Học sinh bị cây đổ tử vong: Nỗi xót xa cho người ở lại

27/05/20, 08:36 Việt Nam

Chẳng ai ngờ cây phượng vĩ còn xanh tốt, hoa đương nở rộ lại có thể bật gốc gây nên thảm cảnh bé trai 12 tuổi tử vong, để lại nỗi xót thương, quyến luyến và cả ăn năn day dứt cho những người ở lại.

Học sinh bị cây đổ tử vong: Nỗi xót xa cho người ở lại - Ảnh 1
Ông Nguyễn Di Trung, cha của em N.T.K., nghẹn ngào bên di ảnh con. (Ảnh: Thu Hiền)

“Biết con mình không qua khỏi, tôi đau quặn lòng lại, xé tim gan nhưng vẫn cố đứng trụ vì phía sau tôi còn người vợ mới sinh con chưa được 3 ngày. Tôi vẫn luôn mong có một phép mầu xảy ra nhưng điều đó không thể”, Ông Nguyễn Di Trung, cha của em N.T.K. là nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn, nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau bên di ảnh con.

Nhìn cảnh người cha mất con mà vẫn gượng chống để người vợ được dựa dẫm, ai cũng cảm thấy quặn lòng.

Được biết, gia đình anh Trung là hộ thuộc diện cận nghèo. Bản thân anh không có công việc ổn định, còn chị Hương (mẹ bé K) vừa mới sinh thêm cho K một đứa em được dăm hôm. Mất con, chị Hương gục đầu vào bàn khóc nấc từng đợt đến xé lòng.

Bà ngoại của K năm nay đã ngoài 70 không đứng vững nổi khi hay tin cháu trai mình đã qua đời. Mấy hôm trước bà khăn gói lên phố chăm con gái mới sinh, cũng là để thấy mặt đứa nhỏ. Chẳng ngờ ngày lên thăm cháu cũng là lúc kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.

“Mẹ ơi, bạn con mất rồi”

Ngoài bé K ra thì nạn nhân bị thương nặng nhất là em Minh, bạn học cùng lớp K. Bác sĩ kết luận em bị gãy xương cẳng tay phải, chấn thương cột sống, bụng và mất nhiều máu. Minh tỉnh táo nhưng người không thể cử động được dù chỉ một chút.

Nằm trên giường bệnh, mà nước mắt em lăn dài trên má vì người bạn kém may mắn của mình. Mẹ của em không khỏi xúc động khi nghe con nói: “mẹ ơi, bạn con mất rồi”

Tâm tình phức tạp, bà than thở:

“Cầu mong cho con không bị nguy hiểm. Con mình bị thương nặng nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống, còn cháu Kiên thì…”

Học sinh bị cây đổ tử vong: Nỗi xót xa cho người ở lại - Ảnh 2
Minh bật khóc khi nhắc đến người bạn kém may mắn. (Ảnh: Chí Hùng)

“Cây đổ trong trường là trách nhiệm của tôi”

Ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng, day dứt khôn nguôi khi nhận trách nhiệm về việc cây phượng đổ, đè 18 học sinh khiến em K tử vong.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Phúc buồn bã kể lại sự việc.

“Em Kiên vẫn tỉnh táo khi thầy cô tiếp cận, uống nước thầy cô đưa. Hỏi thăm tình hình, em nói ‘con thấy mệt’. Sau đó, thầy cô kêu con nằm xuống nghỉ chờ xe cấp cứu đến liền”, ông kể.

Biết rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng làm hiệu trưởng, ông Phúc không muốn cũng không thể né tránh trách nhiệm.

Ông cho hay, cây phượng được trồng từ năm 1996. Hằng năm, nhà trường đều thuê công ty quản lý cây xanh đến chăm sóc. Mới nhất là hồi tháng 2, 3, đơn vị cây xanh cũng đến tỉa cành và bón phân các cây trong trường. Sự cố xảy ra vào lúc tiết trời đẹp nên không ai ngờ đến.

Được biết, lãnh đạo thành phố và sở giáo dục có đến thăm hỏi và quay phim chụp hình.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x