H’Hen Niê – Hoa hậu của năm – Hoa hậu Chân Thiện Mỹ

29/01/19, 14:52 Cuộc sống, Sống đẹp

Đẹp thôi chưa đủ H’ hen nie đã chinh phục hàng nghìn khán giả bằng chính cái tâm của mình, đó là cái tầm mà không phải người làm trong showbiz nào cũng có. Ai cũng biết thế giới showbiz là chốn thị phị ganh đua lẫn nhau, nhưng H’ hen nie hoàn toàn đi ngược lại. Hen như bông hoa sen tinh khiết và mộc mạc ở trong đầm bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Hen luôn tỏa sáng và ngọt ngào như ánh nắng mặt trời để bất kể ai biết đến Hen cũng cảm nhận được sự ấm áp.

Thiên nhiên kỳ diệu: Vườn tù Rikers Island làm thay đổi nhiều phạm nhân. 1
H’Hen Niê đã trở thành hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu năm 2018 (Giải thưởng Timeless Beauty – vẻ đẹp vượt thời gian – của Missosology). (Ảnh từ alotintuc)

Cuối cùng thì H’Hen Niê đã trở thành hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu năm 2018 (Giải thưởng Timeless Beauty – vẻ đẹp vượt thời gian – của Missosology). Tôi đã tin rằng em sẽ thắng, và quả thật như vậy. Em rất xứng đáng!

Tôi đã bị em chinh phục ngay từ khi em vừa đạt giải Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Xưa nay tôi có quan tâm đến hoa hậu mấy đâu, nhưng lần này tôi nhìn thấy một điều gì đó thật lạ, chưa từng thấy, một vẻ đẹp nội tâm long lanh đến ngỡ ngàng, khiến tôi vô cùng xúc động.

Em chân chất, hồn nhiên, thuần khiết, trong veo. Em chẳng cố che giấu điều gì, có sao nói vậy. Nghèo, vất vả, từng làm nương làm rẫy như bao người dân Ê đê quê em, từng làm osin, từng phải mượn đồ bạn để đi thi hoa hậu, có mỗi 1 đôi giày diện hết từ đầu đến cuối cuộc thi… Không 1 chút giấu giếm, cũng không 1 chút mặc cảm. Em trân trọng tất cả những điều ấy bởi chúng giúp tạo ra 1 H’Hen Niê hôm nay.

Showbiz là nơi khắc nghiệt nhất, thử thách nhất đối với tâm tính con người. Thị phi, kèn cựa, chà đạp lên nhau để tiến thân… Luôn luôn có những người không ngừng vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, để hạ bệ đối thủ. Người ta chê em đen, chê em xấu, miệt thị dân tộc em, cha mẹ em, xuất thân của em.

Ngay trong các cuộc thi hoa hậu, thì việc tìm cách hạ bệ nhau cũng chẳng kém cạnh gì. Chuyện về cô hoa hậu Mỹ chê em tiếng Anh dở là 1 thí dụ.

Đối mặt với những thứ ấy, em làm gì? Em chọn cách sống chân thật. Ai chê, đúng thì em nhận, không đúng thì em bỏ qua. Không cần chứng tỏ gì hết. Sống vậy thiệt là khỏe.

Thiên nhiên kỳ diệu: Vườn tù Rikers Island làm thay đổi nhiều phạm nhân. 2
Em chọn cách sống chân thật. Ai chê, đúng thì em nhận, không đúng thì em bỏ qua. (Ảnh từ baotintuc)

Hoa hậu Mỹ chê em tiếng Anh dở, em nhận luôn. Đã không nghĩ xấu về cô ấy, em còn tìm cái tốt để ca ngợi cổ. Trong lúc bị truyền thông ném đá thì được Hen lên truyền thông khen tốt, một cách rất chân thành, không phải 1 lần mà là nhiều lần, hoa hậu Mỹ thiệt như chết đuối vớ phải cọc, trong lòng hẳn biết ơn Hen của chúng ta lắm lắm. Biến thù thành bạn, còn cách nào hay hơn thế chứ?

