‘Đại gia đeo vàng’ Phúc XO bị tuyên phạt 12 năm tù

17/06/20, 17:07 Việt Nam

Mới đây, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 12 năm tù về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 50 triệu đồng, buộc Phúc nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 600 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) tại phiên tòa chiều 17/6. (Ảnh qua thanhnien)
Bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) tại phiên tòa chiều 17/6. (Ảnh qua thanhnien)

Chiều 17/6, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ chứa chấp sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm liên quan đến Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và 12 đồng phạm.

HĐXX nhận định Phúc XO là người điều hành, quản lý quán karaoke XO Pharaon (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM). Phúc chỉ đạo nhân viên cung cấp khay đĩa và ống hút để khách sử dụng ma túy.

Theo đó, bị cáo Trần Ngọc Phúc bị tuyên 12 năm tù giam về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu đồng, buộc Phúc nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 600 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cùng tội danh trên các bị cáo: Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân lĩnh 8 năm tù.

Các bị cáo Lê Văn Dương Em, Đỗ Quốc Thịnh, Cao Văn Thịnh, Đinh Văn Đức lĩnh 7 năm tù.

Cùng bị phạt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Ngọc Tài (em Phúc) bị tuyên phạt 4 năm tù;

Bị cáo Đặng Trung Nghĩa và Trần Thị Quỳnh cùng lĩnh 1 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Thị Mộng Đang lĩnh 9 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, vào lúc 1h30 ngày 10/4/2019, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon, phát hiện Phúc và đồng phạm cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke và sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy 19 khách tại các phòng karaoke dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Phúc, phát hiện và thu giữ của Tài (em ruột Phúc) 20 viên nén màu xanh, 12 gói ni lông có chất bột màu trắng (qua giám định là ma túy), 5 ống nhựa, nhiều điện thoại, 4 thanh kiếm kim loại, bình xịt hơi cay, súng thể thao và nhiều viên đạn chưa sử dụng, áo chống đạn…

Bị cáo Nguyễn Văn Sang (nhân viên quán) biết và từng trực tiếp thấy các phòng karaoke ở tầng 2 cho khách vào hát karaoke và sử dụng ma túy. Dù Sang chưa được phục vụ tại các phòng có sử dụng ma túy nhưng đã không tố cáo hành vi phạm tội của Phúc và đồng phạm với cơ quan chức năng.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện Trần Ngọc Tài, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang (đều là nhân viên quán) có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy với mục đích để sử dụng.

Theo HĐXX, trong vụ án, Phúc là quản lý quán karaoke, có vai trò cao nhất. Các bị cáo Giỏi, Thịnh đưa khách vào các phòng, cung cấp các dụng cụ sử dụng ma túy cho khách nên có vai trò cao hơn các bị cáo là nhân viên khác.

Xuân làm nhiệm vụ ghi ký hiệu những khách nào sử dụng ma túy vào các phiếu tính tiền nên có vai trò ngang bằng Thịnh, Giỏi.

Các bị cáo này phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên, nhiều bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như phạm tội khi chưa thành niên, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x