Hổ ‘lên kế hoạch’ báo thù người bắn mình, mai phục trước cửa hàng chục giờ liền

16/10/21, 12:29 Cuộc sống

Một con hổ sau khi bị thương đã nung nấu ý định báo thù. Nó quay lại nơi ở của người đàn ông đã bắn mình, cắn phá bất cứ thứ gì có mùi của anh ta, rồi sau đó mai phục trước cửa cho đến khi người này về…

John Vaillant là một nhà văn, nhà báo người Mỹ gốc Canada. Trong cuốn sách ‘The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival’ xuất bản năm 2010 của ông có kể về một câu chuyện hổ trả thù có thật xảy ra ở Nga.

Nhà báo John Vaillant và cuốn sách ‘The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival’. (Ảnh tổng hợp)

Con hổ này sống ở khu vực đa dạng sinh học nhất của Nga nằm trên một dải đất kẹp giữa Trung Quốc và Thái Bình Dương. Nơi đây được gọi là vùng Viễn Đông của Nga. Ở đó có các loài động vật cận Bắc Cực sống hòa nhập với các loại vật vùng cận nhiệt đới. 

Những con hổ sinh sống ở khu vực này thường được gọi là hổ Siberia, hay hổ Amur. “Hổ Amur có thể nặng hơn 500 pound (hơn 225kg) và có thể dài hơn 10 feet (hơn 3m) từ mũi đến đuôi”, ông Vaillant nói với tờ NPR.

Những con hổ to lớn này có thể nhảy xa tới 25 feet (hơn 7,5m). Ông Vaillant dẫn lời một nhà sinh vật học hổ nổi tiếng, người này khi được hỏi một con hổ có thể nhảy cao đến mức nào đã trả lời: “Có thể cao bao nhiêu tùy nó muốn.”

Trung tâm của câu chuyện là Vladimir Markov, một kẻ săn trộm đã gặp phải kết cục rùng rợn vào mùa đông năm 1997 sau khi bắn bị thương một con hổ.

Sau khi bị thương, con hổ đã săn lùng Markov như thể có chuẩn bị từ trước. Nó rình rập nhà anh, tàn phá bất cứ thứ gì có mùi của anh, sau đó nằm ở cửa trước đợi anh về.

Anudeep Agastya - Quora
Hổ Siberia có thể nặng hơn 225kg và dài hơn 3m. (Ảnh qua Facebook)

Ông Vaillant nói: “Đây không phải là một phản ứng sốc nổi nhất thời”. “Con hổ có thể đã nung nấu ý định trả thù này trong một khoảng thời gian.” Con vật đã đợi từ 12 – 48 giờ trước khi tấn công.

Cuối cùng khi Markov xuất hiện, con hổ đã lao vào tấn công anh, sau đó lôi anh vào bụi rậm và ăn thịt anh. Vaillant giải thích: “Việc ăn thịt có thể chỉ là thứ yếu… Tôi nghĩ nó giết anh ta là vì nó có oán thù.”

Vaillant nói rằng ở vùng Viễn Đông của nước Nga này cả con người và hổ cùng đang săn một loại con mồi và họ không có xung đột. Nhưng nếu bạn mắc sai lầm khi tấn công một con hổ, bạn sẽ phải hối hận. Markov chắc chắn đã học được điều đó một cách cay đắng. 

Ông Vaillant cho biết phản ứng của con hổ là “dễ hiểu”. Vì để trả thù Markov nó sẽ làm bất cứ điều gì. Khi viết cuốn sách, Vaillant đã phỏng vấn những người ở mọi lứa tuổi từ các gia đình đang sống ở vùng Viễn Đông Nga qua nhiều thế hệ.

Ông nói: “Trong ký ức của họ không có trường hợp nào về một sự việc như thế này – về một con hổ đang săn một con người. Đây là một tình huống rất bất thường, hoàn toàn là do hành vi của con người thúc đẩy. Nếu người đàn ông kia không bắn hổ thì đã không có chuyện xảy ra.”

Tử Vi (Theo NPR)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x