Đang ăn sáng cùng con, phụ huynh nhận được tin nhắn: ‘Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé’

24/10/19, 17:31 Việt Nam

Sau vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, trường Mầm non Sakura Montessori (SMIS) cùng hệ thống với trường Gateway đã cập nhật tính năng thông báo trẻ đã đến trường nhằm giúp phụ huynh yên tâm hơn. Tuy nhiên, một vụ việc xảy ra mới đây đã khiến nhiều phụ huynh tỏ ra tức giận vì sự tắc trách, làm ăn qua loa, lấy lệ của nhà trường.

trường mầm non
Trường mầm non Sakura Montessori – cùng hệ thống với trường Gateway. (Ảnh qua yan.vn)

Vào ngày 22/10, anh D.V.N. có con đang theo học tại trường mầm non Sakura Montessori – cùng hệ thống với trường Gateway, vô cùng bất ngờ khi 2 bố con đang ngồi ăn sáng với nhau lại nhận được tin nhắn “con đã đến lớp” của trường gửi.

Theo lời anh N: Sau vụ Gateway, hệ mầm non của trường có cải thiện bằng việc nhắn tin thông báo con đã đến lớp hay chưa. Tưởng có cải thiện sửa đổi, nhưng đúng là làm cho có, bố mẹ vẫn đang ngồi cạnh con, vẫn chưa đến lớp, còn trường thì vẫn gửi tin nhắn “Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé”.

Tình huống “dở khóc dở cười” này đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận rôm rả. Một số ý kiến cho rằng Gateway dùng chế độ tin nhắn tự động và chưa làm tốt công tác quản lý học sinh. Trên một diễn đàn, nhiều người mỉa mai cách thức vận hàng máy móc, qua loa của ngôi trường này.

Trong lúc hai bố con đang ngồi ăn sáng cùng nhau thì bất ngờ có tin nhắn từ nhà trường gửi đến anh N. thông báo “con đã đến lớp”. (Ảnh qua yan.vn)

T.L nói: “Sau vụ cháu bé kia vẫn chưa rút kinh nghiệm mà thắt chặt quản lý hơn thì phải nhỉ? Đáng lẽ chưa nghỉ đâu nhưng nhận được tin nhắn “chuyên nghiệp” thế kia thì cho con nghỉ học cho khỏe”.

H.N thì hài hước: “Học mầm non mà còn có học hộ sao? Thế này thì anh chị Đại học thích nhất”.

Một ý kiến bênh vực nhà trường rằng: “Bao nhiêu học sinh phần mềm lỗi tí đã cạnh khóe”. Ngay lập tức, có rất nhiều người vào phản biện. Tài khoản P.T nói: “Lỗi tí mà một bé mất mạng rồi đấy. Cái nào cần góp ý thì phải nói để thay đổi cho tốt lên. Để xảy ra chuyện rồi lại xin lỗi à?”.

Ngoài ra, không chỉ anh N, mà chị M., có con học mầm non tại trường này cũng phản ánh, ngày nào chị cũng đưa con đến giao trực tiếp cho cô giáo muộn nhất khoảng 7h30 phút. 

 
Những phản hồi hài hước của cư dân mạng. (Ảnh qua techz.vn)

Thế nhưng, phải đến 8h45 hoặc 9h cùng ngày chị mới nhận được tin nhắn của nhà trường có nội dung “Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé”. 

Chị M. đặt câu hỏi, liệu nhà trường quá “máy móc” không… Vậy thời gian từ lúc con chị được bàn giao cho đến khi nhận được tin nhắn xác nhận thì ai chịu trách nhiệm.

Vụ việc trên đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng vì sự tắc trách “làm cho có” của trường.

Hiện tại, gia đình anh N bất ngờ xóa hết trạng thái, hình ảnh đăng tải vì sợ ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên, thông tin này vẫn xuất hiện rất nhiều ở các trang fanpage công cộng. Cộng đồng mạng vẫn chưa hết tức giận và muốn trường Gateway thay đổi cách làm việc qua loa như hiện tại.

Hệ thống trường Gateway được nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục đánh giá cao bởi chương trình học chuẩn Mỹ. Tuy nhiên, sau khi xảy ra liên tiếp các sự cố, nhiều cha mẹ đã tỏ ra e dè khi cho con theo học tại trường. (Ảnh qua techz.vn)

Vào ngày 23/10,để tìm hiểu thông tin về vụ việc, phóng viên đã có 3 lần liên hệ đến Trường Mầm non Sakura Montessori. Tuy nhiên, buổi sáng gọi điện, phía nhà trường đưa ra lý do “Quản lý và bộ phận phụ trách đang bận họp. Trường đã lưu lại thông tin, người phụ trách sẽ liên hệ lại”. Đến trưa và đầu giờ chiều, PV đã chủ động liên hệ tiếp nhưng trường vẫn khéo léo từ chối với câu “Trường đã lưu lại thông tin, người phụ trách sẽ liên hệ lại”.

Được thành lập vào tháng 8/2011, Hệ thống Trường mầm non Sakura Montessori (SMIS) là trường mầm non tiên phong ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori vào giảng dạy tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, trường có 4 cơ sở đặt tại quận Cầu Giấy, Hà Đông, Lương Yên, Thụy Khuê với mức học phí hơn 10 triệu đồng/tháng.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x