Gặp nạn ngoài khơi, người đàn ông hồn lìa khỏi xác tìm người cứu mạng

17/09/21, 11:34 Thế giới tâm linh

Một thành viên trên con tàu gặp nạn trong lúc mê mang đã xuất hồn đi tìm người cầu cứu. Sau khi đi theo lời chỉ dẫn của “người lạ mặt”, vị thuyền trưởng đã thực sự tìm thấy và cứu được con tàu gặp nạn. Vụ việc kinh động này đã được chính trị gia người Mỹ Robert Dale Owen viết vào cuốn sách “Những bước chân trên ranh giới của thế giới khác” xuất bản năm 1860.

tâm linh
Một thành viên trên con tàu gặp nạn trong lúc mê mang đã xuất hồn đi tìm người cầu cứu. (Ảnh tổng hợp)

Robert Bruce là một sĩ quan đến từ vùng Torbay thuộc miền Nam nước Anh. Ông cũng là một trong những người đầu tiên tham gia chuyến tàu thương mại từ Liverpool (Anh) tới thành phố St. John ở New Brunswick (Canada).

Vào một ngày năm 1828, khi đang lênh đênh ngoài biển trên một con tàu buôn đi giữa Liverpool, Anh và Canada, Bruce bất chợt nhìn thấy một người lạ đang ghi chép vào tấm bảng ghi chú trong phòng của thuyền trưởng. Chưa kịp định thần thì bất ngờ người đàn ông này cũng quay lại và nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt nghiêm nghị, không cảm xúc.

Trong lòng Bruce cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ông lắp bắp hỏi: “Ông là ai, ông muốn làm gì?” rồi sau đó vội chạy lên boong báo cáo với thuyền trưởng những gì mình vừa nhìn thấy.

Vị thuyền trưởng nghe xong thì nhăn mặt nghĩ anh bị hoa mắt: “Một người lạ mặt ư? Chúng ta đã khởi hành được gần 6 tuần rồi! Đi, xuống xem đó là ai.

Bruce đáp: “Mặc dù tôi không tin vào ma quỷ, thế nhưng hiện tại tôi không dám một mình đến đối mặt với người đó!”.

Vì vậy, thuyền trưởng và Bruce cùng đến phòng của thuyền trưởng. Khi mở cửa, bên trong vẫn im ắng như vậy, không có ai bên trong. Tuy nhiên, khi kiểm tra bảng ghi chú, họ phát hiện bên trên có ghi thêm dòng chữ “Hãy lái về phía Tây Bắc.

Thuyền trưởng thấy vậy thì lớn giọng hỏi: “Có phải anh đang trêu chọc tôi không?”. Sĩ quan Bruce nghe vậy thì ngay lập tức thề rằng mọi việc không phải anh làm, thực sự anh đã nhìn thấy người lạ mặt ngồi đó viết.

Thuyền trưởng ngồi vào bàn làm việc suy tư trong vài phút. Sau đó, ông nghĩ ra một cách để xác thực vụ việc. Ông lật bảng ghi chú ra mặt sau rồi yêu cầu Bruce viết dòng chữ “Hãy lái về phía Tây Bắc” lên đó. Kết quả chữ viết của hai mặt ghi chú khác nhau hoàn toàn.

tâm linh
Bruce bất chợt nhìn thấy một người lạ đang ghi chép vào tấm bảng ghi chú trong phòng của thuyền trưởng. (Ảnh qua Facebook)

Như vậy có thể biết mọi việc rõ ràng không phải do Bruce làm ra, vậy câu hỏi là ai là người đã làm điều này? Thuyền trưởng lần lượt gọi thuyền phó cùng các thuyền viên tới kiểm tra, thế nhưng dù đã kiểm tra toàn bộ đoàn mà vẫn không thấy ai có nét chữ viết tay giống với chữ trên bảng ghi chú.

Không lẽ lại có người lạ trốn trên tàu? Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người đi kiểm tra khắp ngóc ngách của con tàu, kết quả là không có một chút manh mối nào. Cuối cùng thuyền trưởng cũng có vẻ chấp nhận sự thật và hỏi: “Bruce, anh có thể lý giải tất cả những điều đang xảy ra không?

Thưa ngài tôi không thể nói gì, tôi nhìn thấy người đàn ông đó đang viết, còn ngài đã nhìn thấy chữ viết của ông ta, chắc chắn có điều kỳ lạ trong đó”, Bruce nói.

Vì lúc đó hướng gió tốt, đi vòng về hướng Tây Bắc chỉ mất vài giờ, nên thuyền trưởng ra lệnh cho bẻ lái về hướng Tây Bắc để xem sự thật phía sau chuyện này là gì. Sau khoảng 3 tiếng, trạm kiểm tra báo rằng phía trước có một tảng băng lớn, cạnh đó có một con tàu. Khi đến gần hơn, thuyền trưởng nhìn thấy có một con tàu đang gặp nạn, đã bị đông kết trên tảng băng, trên thuyền có rất nhiều người.

Thuyền trưởng cho gửi thuyền nhỏ tới giải cứu mọi người. Khi chiếc thuyền cứu sinh thứ 3 quay lại thì sĩ quan Bruce phát hiện ra, người đàn ông lạ mặt anh nhìn thấy vài giờ trước đang ở trên thuyền. 

Bruce nói lại chuyện này với thuyền trưởng, bản thân thuyền trưởng cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, cả 2 quyết định đi gặp người đàn ông kia để hỏi cho ra nhẽ.

Thuyền trưởng yêu cầu người đàn ông kia viết thử dòng chữ “Hãy lái xe về hướng Tây Bắc”, kết quả là dòng chữ này cùng dòng chữ xuất hiện trước đó giống y hệt nhau.

Thế nhưng khi nhìn thấy 2 bản, người đàn ông kia lại giật mình hỏi “Tôi chỉ viết một mặt, còn mặt này ai viết vậy?” Người đàn ông này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, điều này khiến Bruce sợ hãi. 

Tuy nhiên tiếp đó, ông ta như chợt nhớ ra gì đó. Vào trưa cùng ngày, vì kiệt sức nên ông đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Trong lúc ngủ, ông mơ thấy mình đã lên một con tàu khác và nhờ người đến giải cứu.

Thuyền trưởng của con tàu bị nạn cũng đứng ra làm chứng lời kể của vị khách, bởi sau khi tỉnh dậy người này đã kể lại giấc mơ của mình: “Ông ấy nói với chúng tôi về diện mạo và trang thiết bị của con tàu. Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi con tàu của ông xuất hiện, đúng như những gì ông ấy mô tả.”

Câu chuyện này sau đó đã được nhà cải cách và chính trị gia người Mỹ – Robert Dale Owen viết vào cuốn sách “Footfalls on the Boundary of Another World” (Những bước chân trên ranh giới của thế giới khác) xuất bản năm 1860. Bạn thân của sĩ quan Bruce, đại úy Clark còn nói với tác giả rằng Bruce là người chân thành và thẳng thắn nhất mà ông từng gặp trong đời. Ông dám đứng ra dùng mạng sống của mình để đảm bảo rằng những gì Bruce kể đều là sự thật. 

Câu chuyện này thật quá phi thường, linh hồn không chỉ có thể ly thể hiện hình, mà nó còn lưu lại một dòng chữ viết tay với thông tin chuẩn xác trên một con tàu xa xôi. Tấm bảng ghi chú và chữ viết trên đó là bằng chứng khó có thể bác bỏ.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x