Đám mây hình con cóc: Ông trời nhắc Tập Cận Bình mau bắt giữ Giang Trạch Dân?

Bức ảnh đám mây hình “con cóc” một thân che lấp Mặt trời xuất hiện trên bầu trời thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày 16/8, trước sinh nhật của Giang Trạch Dân 1 ngày, có ngụ ý gì đây?

Đám mây có hình dạng giống con cóc xuất hiện trên bầu trời thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc, rất nhiều cư dân mạng đã vào xem và bình luận. Có người nói: “Trời giáng dị tượng, ắt có chuyện lớn phát sinh. Những ngày tháng này của “con cóc” thật sự không dễ chịu nữa, sắp sụp đổ rồi”. Đây có lẽ cũng chính là lời nhắc nhở Tập Cận Bình, “con cóc” vốn không có ý định từ bỏ mưu đồ xấu xa của mình mà vẫn tiếp tục làm điều xấu, vậy nên cần phải bắt nó lại.

Trên đường Nam Tam Hoàn, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây chạy từ hướng Đông về phía Nam, một người đang lái xe bỗng thấy trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn thử mới phát hiện có đám mây hình “con cóc” đang cố che cả Mặt trời.

Từ tấm hình có thể thấy, hình dạng của đám mây đen khổng lồ này rất giống với hình con cóc, phần đầu nhô ra, hai bàn chân trái phải đằng trước hơi cong chìa ra, thậm chí có thể nhìn thấy được móng và màng chân trong đó rất rõ ràng.

“Con cóc” hay “Giang cóc” là biệt danh nổi tiếng nhất của Giang Trạch Dân, bắt nguồn gốc từ tướng mạo và sở thích của ông này. Giang Trạch Dân có cái bụng béo phệ, gương mặt khi đeo gọng kính đen lớn rất giống với hình dáng của một con cóc. Càng có nhiều người truyền nhau rằng Giang Trạch Dân là con cóc chuyển sinh, vì vậy, “con cóc” đã trở thành danh từ thay thế cho Giang Trạch Dân. Bởi mạng lưới Internet bị chính quyền phong tỏa, dùng “con cóc” để ám chỉ Giang Trạch Dân cũng đã trở thành nhận thức chung của người dân Trung Quốc.

Chưa dừng lại, những dị tượng gần đây dường như cũng cho thấy “con cóc” thật sự hiện đang lâm vào tình cảnh không thoải mái. Ngày 7/8/2016, một hiện tượng quái lạ xuất hiện, công trường thi công thuộc tuyến đường cao tốc Thiên Tân bỗng xuất hiện cả đàn cóc con vây lại thành một mảng đen nghịt, khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình. Không ít con cóc đã bị xe hơi cán chết, phát ra tiếng “bốp bốp”. Trước “ma trận con cóc” kỳ dị này, nhiều người dân thành thị hiếu kì dừng lại xem, cũng có người lo lắng hoang mang, đây phải chăng là ám chỉ điều gì?

Những con cóc xếp thành từng nhóm từng bầy chết thảm dưới mặt đường.

Có cư dân mạng bình luận rằng: “Hiện tượng quái dị này cho thấy ‘vua’ cóc đã gặp phải họa ngập đầu, đám cóc con không có thủ lĩnh tựa như rắn mất đầu, vậy nên ‘binh’ cóc, ‘tướng’ cóc không ai dẫn dắt, chỉ còn biết kết thành từng nhóm từng bầy hòng bỏ đi nơi khác!”

Cư dân mạng xôn xao: Giang Trạch Dân sắp đổ

Cuối Tháng 2/2016, một tấm biển hiệu “Tập Mỹ Đại Kiều” bằng đá do Giang Trạch Dân khắc bút tích, đặt ở trên lối ra của đường hầm thông ra đảo bởi cây cầu Tập Mỹ đột nhiên gãy đứt, tấm biển đá rơi xuống ngay trên đám cỏ, đè hỏng lan can và chiếm dụng đến hơn nửa đường xe bên phải, lại đúng lúc giờ cao điểm buổi sáng, gây kẹt xe nghiêm trọng.

Tấm biển “Tập Đại Mỹ Kiều” đổ vỡ đôi.
Một phần khác của tấm biển.

Có nguồn tin hiện trường cho rằng, trải qua bước đầu kiểm chứng chứng thực được tấm biển đá là “tự nhiên đứt gãy”, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.

Trước hiện tượng này, dân mạng cũng lan truyền và bình luận rất nhiều:

“Thiên ý ám chỉ điều gì đây? Thật sự rất kỳ lạ”.

“Cây đổ bầy khỉ tan, nhà họ Giang sắp vong rồi”.

“Băng hà rồi”.

“Giang Trạch Dân bị chém ngang lưng”.

“Đứt đoạn rồi, cũng là ý bị chém đầu”.

“Giang Trạch Dân sắp chết trước mặt đảng cộng sản Trung Quốc”.

“Có phải là đã xảy ra chuyện gì với Thái thượng hoàng rồi”.

“Cần phải suy xét một chút, trời có lời cảnh tỉnh”.

Theo News-b5.zhengjian

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x