Đỉnh lũ thứ 3 của Trung Quốc sẽ quét tới thượng nguồn sông Dương Tử

27/07/20, 09:48 Trung Quốc

Vào ngày 26/7, Chính quyền Trung Quốc thông báo đỉnh lũ thứ ba trong năm nay đã tràn đến khu vực thượng nguồn của sông Dương Tử, trong khi đỉnh lũ thứ hai đạt đến khu vực giữa dòng, Epoch Times đưa tin.

Xả lũ từ đập Tam Hiệp – dự án thủy điện khổng lồ trên sông Dương Tử ngày 20/7/2020. (Ảnh qua AFP)

Tính  đến cuối năm 2017, có khoảng 459 triệu người sống trong lưu vực thoát nước sông Dương Tử, với 51% trong số họ sống ở khu vực nông thôn, theo Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc (MWR).

Kể từ đầu tháng 6, mưa lớn đã tấn công khu vực thuộc  lưu vực sông và những vùng rộng lớn ở miền nam và miền trung Trung Quốc. Hơn 27 tỉnh và khu vực đã báo cáo khẩn về tình hình lũ lụt và sạt lở đất.

Để bảo vệ các thành phố, chính quyền Trung Quốc phá các đoạn đê và đập để xả nước mưa từ sông hồ vào các vùng nông thôn, khiến hàng chục triệu người mất nhà cửa.

Một khu nhà bị ngập lụt gần sông Dương Tử ở Trấn Giang, thuộc tỉnh miền đông Giang Tô của Trung Quốc ngày 20/7/2020. (Ảnh qua AFP)

Dự kiến đến tối 27/7, đỉnh lũ sẽ cao bằng đập Tam Hiệp- con đập lớn nhất Trung Quốc, theo MWR.

Do mực nước dâng cao, các khu vực dọc theo sông Dương Tử – con sông dài nhất Trung Quốc, và các nhánh của nó là sông Sở (Chu) và sông Vị (Jing), cũng như các khu vực xung quanh Trung Quốc, hai hồ lớn nhất là Poyang và Dongting có nguy cơ bị nhấn chìm hoặc ngập nước, MWR cho biết thêm.

Sông Hoài, chảy qua miền trung Trung Quốc, cũng đang đối mặt với lũ lụt nhiều hơn.

cảnh trên không của Đền Kwanyin ở giữa sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị ngập lụt vào ngày 24/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào hôm 26/7, Ủy ban MWR công bố mực nước của sông Hoài dài 1000 km đã vượt qua dòng cảnh báo.

Vào ngày 20/7, chính quyền địa phương đã mở đập Wangjiaba để xả nước lũ từ sông Hoài đến hơn 76 giờ, nhấn chìm khu vực Mengwa ở tỉnh An Huy, nơi sinh sống của 195.000 cư dân.

Hai ngày sau, nhà chức trách lại xả nước sông Hoài đến khu vực Jingshanhu, nơi sinh sống của 855 cư dân. Khu vực này là khu vực thứ 8 dọc theo sông Hoài, bị  nhấn chìm một cách có chủ ý.

Video: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Tứ Xuyên ngày 25/7/2020

Theo truyền thông nhà nước An Huy,  chính quyền Trung Quốc đã xả nướ vào 28 địa phương dọc theo sông Hoài do mưa lớn. Tổng diện tích là 3900 km2, trong đó  có 2287 km2 thuộc đất nông nghiệp.

Chính quyền Trung Quốc cũng cho xả nước từ sông Dương Tử đến các vùng nông thôn, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Lũ lụt, sạt lở đất

Video Ngập lụt nghiêm trọng ở Huyện Jianshi, tỉnh Hồ Bắc vào sáng 26/7/2020

Vào hôm 26/7, thành phố Nghi Tân (Yibin) ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên đã báo cáo một trận sạt lở đất, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, và chôn vùi các nhà máy và các khu nhà ở địa phương. Nghi Tân là thượng nguồn của sông Dương Tử.

Trước đó ngày 25/7, huyện Tự Châu (Mao County), cách thành phố Nghi Tân khoảng 400 dặm về phía bắc, cũng báo cáo 2 vụ lở đất, làm hư hại nhà cửa, trạm xăng, và đường giao thông.

Kể từ ngày 22/7, thành phố Trùng Khánh đã báo cáo lở đất ở quận Vũ Long (Wulong). Vào ngày 26/7, một trận sạt lở bùn đã chặn đứng dòng chảy của một con  sông địa phương, đe dọa an toàn của hơn 520 cư dân ở vùng hạ lưu. Trùng Khánh cũng là khu vực thượng nguồn của sông Dương Tử.

Mặc dù truyền thông nhà nước và chính quyền đã che dấu thông tin lũ lụt kể từ đầu tháng 6, cư dân mạng trên khắp Trung Quốc đã chia sẻ các video lũ lụt trên mạng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, nước mưa làm các thành phố. Đặc biệt là ở quận Jianshi, thành phố Oblhi, nước lũ tràn vào các khu dân cư.

Ở các vùng nông thôn, lũ lụt nhấn chìm những ngôi nhà và trang trại. Tại trung tâm thành phố Jianshi, lũ lụt đã cuốn trôi những chiếc xe hơi và các tài sản có giá trị của người dân. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người mất tích ở Jianshi.

Chính quyền cho biết tình trạng lũ lụt ở tỉnh Hồ Bắc là điều tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua.

Khi lũ lụt tràn ngập thành phố Nam Kinh ở phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, chính quyền địa phương mới đây mới thừa nhận rằng một công ty xây dựng nhà nước, Jiangning Urban Construction, đã đào một con đập nằm trên nhánh sông Dương Tử, sông Qinhuai, để xây dựng khoảng mười nhà hàng và các quán bar. Việc xây dựng, đạt tới một nửa chiều cao đập, đã làm hỏng cấu trúc và có thể gây ra vỡ kè nếu đập bị vỡ.

Thành phố Nam Kinh – hạ lưu sông Dương Tử, là nơi có khoảng 10,31 triệu người dân đang sinh sống. Kể từ đầu tháng 7, một phần của thành phố đã bị nước lũ nhấn chìm. Vào ngày 18/7, thành phố báo cáo rằng lũ lụt đã ở mức cao nhất kể từ mức cao kỷ lục được báo cáo vào năm 1954.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x