Hà Nội: Học sinh lớp 1 tử vong do nhà trường bỏ quên trên ôtô?

07/08/19, 09:55 Việt Nam

Một nam sinh lớp 1 Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Hà Nội) đã tử vong thương tâm trên ô tô đưa đón học sinh của nhà trường vào ngày 6/8. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em bị bỏ quên trên xe.

Trường quốc tế Gateway
Trường quốc tế Gateway. (Ảnh qua Zing)

Vào khoảng 7h sáng 6/8, gia đình anh Lê Văn Sơn (phố Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa con trai L.H.L. (6 tuổi, học lớp 1) lên ô tô của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa (phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) để đi học buổi thứ 2.

Khoảng 16h cùng ngày (7/8), phụ huynh nhận tin của giáo viên chủ nhiệm lớp nói không thấy cháu bé đâu. Sau đó, gia đình lại nghe tin con bị ngất và đã được đưa vào bệnh viện E để điều trị. Đến 16h45 thì cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong.

“Tới trường, chúng tôi nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên. Sau khi vợ chồng tôi chia nhau đi tìm con, nhà trường báo con ngủ quên trên ôtô và đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Chúng tôi vào đến nơi, cháu đã tử vong” từ trước khi tới viện và không còn chút hơi ấm nào, anh Sơn vừa khóc vừa kể.

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc. (Ảnh qua laodong)

Có mặt tại Bệnh viện E tối 6/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đã xin lỗi vợ chồng anh Lê Văn Sơn, khẳng định nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về sự việc”, Chủ tịch HĐQT trường quốc tế Gateway nói.

Đến 21h20, gia đình anh Sơn quyết định đưa thi thể con trai vào nơi bảo quản trong bệnh viện E, mời công an đến và đồng ý mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của con. 

Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế Gateway xin lỗi gia đình anh Lê Văn Sơn và cho biết nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế Gateway xin lỗi gia đình anh Lê Văn Sơn và cho biết nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. (Ảnh qua phunuvietnam)

Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Thị Dung, phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, chính quyền quận đã nắm được thông tin vụ việc và đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra theo quy định.

Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cũng cho biết, sau khi biết tin đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp điều tra sự việc.

Trong bản tường trình ban đầu, bà Trần Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường nêu, buổi sáng thấy học sinh vắng mặt khi điểm danh, giáo viên chủ nhiệm đã báo với hệ thống quản trị trường. Nhưng do “giáo viên phụ trách liên lạc với phụ huynh nghỉ phép nên xảy ra bất cẩn”.

Cảnh sát có mặt tại bệnh viện để nắm thông tin về vụ việc.
Cảnh sát có mặt tại bệnh viện để nắm thông tin về vụ việc. (Ảnh qua Zing)

Khoảng 16h khi đưa học sinh ra về, nhà trường phát hiện nam sinh bất tỉnh trên xe buýt, người tím tái nên đưa vào phòng y tế của trường sơ cứu, sau đó đưa tới Bệnh viện E. Trường đã yêu cầu lái xe buýt, cô phụ trách xe, đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt tới trường làm việc.

 “Đơn vị xe buýt đã xác nhận học sinh bị quên trên xe”, bà Hạnh viết trong bản tường trình.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết: “Hiện cơ quan pháp y cùng cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt chính quyền phối hợp với nhà trường thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, việc xác định trách nhiệm để xảy ra sự việc cũng sẽ được làm sớm”.

Đại diện nhà trường và gia đình đang ở Bệnh viện E để làm việc.
Đại diện nhà trường và gia đình đang ở Bệnh viện E để làm việc. (Ảnh qua nld)

Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway có ba cơ sở, một ở Cầu Giấy (Hà Nội), một ở Tây Hồ (Hà Nội) và một ở TP Hải Phòng. Trường đào tạo học sinh từ lớp 1 đến 9, gồm hai chương trình học bằng tiếng Anh và học bằng tiếng Việt. Học sinh có xe đưa đón, loại xe Transit 16 chỗ, mỗi xe 11-12 học sinh. Học phí bậc tiểu học năm học 2019-2020 là hơn 117 triệu đồng (chưa bao gồm phí học liệu, tiền ăn, xe đưa đón và phí trông muộn).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x