Đồng Nai: Không cần quá lo lắng vì BN 669

05/08/20, 08:51 Việt Nam

Chiều qua 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia đã công bố 18 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (covid-19) mới trên toàn quốc, trong đó có bệnh nhân 669 là bác sĩ L.Đ.N công tác tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đồng Nai: Không cần quá lo lắng vì BN 669 - Ảnh 1
Con đường nơi 2 vợ chồng ca bệnh 595 và 669 sinh sống đã được cách ly từ trưa 3/8. (Ảnh: dantri.com.vn)

Thông tin này khiến nhiều người dân Đồng Nai phải lo ‘sốt vó’, không chỉ vì khả năng lây nhiễm rộng tại môi trường bệnh viện, mà còn vì lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 669. Tuy nhiên thông tin trấn an là, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cho đánh giá trường hợp Bệnh nhân 669 có khả năng lây lan trong cộng đồng thấp.

Nguyên nhân là vì bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 1/8 vẫn âm tính trong khi đang được cách ly tập trung. Ngoài ra, bệnh viện nơi công tác của bệnh nhân 669 đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 93 người là y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu của bệnh viện, kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp trên đều âm tính lần 1 với Covid-19. 

Tuy nhiên, trên tinh thần không chủ quan, ngành y tế phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, vẫn phải truy vết các trường hợp tiếp xúc để cách ly, xét nghiệm, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người dân, bệnh nhân và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đồng Nai an tâm.

Tính đến ngày 4/8/2020, Đồng Nai có 3 trường hợp mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân: 247, 595 và 669. Trong đó bệnh nhân 247 đã được điều trị khỏi bệnh.

Đồng Nai: Không cần quá lo lắng vì BN 669 - Ảnh 2
Công tác xét nghiệm cho 93 người liên quan đến khoa Ung bướu BV Đa Khoa Đồng Nai. (Ảnh: danviet.vn)

Tiền sử di chuyển chi tiết của bệnh nhân 669 bác sĩ L.Đ.N

Ngày 19/7: Bác sĩ L.Đ.N bay ra Đà Nẵng, tới Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng thăm bố, có gặp bệnh nhân Th. khoảng 5 phút rồi về nhà ở đường Lý Tự Trọng (phường Thuận Phúc, quận Hải Châu). Sau đó, đi ăn tối với 3 người nhà ở nhà hàng Bé Anh.

Ngày 20/7: Tới bệnh viện thăm bố khoảng 30 phút tại khoa Nội tổng hợp, gặp bác sĩ A. ở khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó, bác sĩ L.Đ.N bay vào TP.HCM trên chuyến bay VN7131 khởi hành lúc 16h40 tại sân bay Đà Nẵng.

Ngày 21/7: Tham gia một khóa học tại bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp xúc khoảng 6 người, trong đó có bác sĩ L. bác sĩ N., bác sĩ  K., tiến sĩ T. và bác sĩ Kh. Ngoài ra, trong cùng ngày, bác sĩ L.Đ.N có đi ăn trưa với bác sĩ L., N, K và bác sĩ M.

Ngày 22/7: Làm việc tại khoa Ung bướu, hội chẩn và mổ 3 ca ung thư. Sau đó, làm phòng mạch từ 17h30 đến 19h30, khám cho 5 bệnh nhân. Đến tối, bác sĩ L.Đ.N đi ăn tối với các bác sĩ S., H. và D.

Ngày 23/7: Làm việc tại khoa Ung bướu, tiếp đoàn ung bướu khoảng 6 người, tham gia mổ bệnh nhân ung thư buồng trứng với bác sĩ Ph., bác sĩ M. của bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Sau đó, bác sĩ L.Đ.N đi ăn trưa với đoàn ở nhà hàng Thiết Mộc Lan.

Ngày 24/7: Đi giao ban toàn viện, làm việc tại khoa, mổ ca ung thư buồng trứng khoảng 3 giờ. Đến 13h, ăn trưa với 2 bác sĩ của khoa Ung bướu và bác sĩ H. Chiều về, bác sĩ L.Đ.N làm phòng khám từ 17h30 đến 19h30.

Ngày 25/7: Đi viếng đám tang nhân viên bệnh viện với bác sĩ S. Đến 10h cùng ngày, gặp vợ từ Đà Nẵng vào, đi ăn trưa cả gia đình tại Cơm niêu Huyền Sương. 

Chiều 25/7: Ăn cơm tại nhà, riêng bác sĩ L.Đ.N ăn với con và không làm phòng mạch.

Ngày 26/7: Buổi sáng, vợ chồng bác sĩ L.Đ.N đi uống cà phê Arobi gần nhà, sau đó về nhà không đi đâu. Từ khoảng 17h30 19h30 làm phòng mạch. 

Ngày 27/7: Vợ chồng bác sĩ L.Đ.N và con đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà. Đến chiều, nhận kết quả cả gia đình âm tính. Lúc này, bác sĩ N. vẫn chưa làm phòng mạch. 

Ngày 31/7: Bác sĩ L.Đ.N được cách ly tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ngày 4/8: Có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x