Thương gia Ấn Độ làm giàu bằng việc trộm quần áo từ lò thiêu, nghĩa địa đem đi bán

11/05/21, 14:02 Thế giới

Các nghi phạm được ông Jain thuê đi quanh các lò hỏa táng ở phía tây bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, lấy trộm quần áo, vải liệm và áo sari của các tử thi đem về giặt sạch rồi dán thương hiệu công ty lên để đem bán lại trong chợ.

Cảnh sát cùng 7 người bị bắt với cáo buộc lấy trộm quần áo từ lò hỏa táng và nghĩa địa. (Ảnh: VARTHA BHARATI)

Theo báo Vartha Bharati, trong bối cảnh các lò hỏa táng ở Ấn Độ đang hoạt động quá tải do số người chết từ dịch bệnh Covid-19 tăng mạnh. Mới đây vào ngày 9/5, cảnh sát ở thành phố Baraut thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 7 người do bán quần áo lấy cắp từ các lò thiêu và nghĩa địa tại nước này.

Những người bị bắt gồm thương gia Praveen Jain, con trai của ông là Ashish Jain, cháu trai Rishabh Jain cùng những người khác được thuê về làm là Raju Sharma, Shravan Sharma, Bablu Kashyap và Shahrukh Khan.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, những người này thừa nhận hành vi của mình và khai rằng họ từng ăn trộm vải liệm, quần áo và sari (một loại trang phục truyền thống của Ấn Độ) của những người đã chết tại khu hỏa táng. Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 520 tấm khăn trải giường, 140 chiếc áo sơ mi, 127 áo kurta, 52 áo sari trắng và 112 nhãn dán có in thương hiệu cùng nhiều loại quần áo khác.

Theo ông Singh, sau khi giặt sạch số quần áo trộm được này, các đối tượng nói trên sẽ bán lại chúng tại các chợ dưới thương hiệu Gwalior.

Nhóm này đã thực hiện hành vi trên trong 10 năm qua và ông Jain sẽ trả 300 INR (hơn 94.000 đồng)/ngày cho các nhân viên.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 10/5 báo cáo hơn 366.000 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 và 3.754 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này kể từ đầu dịch đã lên trên 22,6 triệu người, 246.000 người tử vong vì căn bệnh này, theo Reuters. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x