Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc xả lũ, Hàng Châu nâng báo động lên mức cao nhất

09/07/20, 11:11 Trung Quốc

Tại Trung Quốc, thảm họa lũ lụt không chỉ dừng lại ở sông Dương Tử mà bây giờ còn tấn công cả thượng du sông Tiền Đường. Theo đó, Tân An, hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc cũng vượt quá giới hạn phòng lũ. Hiện nay 7 cửa xả lũ của hồ này đã được mở, nhưng mực nước của hồ chứa vẫn tăng nhanh, khiến 300.000 người không khỏi hoảng loạn.

Hàng Châu rất cấp bách, hệ thống kiểm soát lũ tăng lên mức cao nhất

Theo Tân Hoa Net, hồ chứa nước Tân An (hồ Thiên Đảo) tại thành phố Kiến Đức, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, là hồ chứa lớn nhất ở khu vực miền Đông Trung Quốc. Vì mưa bão liên tục, đến 10 giờ sáng 7/7, 3 cửa xả lũ đã được mở để thoát lũ. Đây cũng là lần xả lũ đầu tiên kể từ lần xả lũ cuối cùng vào 9/2019 tại địa phương. Tuy nhiên, việc mở đồng thời 3 cửa xả lũ nhưng mực nước vẫn tiếp tục tăng. Đến 12 giờ trưa, chính quyền đã cho mở 5 cửa xả lũ.

Báo cáo chỉ ra rằng việc mở 5 cửa xả lũ với tốc độ 2.750 mét khối mỗi giây vẫn không nhanh bằng mực nước dâng. Đến 3 giờ chiều, mực nước đã tăng lên 107,83 mét và còn tiếp tục tăng nữa. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, chính quyền cho mở tiếp thêm 2 cửa xả lũ, nâng lên thành 7 cửa đồng thời hoạt động. Tuy nhiên với tình hình không được khả quan do mưa lớn kéo dài thì việc mở thêm cửa xả lũ trong những giờ tới là rất cao.

Điều đáng lo ngại là chính quyền địa phương đã tuyên bố rằng việc xả lũ đã ảnh hưởng đến ít nhất 8 thị trấn dọc theo lưu vực sông thuộc thành phố Kiến Đức, cùng với đó là 300.000 nhân khẩu.

Vào lúc 1 giờ chiều 7/7, chính quyền thành phố Hàng Châu đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp 1. Ứng phó khẩn cấp với thảm họa lũ lụt và nạn hạn hán ở đại lục được phân theo thứ tự: Cấp 4, cấp 3, cấp 2 và mức cao nhất là cấp 1.

Dự báo thời tiết cho thấy, trong 3 ngày tới, địa phương vẫn còn mưa khá lớn. Nếu trong ngày 8/7 khu vực phòng thủ mở đồng thời 9 cửa xả lũ, thì lũ sẽ chồng chất lũ, thảm họa về địa chất như sạt lở núi xảy ra là rất cao.

Trên thực tế, việc mở 9 cửa xả lũ tại địa phương là chưa từng có trong tiền lệ. Trong quá khứ, địa phương đã từng mở 8 cửa xả lũ vào năm 1999, đây là lần xả lũ lớn nhất từ trước đến nay.

Thêm một đập nước Trung Quốc có nguy cơ bị vỡ

Vào ngày 6/7, đập nước trên hồ chứa sông Bạch Dương thuộc quận Hi Thủy, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị rò rỉ và biến dạng trên diện rộng. Theo dự báo, lượng mưa lớn cục bộ sẽ tiếp tục trong tương lai, điều này có thể sẽ dẫn đến sự cố vỡ đập.

Vào ngày 7/7, Hoàng Cương nhật báo cho biết, từ tối 5/7 đến ngày 6/7, huyện Hy Thủy đã trải qua mưa lớn với lượng mưa hơn 300 mm trong 12 giờ. Mực nước hồ Bạch Dương, hồ chứa nước lớn thứ hai trong quận đạt 85,6 mét, vượt quá mức tràn 1,12 mét, mức cao nhất kể từ khi hồ chứa được xây dựng.

Vào lúc 7h30 phút tối 5/7, nhân viên tuần tra phát hiện thấy sự bất thường của con đập. Sau khi báo cáo, cấp trên đã ngay lập tức phái người đi xử lý khẩn cấp và theo dõi trong 24 giờ. Đến 9 giờ sáng 6/7, phần vai trái con đập bị sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Đến 12 giờ tr ưa, phát hiện thêm một vùng tổn hại lớn ở phần vai phải phía sau con đập, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của đập nước.

Hồ chứa sông Bạch Dương nằm trên sông Bạch Dương thuộc hệ thống sông Ba Thủy. Hồ này được xây dựng và đi vào sử dụng từ năm 1962 với tổng dung tích 24 triệu mét khối. Một khi con đập bị vỡ sẽ gây nguy hiểm cho 3 thị trấn Đoàn Bì, Quan Khẩu, Uông Cương và 22 ngôi làng. Theo đó, 30.000 cư dân khu vực lân cận sẽ phải sơ tán.

Theo Đài khí tượng trung ương, ở tỉnh Hồ Bắc sẽ có mưa lớn kéo dài, điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều lo lắng về sự cố vỡ đập.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x