Cô phiên dịch dịch hơi dở trong phần thi vấn đáp cuối cùng khiến em trượt top 3, bị dư luận đổ lỗi, em lại lên truyền thông khen và cám ơn cô ấy vì nhờ cô dịch tốt trước đó mà em được vào tới top 5, và rằng Hen vào được top 5 là hạnh phúc lắm rồi, không ngờ rồi, xin dư luận đừng chỉ trích cô ấy nữa. Thật là khiêm tốn và đầy lòng yêu thương. Một tâm hồn nhạy cảm và tử tế, biết đau cái đau của người khác, và biết xoa dịu nỗi đau ấy cho người.

Với tâm hồn trong trẻo, lạc quan, yêu đời, yêu người ấy, dường như em đã thổi một luồng sinh khí mới thật thơm mát vào đấu trường sắc đẹp căng thẳng nhất, khắc nghiệt nhất hành tinh này. Tôi thấy dường như mọi người đều cảm nhận được làn hương thơm mát ấy. Các bạn thí sinh, ban tổ chức, ban giám khảo, người dân địa phương, khán giả, giới truyền thông, các cựu hoa hậu từ khắp nơi trên thế giới…, cứ nhìn cách họ nói về em và reo tên em mỗi khi em xuất hiện là biết.

Với em, mỗi ngày ở cuộc thi đều là một ngày tận hưởng chứ không phải đấu đá, tuy nhiên em cũng rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm khi luôn cố gắng hiểu thật rõ ý của ban tổ chức trước mỗi sự kiện để phục sức và trang điểm sao cho sự xuất hiện của mình trở nên đắt giá nhất trong mắt BGK. Với tâm thái như thế, chẳng lạ gì khi em được vào đến Top 5. Thực ra ngay từ đầu tôi còn cực kỳ hy vọng rằng em đạt hoa hậu kia, hoặc chí ít cũng phải là á hậu, bởi tôi tin rằng nhân cách của em sẽ gây xúc động cho bất kỳ ai khi tiếp xúc. Nhưng không sao, chẳng phải em đã trở thành hoa hậu hoàn vũ thế giới trong lòng bao người rồi đó sao? Còn vương miện nào bằng?

Vẻ đẹp nhân cách của em đã đưa em lên một tầm cao mà không một ai, không một showbiz nào còn có thể động tới, hoặc làm tổn thương em được nữa. Em đã trở thành bất khả xâm hại!

Thiên nhiên kỳ diệu: Vườn tù Rikers Island làm thay đổi nhiều phạm nhân. 3
Vẻ đẹp nhân cách của em đã đưa em lên một tầm cao mà không một ai, không một showbiz nào còn có thể động tới, hoặc làm tổn thương em được nữa. (Ảnh từ baotintuc)

Hen là một bằng chứng sống về kết quả tốt đẹp khi thực hành lối sống chân thực và tử tế.

Tôi vẫn thường đem câu chuyện của em để nói với các con mình, để luôn nhắc nhở mình và các con rằng, sống chân thật và tử tế là cách đơn giản nhất và khỏe nhất để vượt qua mọi thị phi, kèn cựa và có được tình thương mến của mọi người.

Sống chân thực và tử tế có dễ không? Không dễ đâu. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội loài người này, chẳng ai có thể sống hoàn toàn chân thực và tử tế, nếu không phải là bản thân họ đã quen sống chân thực và tử tế từ rất lâu rồi, và không thể sống khác đi được, như Hen.

H’Hen Niê có lẽ chưa phải là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng em đã sống rất giống, rất gần với những giá trị đạo đức mà Pháp Luân Công yêu cầu đối với người tu luyện, đó là Chân Thiện Nhẫn. Chính là đã có Chân Thiện Nhẫn trong tâm nên Hen mới có thể chân thực và tử tế được đến vậy. Yêu mến sao dân tộc Ê đê và cha mẹ em đã nuôi dạy được người con như em.

Hen thật sự đã là niềm cảm hứng cho tôi. Rất mong một ngày được gặp em để nói với em điều đó.

Theo Facebook Kim The Cook

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x