Dị nhân chân đất thuần phục ‘sát thủ đầm lầy’ như thú cưng

13/08/15, 09:15 Tin Tổng Hợp

Ông Rob Bredl, 65 tuổi, chỉ cần dùng những dụng cụ đơn giản như gậy, mũ để trêu đùa và ngồi trên lưng của những con cá sấu cực lớn, việc mà các tay săn cá sấu lâu năm cũng không dám làm.

Người đàn ông với biệt danh thổ dân chân trần ở bang Queensland, Australia, có sở thích ngồi trên lưng của những con cá sấu khổng lồ để chơi đùa với chúng.

Mọi người biết tới Bredl qua những trò đùa của ông với loài bò sát nguy hiểm như ngồi trên lưng, dụ cá sấu về phía bờ sông hay nắm đầu kéo chúng lên bờ. “Khi nhắc tới cá sấu, mọi người đều muốn sự kịch tính hoặc điều gì đó nguy hiểm. Chúng khiến họ thỏa mãn. Nhưng sau khi chứng kiến những gì tôi làm với loài bò sát này, họ sẽ phải kinh ngạc”, Daily Mail dẫn lời Bredl nói.

Trong màn trình diễn trước một nhóm khoảng 20 người, Bredl bắt đầu bằng việc đặt tay xuống nước rồi dùng gậy đập mạnh để thu hút con vật được coi là “sát thủ đầm lầy”. “Tôi có thể nắm đầu của Brian, con cá sấu nặng gần 800 kg và kéo nó lên khỏi mặt nước. Tôi tự tin vì đã làm việc này trong nhiều năm. Cá sấu nước mặn hành động theo bản năng. Chúng nguy hiểm hơn khi ở dưới nước. Khi lên bờ, chúng không thể chạy”, ông nói. Dù làm việc với tâm lý thoải mái, Bredl vẫn cảnh giác cao về độ nguy hiểm của loài bò sát khổng lồ.

Người đàn ông nổi tiếng với biệt danhthổ dân chân trần từng bị cá sấu và các loài rắn độc cắn hơn 40 lần song ông vẫn tiếp tục hành động mạo hiểm. Ông chủ trang trại chia sẻ: “Tôi chắc hẳn là người may mắn và điên rồ nhất thế giới. Cá sấu và rắn từng cắn tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không từ bỏ công việc này”.

Gia đình của Bredl sống tại trang trại và cũng là khu bảo hộ có diện tích hơn 0,7 hecta gần bãi biển Airlie, bang Queensland. Ngoài cá sấu, trang trại của ông còn nuôi đà điểu Australia, gấu túi, kangaroo, chim, rắn và một số loài bò sát khác.

Ông nuôi tổng cộng 48 con cá sấu gồm 8 con trưởng thành và 40 con đang lớn, nhiều con có chiều dài gần 5 m. Cùng với việc nuôi cá sấu, Bredl cũng chào đón mọi người tới trang trại để thăm quan và tìm hiểu về loài bò sát nguy hiểm mà ông gọi là những hạt muối.

Kích thước não của cá sấu nước mặn chỉ nhỏ bằng ngón tay cái song chúng lại là sinh vật nguy hiểm nhất đối với con người.

Với truyền thống chuyên đối đầu với các loài thú dữ của gia đình, người nhà của ông cũng tham gia vào các hoạt động trong trang trại. Họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Karla, cháu gái của Bredl, từng bị một con cá sấu không răng tấn công khi cô làm việc tại công viên hoang dã. Cặp hàm chắc khỏe của con cá sấu có thể nghiền nát xương của con người dù nó không còn răng.

Bố mẹ của ông Bredl lập nên một trong những vườn thú tư nhân đầu tiên ở Australia. Năm 1970, họ mở một trang trại để nuôi cá sấu. Ở tuổi 65, Bredl vẫn chưa muốn nghỉ hưu. “Tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chứng viêm khớp khiến tôi chậm chạp hơn xưa. Nhưng ơn trời, lũ cá sấu cũng di chuyển chậm vì chúng ngày càng mập”, Bredl cho biết.

Mọi người biết tới Bredl qua những trò đùa của ông với loài bò sát nguy hiểm như ngồi trên lưng, dụ cá sấu về phía bờ sông hay nắm đầu kéo chúng lên bờ. “Khi nhắc tới cá sấu, mọi người đều muốn sự kịch tính hoặc điều gì đó nguy hiểm. Chúng khiến họ thỏa mãn. Nhưng sau khi chứng kiến những gì tôi làm với loài bò sát này, họ sẽ phải kinh ngạc”, Daily Mail dẫn lời Bredl nói.

Trong màn trình diễn trước một nhóm khoảng 20 người, Bredl bắt đầu bằng việc đặt tay xuống nước rồi dùng gậy đập mạnh để thu hút con vật được coi là “sát thủ đầm lầy”. “Tôi có thể nắm đầu của Brian, con cá sấu nặng gần 800 kg và kéo nó lên khỏi mặt nước. Tôi tự tin vì đã làm việc này trong nhiều năm. Cá sấu nước mặn hành động theo bản năng. Chúng nguy hiểm hơn khi ở dưới nước. Khi lên bờ, chúng không thể chạy”, ông nói. Dù làm việc với tâm lý thoải mái, Bredl vẫn cảnh giác cao về độ nguy hiểm của loài bò sát khổng lồ.

Người đàn ông nổi tiếng với biệt danhthổ dân chân trần từng bị cá sấu và các loài rắn độc cắn hơn 40 lần song ông vẫn tiếp tục hành động mạo hiểm. Ông chủ trang trại chia sẻ: “Tôi chắc hẳn là người may mắn và điên rồ nhất thế giới. Cá sấu và rắn từng cắn tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không từ bỏ công việc này”.

Gia đình của Bredl sống tại trang trại và cũng là khu bảo hộ có diện tích hơn 0,7 hecta gần bãi biển Airlie, bang Queensland. Ngoài cá sấu, trang trại của ông còn nuôi đà điểu Australia, gấu túi, kangaroo, chim, rắn và một số loài bò sát khác.

Ông nuôi tổng cộng 48 con cá sấu gồm 8 con trưởng thành và 40 con đang lớn, nhiều con có chiều dài gần 5 m. Cùng với việc nuôi cá sấu, Bredl cũng chào đón mọi người tới trang trại để thăm quan và tìm hiểu về loài bò sát nguy hiểm mà ông gọi là những hạt muối.

Kích thước não của cá sấu nước mặn chỉ nhỏ bằng ngón tay cái song chúng lại là sinh vật nguy hiểm nhất đối với con người.

Với truyền thống chuyên đối đầu với các loài thú dữ của gia đình, người nhà của ông cũng tham gia vào các hoạt động trong trang trại. Họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Karla, cháu gái của Bredl, từng bị một con cá sấu không răng tấn công khi cô làm việc tại công viên hoang dã. Cặp hàm chắc khỏe của con cá sấu có thể nghiền nát xương của con người dù nó không còn răng.

Bố mẹ của ông Bredl lập nên một trong những vườn thú tư nhân đầu tiên ở Australia. Năm 1970, họ mở một trang trại để nuôi cá sấu. Ở tuổi 65, Bredl vẫn chưa muốn nghỉ hưu. “Tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chứng viêm khớp khiến tôi chậm chạp hơn xưa. Nhưng ơn trời, lũ cá sấu cũng di chuyển chậm vì chúng ngày càng mập”, Bredl cho biết.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x