Hoãn xét xử phúc thẩm vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Thiên Hà kháng cáo kêu oan

27/11/20, 09:59 Việt Nam

Theo dự kiến, hôm nay (ngày 27/11/2020), TAND cấp cao tại TP. HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ thi thể đổ bê tông xảy ra tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương vào tháng 5/2019. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, phiên tòa đã được hoãn lại và thời gian xử lại sẽ được ấn định sau.

Xét xử phúc thẩm vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Thiên Hà kháng cáo kêu oan
Hoãn xét xử phúc thẩm vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Thiên Hà kháng cáo kêu oan. (Ảnh: Kinh tế thị trường)

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 7/2020, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt tử hình Phạm Thị Thiên Hà về tội giết người.

Các bị cáo khác bao gồm:

  • Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) bị tuyên phạt 22 năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm;
  • Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm;
  • Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Thiên Hà, 67 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm.

Sau bản án sơ thẩm, cả Thiên Hà, Tâm Huyên và bà Hồng Hoa đều kháng cáo kêu oan. Cụ thể:

  • Thiên Hà khẳng định chỉ giết Thành chứ không giết Trần Đức Linh;
  • Bà Trịnh Thị Hồng Hoa cho rằng mình không tham gia giết người và không biết các bị cáo khác giết người;
  • Tâm Huyên cho rằng mình không biết việc ông Linh bị giết và không trực tiếp tham gia giết Trần Trí Thành.

Nhận định về vụ án trong phiên xét xử sáng ngày 3/7/2020, HĐXX khẳng định, đã có đầy đủ chứng cứ xác định nạn nhân Trần Chí Thành đã chết. Từ đó, HĐXX bác bỏ lời của mẹ nạn nhân Thành cho rằng con trai bà “chưa chết”.

Tình tiết ‘ly kỳ’: Mẹ nạn nhân nói con mình… “chưa chết”

Vào 11h trưa ngày 26/6/2020, TAND tỉnh Bình Dương xét hỏi người nhà các nạn nhân trong vụ án “thi thể đổ bê tông”.

Tình tiết ‘ly kỳ’ xảy ra tại phiên tòa là bà Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1971, mẹ của Trần Trí Thành) đề nghị tòa không xử lý 4 bị cáo vì họ không giết con bà. Bà Thanh cũng cho rằng con mình còn sống, việc các bị cáo khai giết Thành là khai man.

Bà Thanh cho biết thêm rằng, bà chưa thấy cơ quan chức năng giám định ADN và khi bà được cho xem các hình ảnh về thi thể thì bà thấy đó không giống con mình.

“Tôi nhìn qua hình thì đầu con tôi không phải đầu như vậy? Đầu con tôi vuông hơn, to ngang và dài hơn không phải như trong ảnh chụp tử thi. Tôi nghĩ họ không giết con tôi. Tôi cũng không yêu cầu bồi thường”, bà Thanh nói.

Vụ án vẫn ẩn chứa hàng loạt tình tiết ‘ly kỳ’?

Hiện tại, trên mạng cũng xuất hiện “video của một nhóm điều tra độc lập” cho thấy vụ án “thi thể đổ bê tông” tại Bình Dương vẫn ẩn chứa hàng loạt tình tiết ‘ly kỳ’ khác. 

Lương Phong (Theo TTVN/ TT)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x