Hà Nội: Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư may mắn thoát chết

21/06/21, 11:38 Việt Nam

Bé trai 10 tuổi chơi ở gần cửa sổ phòng ngủ ở tầng 5 không có lưới an toàn, không may bị rơi xuống dưới gãy tay.

Cháu bé bị gãy tay sau khi rơi xuống từ tầng 5 của tòa chung cư, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh qua VTV News)

Báo VTV đưa tin, trưa ngày 20/6, UBND phường Phú La (Hà Đông) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư the K Park khu đô thị Văn Phú xuống tầng 3.

Cụ thể, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 20/6, người dân tại chung cư The K Park, khu đô thị Văn Phú ở phường Phú La (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) phát hiện một bé trai 10 tuổi rơi từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 5 xuống tầng 3. Bị gãy tay, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. 

Được biết, gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư này ở. Khu vực cửa sổ nơi xảy ra vụ việc không có lưới an toàn. 

Thời điểm xảy ra sự việc, bé đang ở cùng người thân. 

Thời gian qua, đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do ban công, lan can quá thấp hoặc không đảm bảo an toàn cho trẻ em, trong khi người lớn lơ là không trông giữ con trẻ.

Trước đó, tại một khu chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng ở Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một bé gái 3 tuổi đã rơi từ tầng 12A (tầng 13) của tòa chung cư này và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống.

Để phòng ngừa những tai nạn không đáng có liên quan đến ban công, lan can, cửa sổ nhà cao tầng, người lớn cần đặc biệt quan tâm, trông giữ con trẻ nhỏ, ngoài ra cần phải đặt vấn đề an toàn trong xây dựng công trình lên hàng đầu.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x