Gây thất thoát 27 tỷ đồng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bỏ trốn

20/02/21, 09:08 Việt Nam

Ông Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án về rau quả nông nghiệp đã để xảy ra sai phạm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. 

Ông Phạm Văn Sáng. (Ảnh qua nld)

Theo Zing, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai ngày 19/2 cho biết, bị can Phạm Văn Sáng (SN 1958, nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an kêu gọi bị can Sáng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Văn Sáng về tội ‘Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng’.

Tuy nhiên bị can Sáng đã bỏ trốn, không có mặt tại 3 nơi từng cư trú, ở quận Bình Thạnh, TP. Thủ Đức (TP.HCM) và phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đồng Nai kêu gọi bị can Phạm Văn Sáng đến cơ quan điều tra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau thông báo kêu gọi trình diện này, nếu không có kết quả, CQĐT sẽ ra lệnh truy nã để truy bắt bị can.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai về tội ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí’.

Hai bị can Sáng và Tuấn bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại dự án ‘Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP’ ‘Nhà màng nông nghiệp’

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định quá trình triển khai thực hiện 2 dự án trên, các bị cáo đã để xảy ra sai phạm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. 

Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Sáng với cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, còn ông Tuấn là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai chịu trách nhiệm chính.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x