Dịch bệnh tái bùng phát biến Thư Lan thành “Vũ Hán thứ hai”

21/05/20, 10:21 Trung Quốc

Gần đây, tình hình dịch bệnh của 3 tỉnh phía Đông Bắc Đại lục trở nên nghiêm trọng, thành phố Thư Lan đã trở thành tâm điểm của đại dịch. Người dân địa phương tiết lộ rằng, trưởng cục Công an thành phố Thư Lan cùng các quan chức khác đã bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chính phủ đã che giấu sự việc này.

Người dân than thở, bây giờ cảnh ngộ của Thư Lan không khác gì Vũ Hán lúc trước. Không ai có thể đến Thư Lan được nữa. Và chỉ cần nghe đến người dân vùng Thư Lan thì ai cũng vô cùng hoảng sợ.

Gần đây, tình hình dịch bệnh của 3 tỉnh phía Đông Bắc Đại lục trở nên nghiêm trọng. (Ảnh qua Getty Images)

Từ ngày 19/5, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm chính thức bước sang trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”. Hiện 1,103 tòa nhà và 1,205 ngôi làng tại Thư Lan đã bị phong tỏa. Chính quyền địa phương yêu cầu tất cả công dân “không được ra khỏi nhà, không vào nhà người khác, không đi trên đường và không tụ tập”.

Mỗi gia đình chỉ  có 1 thành viên được phép đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt 2 ngày một lần. Trừ những người làm công tác phòng chống dịch bệnh, người nhiễm bệnh cần điều trị, hoặc có công việc cần xử lý khẩn cấp ra, thì bất kỳ các việc khác nào cũng nhất định không được phép ra ngoài. Các quan chức đe dọa, nếu ai không tuân thủ lệnh “phong tỏa thành phố” sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Lý nói, nữ nhân viên giặt ủi của Văn phòng Công an Thành phố Thư Lan đã lây nhiễm cho chồng, và chồng cô là tài xế cho văn phòng công an lại truyền bệnh cho người khác. Đây được cho là lý do Giám đốc công an bị nhiễm bệnh, ngày 1/5 vị này còn cùng vợ đi du lịch khắp tỉnh Cát Lâm và Trường Xuân.

Nếu ai không tuân thủ lệnh “phong tỏa thành phố” sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (Ảnh qua newslead.in)

“Lần này có nhiều quan chức bị nhiễm bệnh, hơn nữa rất nhiều trong số họ là ông lớn, bởi vì ông ta (Giám đốc) tiếp xúc toàn là các quan chức và không tiếp xúc với người dân như chúng tôi. Bây giờ, Bí thư Đảng ủy thành phố Thư Lan đã bị cách chức, thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Cục công an cũng vì tình hình dịch bệnh mà rớt đài”,  Ông Lý nói.

Ngày 19/5, các quan chức địa phương công bố, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc tại thành phố Thư Lan đã được trưng dụng như một bệnh viện dã chiến, để chữa trị các ca nhiễm virus ĐCSTQ (Viêm phổi Vũ Hán). Được biết, bệnh viện có 64 chuyên gia và nhân viên làm việc.

Người dân địa phương cũng cho biết Bệnh Viện cục khai thác quặng Cát Thư đã được xây lại thành một bệnh viện cabin hình vuông, sức chứa của nó là khoảng 800 người.

Dịch bệnh lần này đã khiến những người Thư Lan còn mắc kẹt tại thành phố Cát Lâm rơi vào tình trạng túng quẫn. Cô Trương, một người dân địa phương tiết lộ: “Bạn không thể thuê nhà ở Cát Lâm, không thể đi taxi và cũng không thể quay về Thư Lan, tất cả tài xế mà nghe đến 2 từ ‘người Thư Lan’ đều không dám chở”.

Một lần đi ra ngoài khi cần thiết cũng không được quá 2 tiếng đồng hồ và phải quay về đúng giờ. (Ảnh qua Twitter)

Họ tìm đến chính phủ, tìm đến xã khu để giải quyết cũng không có ai để ý đến họ. Họ muốn nhờ các tình nguyện viên Cát Lâm đưa họ trở về Thư Lan, nhưng những ai đưa họ trở về đều sẽ bị cách ly. Cô Trương tiếp, “Chúng tôi cũng không được phép làm vậy. Nếu chúng tôi từ Thư Lan đến để đón người, người dân Cát Lâm cũng không đời nào cho chúng tôi vào. Tôi đề nghị họ gọi cho bệnh viện hoặc gọi 110 để được giúp đỡ. Họ nói rằng xe cứu thương của bệnh viện hiện đang chở bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, họ sợ không dám ngồi “.

Cô Trương còn nói rằng, “bây giờ muốn ra thành phố cũng phải tự mình đi, không có xe hơi. Tất cả xe buýt, taxi và xe lửa đều dừng hoạt động. Một lần đi cũng không được quá 2 tiếng đồng hồ, phải quay về đúng giờ”.

“Hiện giờ người Thư Lan cũng giống như người Vũ Hán. Muốn đến đó cũng không đến được. Nghe nói rằng người Thư Lan đang rất hoảng loạn. Có hơn mấy chục người bị nhiễm bệnh, cho nên cũng không có ai muốn tiếp xúc với người Thư Lan nữa”. Cô Trương cho biết.


Việt Anh (theo NTD)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x