Nhà thờ Baptist Maranatha ở Plains, Georgia vào Chủ nhật, vị cựu Tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter đã chia sẻ về những suy nghĩ đối với cái chết của ông rằng: “Tôi cho rằng thuận theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ chết rất nhanh”.

Ông cũng nói khi còn trẻ, ông đã không tin vào cuộc sống sau khi chết, vì là một nhà khoa học, ông không thể chứng minh được điều đó. 

Nhưng giờ đây ông cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên khi trở thành một người theo Cơ Đốc đầy thành tâm và tín ngưỡng. Ông tin vào một sự sống vĩnh hằng sẽ xảy ra sau khi chết và người tốt sẽ ở trên nước Thiên Đàng.

“Tôi đã cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng tôi không xin Chúa cho tôi được sống, tôi nhận ra bản thân hoàn toàn cảm thấy thoải mái trước cái chết”. 

Trong buổi lễ, ông còn nói mối quan tâm duy nhất của ông sau khi chết là rất nhớ gia đình và những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Jimmy cũng hiểu rằng trước sau gì ông cũng sẽ gặp lại họ, chỉ là ông đi sớm hơn họ một bước mà thôi.

Jimmy Carter thường ngày giản dị. (Ảnh qua N.Y.T)

Ông Jimmy cũng nói qua về một vài quan điểm chính trị của mình trong buổi lễ. Ông chia sẻ mong ước của mình là nhìn thấy Hoa Kỳ ngày càng giàu mạnh, trở thành một siêu cường quốc về hòa bình thế giới. Ông tự đặt ra câu hỏi rằng: 

“Chẳng phải sẽ rất tốt nếu Hoa Kỳ có thể trở thành một siêu cường quốc về môi trường hay về quyền bình đẳng?”

Đam mê xây nhà tình nguyện trong 32 năm 

Jimmy cũng đưa ra lời hứa với giáo đoàn rằng ông sẽ dành hết phần đời của mình để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn, ông tin rằng điều mình làm sẽ góp phần giúp cho nước Mỹ ngày càng tốt đẹp hơn.  

“Mỗi ngày chúng ta phải đưa ra hàng trăm hàng ngàn quyết định khác nhau. Mỗi người trong chúng ta cũng phải tự đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình … Và đây là kiểu người mà tôi chọn để trở thành”.

Mặc dù do tuổi già sức yếu lại kèm với bệnh tật, Jimmy có tới 3 lần gần đây bị ngã chấn thương ở xương phải phẫu thuật. Có lần vị cựu tổng thống đã ngã đến mức phải khâu 14 mũi trên đầu và một bên mắt bị bầm tím, nhưng ông vẫn tranh thủ đến Nashville để kịp khởi động cho một tuần làm việc tình nguyện. 

Jimmy vẫn tranh thủ đến Nashville để kịp khởi động cho một tuần làm việc tình nguyện dù đang bị thương. (Ảnh qua Chippewa)

Ông tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra, cho đến khi ông xuất hiện vào tối hôm đó, khán giả mới nhận ra những chấn thương trên gương mặt của ông. Jimmy đã che nó bằng cách đội một chiếc mũ bóng chày Atlanta Braves, mắt trái bị che một phần bởi một miếng băng gạc; bên dưới mắt, vết sưng tím và đỏ trải dài trên xương gò má vẫn còn mới.

Nắm chặt bục giảng, ông Carter bắt đầu bài diễn thuyết bằng việc thừa nhận câu chuyện bị ngã của mình.

“Tôi ngã xuống rồi đập trán vào một cạnh sắc nhọn, sau đó tôi phải đến bệnh viện. Và như các bạn đã thấy, họ đã khâu 14 mũi trên trán tôi và một bên mắt tôi bị bầm.” ông nói. “Nhưng tôi có một ưu tiên hàng đầu, đó là đến xây nhà ở Nashville.”

Ông Carter bắt đầu bài diễn thuyết bằng việc thừa nhận câu chuyện bị ngã của mình. (Ảnh qua Seattle Times)

Quả thật, ông đã cùng với người vợ kết tóc se tơ 73 năm – bà Rosalynn Carter, hỗ trợ lẫn nhau miệt mài làm các công việc thiện nguyện. 

Jimmy Carter đã cùng vợ – bà Rosalynn Carter hỗ trợ nhau trong công việc thiện nguyện. (Ảnh qua N.Y.T)

Họ đã cho xây dựng mái hiên mới cho 21 ngôi nhà ở Nashville. Đây là phần công việc thứ 36 trong Dự án từ thiện của cả hai hợp tác cùng Tổ chức hỗ trợ gia cư. Đồng thời cũng dự kiến cho xây dựng thêm 12 ngôi nhà độc lập và 26 căn nhà phố vào năm 2021.

Được biết, vợ chồng ông Jimmy Carter đã làm tình nguyện với tổ chức phi lợi nhuận này đã 35 năm. Họ đã xây nhà ở khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Họ đã làm việc cùng với 103.000 tình nguyện viên ở 14 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và Philippines.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x