Hai binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cứu sống bé 10 tuổi bị đuối nước ở Phú Quốc

09/06/21, 17:04 Tin trong ngày, Việt Nam

Khi đang thăm quan biển Phú Quốc, hai binh sĩ thủy quân lục chiến của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã phát hiện một chiếc thuyền gặp nạn nên vội vàng ứng cứu và hô hấp nhân tạo cho một bé trai 10 tuổi bị bất tỉnh.

Trung sĩ De Freitas (giữa) chụp ảnh cùng các đồng đội sau khi được khen thưởng vì hành động cứu em bé ở Phú Quốc – (Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MỸ TẠI TP.HCM)

Mới đây vào ngày 8/6 trên trang Facebook chính thức của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã chia sẻ sự việc hai binh sĩ thủy quân lục chiến của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM là trung sĩ Justin Searcy và trung sĩ De Freitas đã dũng cảm cứu người khi phát hiện một chiếc thuyền bị lật ở biển Phú Quốc hồi đầu tháng 1 năm nay.

Trung sĩ De Freitas nói trên tờ Marine Corps Times rằng, vào một buổi chiều hồi tháng 1, khi anh và trung sĩ Searcy đang đi dạo ở biển Phú Quốc thì cả 2 phát hiện ra một chiếc thuyền gần đó bị cuốn vào xoáy nước và chìm dần.

Cả hai vội giục người lái thuyền đến gần chỗ những người gặp nạn và kéo họ lên thuyền của mình. Sau khi kiểm tra lại số khách, họ phát hiện một bé trai mất tích.

Trung sĩ Searcy và những người có mặt trên tàu vội nhảy xuống nước tìm kiếm đứa trẻ, còn trung sĩ De Freitas lên mũi tàu quan sát xung quanh.

Sau vài phút, một người Việt Nam đã tìm thấy cậu bé và đưa lên thuyền. Trung sĩ De Freitas nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, nhưng mãi 10 phút trôi qua vẫn không có hy vọng khiến anh dần kiệt sức và nản lòng, lúc này chính tiếng khóc của người mẹ khiến anh bừng tỉnh và tiếp tục cho đến khi xe cứu thương đến.

Cuối cùng, mạch của cậu bé đã xuất hiện trở lại nhưng vẫn còn yếu ớt. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Đó có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có”, anh De Freitas kể lại khi hay tin em bé mà anh cứu đã sống sót.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã ca ngợi hai trung sĩ bởi hành động “anh hùng”, dũng cảm cứu người. Cơ quan đại diện lãnh sự Mỹ viết đầy tự hào: “Một lần là thủy quân lục chiến thì mãi mãi là thủy quân lục chiến”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x