Dịch Vũ Hán: Đi mua đồ giúp 2 cụ bà hàng xóm, cụ ông chết lặng trước kệ thực phẩm trống không

23/03/20, 11:57 Cuộc sống

Mới đây, cộng đồng mạng thế giới đang lan truyền mạnh mẽ hình ảnh một cụ ông 79 tuổi bất lực đứng trước quầy đựng thực phẩm trống trơn của một siêu thị. Bức ảnh đã gây xúc động đến nhiều người, đồng thời như một lời kêu gọi chúng ta hãy chú ý giúp đỡ đến những người già, hay những người cũng trong hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vượt qua đợt dịch này.

Dịch Vũ Hán: Đi mua đồ giúp 2 cụ bà hàng xóm, cụ ông chết lặng trước kệ thực phẩm trống không
Cụ ông chết lặng trước kệ thực phẩm trống không. (Ảnh: Mercury Press)

Chính phủ nước Anh đã ban hành lệnh khuyến cáo những người trên 70 tuổi và mắc các bệnh nền trước đó không nên đi ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh, bởi họ đều là những đối tượng dễ bị lây nhiễm virus Vũ Hán nhất. 

Tuy nhiên sau khi nghe tin 2 cụ bà hàng xóm gần 90 tuổi phàn nàn về việc đến siêu thị mua đồ ăn nhưng phải quay về với bàn tay trắng, ông Anthony Glynn, một lính thủy đã nghỉ hưu, 79 tuổi đã quyết định liều mình chạy đến siêu thị cùng với đứa con là bà Lizzie 44 tuổi để mua sắm giúp họ mà không hề báo trước cho họ biết. 

Anthony Glynn cho hay, trong suốt 2 năm qua, sức khỏe của ông đã bắt đầu suy yếu. Ông mắc nhiều loại bệnh khác nhau và từng phải trải qua ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, nhưng vì thương hàng xóm ông vẫn quyết định phải làm gì đó để giúp đỡ cho họ.

Tuy nhiên khi đến siêu thị, ông đã cảm thấy vô cùng buồn bã khi chứng kiến các kệ hàng đều hết sạch đồ ăn. Ông thất thần, đứng lặng im, không biết phải làm gì.

Kệ thực phẩm nào cũng đã hết sạch đồ ăn.
Kệ thực phẩm nào cũng đã hết sạch đồ ăn. (Ảnh: PA)

Hình ảnh Anthony trơ trọi giữa gian hàng trống rỗng đã được một người dân chụp lại được. Bức ảnh khung cảnh tuyệt vọng của ông Glynn đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người dân trên toàn quốc, đồng thời trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng thể hiện sự hoảng loạn đang nhấn chìm đất nước.

Nhắc về tấm ảnh đó, ông Glynn cho biết mình đang cố đọc những thứ cần mua được ghi lại trong mảnh giấy nhớ do để quên kính ở nhà. Ông cũng chia sẻ, mặc dù không thể mua được thêm bất kỳ một cuộn giấy vệ sinh hay sản phẩm tẩy rửa nào như những gì hai cụ bà cần, nhưng ông vẫn quay trở về nhà của họ cùng với một chút bánh quy, bánh ngọt và trà Yorkshire. Ông cũng từ chối nhận số tiền hàng mà hai cụ bà đưa.

“Khi tôi đến cùng với số đồ ít ỏi mà mình mua được, hai cụ bà đã vô cùng vui mừng. Tuy số lượng món đồ đó không nhiều nhưng nó khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có người quan tâm đến họ”, Glynn chia sẻ.

“Việc đối tốt với một ai đó vào thời điểm này chẳng hề khó khăn chút nào. Hiện tại những người già đang cảm thấy rất mệt mỏi, họ phải vật lộn để tới cửa hàng và tìm đồ ăn bởi rất nhiều món hàng đã bị bán sạch.” 

Ông Glynn cũng chia sẻ đức tính hào hiệp đó của ông là do được thừa hưởng từ bố mẹ cũng như bản thân ông đã từng trải qua tuổi thơ được nuôi lớn trong thời chiến. Ông cũng thổ lộ rằng bản thân có đôi phần xấu hổ khi biết được phản ứng của cộng đồng về bức ảnh ai đó chụp lén ông tại siêu thị. 

Bức ảnh sau đó đã mau chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến cho hàng loạt người thân và bạn bè đều gọi cho ông. 

“Tôi không thích lọt vào ống kính, tôi cũng không phải con người thích tiệc tùng hay làm quá mọi thứ lên. Tôi không sử dụng internet nhưng khi con tôi cho tôi xem tấm ảnh và phản ứng của mọi người, tôi không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy thích thú và ấn tượng với nó như thế.

Tôi chỉ đang làm một điều nảy sinh từ bản năng của mình”. 

Con gái ông, bà Lizzie cũng chia sẻ về bố: “Chúng tôi hay gọi ông là một chú ngựa chiến hải quân già nua. Mặc dù mắc phải nhiều căn bệnh nhưng ông vẫn tràn đầy sức sống như khi còn hoạt động tại hải quân. Nếu vẫn còn sức lực thì ông ấy sẽ không muốn ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi đâu.”

Ông Glynn cùng vợ và con gái.
Ông Glynn cùng vợ và con gái. (Ảnh: Mail Online)

Được biết, sau khi dừng công việc tại hải quân thương gia, ông Glynn vẫn tiếp tục làm việc tại một showroom ô tô địa phương và một gara để xe và ông chỉ mới nghỉ hưu hoàn toàn vào năm ngoái khi đã 78 tuổi.

“Ông ấy vẫn luôn giúp đỡ mọi người và đã làm rất nhiều điều giúp ích cho hàng xóm xung quanh. Có nhiều người cảm thấy xúc động khi xem tấm ảnh chụp bố tôi tại siêu thị Sainsbury nhưng điều đó cũng không gây ngạc nhiên cho tôi mấy. Bởi đó là bản chất của bố tôi rồi”, bà Lizzie chia sẻ thêm.

Và một điều đặc biệt nữa là ông Glynn không chỉ dừng lại ở việc muốn giúp đỡ những hàng xóm gần quanh mình. Ông và vợ là bà Maureen còn lập kế hoạch thành lập ra một nhóm chuyên sắm đồ hộ cho những người già trong cả khu vực.

Ông Glynn cùng vợ của mình là Maureen.
Ông Glynn cùng vợ của mình là Maureen. (Ảnh: Mail Online)

Trước việc làm tốt của ông, một phát ngôn viên tại siêu thị Sainsbury cho biết siêu thị sẽ luôn “sẵn lòng” cung cấp cho ông Glynn và hàng xóm của ông trà Yorkshire, bánh quy và những mặt hàng khác mà ông cần. 

Cô cho biết: “Hãy bảo họ (nhóm chuyên đi sắm đồ giúp những người già trong khu) liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Chúng tôi luôn hoan nghênh những người như ông Glynn làm những việc tốt để giúp đỡ cho hàng xóm của mình. Đấy là một hành động tuyệt đẹp và chúng ta cần học tập và noi gương theo.

Chúng tôi muốn họ biết rằng siêu thị đang cố gắng nhập nhiều mặt hàng nhất có thể để những người già và những người dễ bị tổn thương không phải lâm vào cảnh tượng không còn gì để mua”. 

Thanh Thiên (Theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x