ĐCSTQ phạt tù những người đưa thông tin sự thật về dịch bệnh

09/04/20, 15:04 Trung Quốc

Nhà báo công dân Trần Thu Thực, Phương Bân và cựu phóng viên CCTV Lý Trạch Hoa đã bị mất liên lạc ở Vũ Hán trong quá trình điều tra về dịch viêm phổi Vũ Hán. Gần đây, cư dân mạng trên Twitter tiết lộ, Trần Thu Thực và Phương Bân bị kết án lần lượt là 1 năm và 5 năm tù, Lý Trạch Hoa sẽ bị giám sát tại nơi ở trong vòng nửa năm.

ĐCSTQ phạt tù những người đưa tin sự thật về dịch bệnh (ảnh 1)
3 nhà báo công dân ở Trung Quốc, từ trái sang phải lần lượt là: Lý Trạch Hoa, Trần Thu Thực, Phương Bân. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 3/4, người dùng Twitter với tài khoản @goodrick8964 đã nói rằng: “3 nhà báo công dân mất tích cuối cùng đã xuất hiện! Trần Thu Thực và Phương Bân lần lượt bị kết án 1 năm và 5 năm tù, còn Lý Trạch Hoa sẽ bị giám sát tại nơi ở trong vòng nửa năm! Phạt những người truyền bá sự thật thì có thể an ủi người chết sao? Chỉ có thể đem tên đầu sỏ đẩy lên giá treo cổ, đó mới là niềm an ủi tốt nhất cho tất cả các nạn nhân vô tội!”.

Tin tức đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người đã để lại bình luận: “Vạch trần sự thật là có tội, tạo cuộc sống thái bình giả tạo lại được ghi công. Đây chính là cái xã hội thiện ác đảo lộn!”; “Cuộc đời này phải dọn sạch sẽ bọn cộng phỉ (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) ra khỏi trái đất!”.

Tưởng Võng Chính, một người nổi tiếng trên mạng đã tiết lộ trên kênh YouTube của mình, có người đã cung cấp cho anh một thông tin đáng tin cậy, nói rằng vào ngày 13/3, Văn phòng chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Văn phòng ủy ban thành phố Vũ Hán, nhân viên của Sở Công an tỉnh Hồ Bắc và Lực lượng đặc nhiệm Bắc Kinh, đã mở một cuộc họp đặc biệt chuyên đề về 3 nhà báo công dân ở Vũ Hán.

Cuộc họp này đã có kết quả, Trần Thu Thực bị kết án một năm tù, vì tội “cố ý gây hấn”, không được hoãn thi hành án. Phương Bân bị kết án 5 năm tù vì “tội tụ tập quấy rối an ninh trật tự”, việc này có thể sẽ tước đi quyền lợi chính trị của anh trong hơn 3 năm. Lý Trạch Hoa sẽ bị giám sát tại nơi ở trong vòng 6 tháng, không phải công an hay an ninh quốc gia giám sát, mà là mẹ của anh ấy.

Tưởng Võng Chính còn nói, sau đó thông tin được cung cấp cho người liên lạc của Trần Thu Thực, và yêu cầu anh ta truyền đạt lại cho cha mẹ của Trần Thu Thực.

Vào tháng 2 năm nay, nhà báo công dân Trần Thu Thực, Phương Bân và Lý Trạch Hoa lần lượt bị mất tích trong khi phát sóng trực tiếp điều tra về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, từ đó đến nay không có tin tức nào. Vào ngày 21/3, một số cư dân mạng đã kêu gọi trên Twitter, cần gọi linh hồn của Trần Thu Thực, Phương Bân và Lý Trạch Hoa về nhà.

Trần Thu Thực đến Vũ Hán vào đêm trước khi phong tỏa Vũ Hán, anh cam đoan với mọi người trước camera rằng, anh sẽ báo cáo sự thật, thực sự cầu thị. Vào ngày 7/2, anh thông qua kênh YouTube của mình đã nói với mẹ rằng, anh muốn đi quay phim bệnh viện cabin ở Vũ Hán, và kể từ đó anh bị mất liên lạc.

Tình nguyện viên Phương Bân ở Vũ Hán, người mạo hiểm điều tra sự thật về bệnh viêm phổi Vũ Hán, đã quay được cảnh Bệnh viện thứ 5 Vũ Hán trong vòng 5 phút đã chuyển ra 8 thi thể. Vào ngày 10/2, anh đã bị bắt tại nhà riêng ở Vũ Hán. Có tin nói rằng Phương Bân đang bị giam tại nhà tù Vũ Xương.

Cựu phóng viên CCTV Lý Trạch Hoa mất tích vào ngày 26/2. Sự mất tích của anh dường như có liên quan đến những đoạn phim mà anh đã quay được, nó đã động chạm tới các vấn đề nhạy cảm của Viện nghiên cứu virus Vũ Hán và nhà hỏa táng Vũ Hán. Phòng thí nghiệm này bị nghi ngờ là nguồn gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán.

Vào ngày 26/2, Lý Trạch Hoa đã kể lại trong một video trên YouTube rằng, anh đã đến thăm Viện nghiên cứu virus Vũ Hán và đang bị Tao Quốc An truy đuổi. 4 giờ sau khi phát sóng trực tiếp, một số người đeo khẩu trang đã đột nhập vào nhà của anh và cuộc phát sóng trực tiếp đã bị đứt đoạn.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x