Dị tượng TQ: Thượng Hải tuyết rơi tháng 6, sấm sét xé tan bầu trời trong 3 tiếng đồng hồ

31/07/20, 11:26 Trung Quốc

Gần đây ở Trung Quốc Đại lục liên tục xuất hiện các dị tượng. Vào ngày 28/7, thành phố Thượng Hải đã phải hứng chịu thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên, kế tiếp là sấm chớp kinh người kéo dài mấy tiếng đồng hồ, một số khu vực mưa như thác đổ, thậm chí có nơi còn có tuyết rơi ngay giữa mùa hè.

Kinh hoàng! Thành phố Thượng Hải xuất hiện dị tượng, sấm sét 23 tia một phút, trong 3 giờ đánh 4.207 lần. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 28/7 (ngày 8/6 âm lịch), buổi sáng ở Thượng Hải thời tiết rất nóng, buổi trưa nhiệt độ gần 33 độ. Sau đó liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ, Thượng Hải đột nhiên có mưa giông kéo đến, sấm sét đùng đùng cùng với mưa như trút nước.

Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Kỹ thuật phòng chống thiên tai của Cục khí tượng Thượng Hải, từ khoảng 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, số lần sét đánh ở Thượng Hải lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút.

Rất nhiều người dân Thượng Hải cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn giông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội.

Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải đã nói rằng: “Sấm chớp này sao vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển, năm nay đúng là một năm bất thường.” 

Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng, trưa hôm đó đột nhiên Thượng Hải có sấm sét, âm thanh “vô cùng to”. Nghe giống như một vụ nổ vậy, bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này lại bị dọa cho sợ khiếp vía.

Một cư dân khác ở Thượng Hải cũng để lại bình luận: “Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy nhà hàng xóm của tôi, nó làm tôi sực tỉnh dậy và cứ tưởng rằng là động đất”.

Một người khác nói: “Rùng mình, sấm nổ một cái đột nhiên trong nhà mất điện…. Bây giờ mưa đã tạnh lâu rồi mà vẫn chưa có điện. Thật cũng không dám bật công tắc điện nữa, quạt gió, máy điều hòa đều không mở được, thật sự bây giờ rất nóng”. 

Theo thông báo từ Weibo “Thượng Hải thông báo” của chính quyền cho biết, Đài quan sát Khí tượng Trung tâm Thượng Hải vào lúc 12 giờ 39 phút trưa ngày 28/7 đã cập nhật tín hiệu cảnh báo xanh mưa bão ban đầu thành tín hiệu cảnh báo vàng mưa bão, và cảnh báo rằng, trung tâm thành phố Thượng Hải cùng một số khu vực cục bộ khác như Phố Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thanh Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn là những khu vực bị ảnh hưởng.

Sau đó, Đài quan sát Khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo vàng sấm sét thành tín hiệu cảnh báo cam sấm sét vào lúc 1 giờ 6 phút chiều, thông báo rằng, dự kiến trong vòng 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố, Phố Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thanh Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh, và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao.

Theo như dữ liệu công bố, lần cuối cùng Thượng Hải đưa ra cảnh báo sấm sét màu cam là ngày 19/8/2017.

Weibo “Phố Đông thông báo” đưa tin, đã có một trận tuyết rơi ngắn ở quận Phố Đông của Thượng Hải vào trưa ngày 28/7. Tài khoản này cũng đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy tuyết rơi ở Phố Đông, với tựa đề “Phố Đông mới vừa có tuyết rơi, chỗ bạn thì sao?”. Bài đăng cho biết, vào buổi trưa ngày hôm đó, một người bạn đã gửi một đoạn video nói rằng trời đang có tuyết rơi ở Phố Đông, xem ra thời tiết cũng thật bất thường.

Đoạn video cho thấy những bông tuyết đang bay bên ngoài cửa sổ, và chúng bay cùng hướng với gió, rõ ràng đây không phải là mưa đá.

Theo dự báo thời tiết Thượng Hải, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm đó, 10% đường phố và thị trấn ở Thượng Hải đã bị ngập lụt quá 50 mm, nhưng cũng có một số khu vực “không mưa” hoặc “chỉ có sấm chứ không có mưa”.

Trên thực tế, không chỉ thời tiết ở Thượng Hải bất thường vào ngày 28/7, mà ở thành phố Bắc Kinh cũng có hiện tượng bất thường khi có tuyết rơi giữa mùa hè. Cư dân mạng thở dài: “Tháng sáu tuyết rơi, nhất định là có kỳ oan!”

Tờ “Nhật Báo Bắc Kinh” đưa tin, vào 3 giờ 20 phút chiều ngày 28/7, ông Lý, một cư dân sống tại tòa nhà số 11, đường Xuân Tú, quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh đột nhiên phát hiện thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó ông liền lấy điện thoại ra quay lại, và gọi con gái đến xem: “con gái ơi, mau đến xem này, trời nắng nóng thế này mà lại có tuyết rơi?”.

Trong đoạn video mà ông Lý chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy những bông tuyết trắng rơi đầy bên ngoài cửa sổ. Ông Lý cho biết, hiện tượng kỳ lạ này kéo dài khoảng 5 hoặc 6 phút. Ông nói: “Lúc đầu, tôi nghĩ trời đang mưa, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra là tuyết! Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đưa tay ra khỏi cửa sổ và hứng lấy nó. Những bông tuyết lập tức tan chảy khi chúng chạm vào tay tôi. Đây không phải là tuyết thì là gì?”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x