Hong Kong: Một người đàn ông được ví như ‘Tank Man’ ở Thiên An Môn 1989 sau hành động dũng cảm

06/09/19, 10:39 Thế giới

Đoạn phim về một người đàn ông tay không đứng chặn nòng súng cảnh sát Hong Kong để cầu xin đừng bắn người biểu tình đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý trong cộng đồng mạng. Ông còn được ví như ‘người chặn xe tăng’ dũng cảm trong cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Người đàn ông chặn nòng súng cảnh sát Hong Kong tối 25/8 được ví như người chắn xe tăng ở cuộc Thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh qua Twitter)
Người đàn ông dũng cảm chặn nòng súng cảnh sát Hong Kong tối 25/8 được ví như người chắn xe tăng ở cuộc Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 25/8, một cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra ở quận Thuyền Loan, Hong Kong. Xung đột leo thang khi những người cảnh sát rút súng lục nhắm vào những người biểu tình trẻ tuổi, một sĩ quan sau đó đã bắn súng chỉ thiên. 

Trong tình huống căng thẳng đó, một người đàn ông không trang bị bất cứ thứ gì ngoài một chiếc ô trong tay đã lao ra, đứng chắn nòng súng của một viên cảnh sát và cầu xin anh ta đừng nổ súng.

Các bức ảnh và đoạn video ghi lại sự việc cho thấy người đàn ông lớn tuổi đeo kính, cầm ô, quỳ gối cầu xin người cảnh sát đang chĩa về phía những người biểu tình và phóng viên. Tuy nhiên viên sĩ quan vẫn tiếp tục giơ súng tiến về phía trước, đồng thời dùng chân đạp thẳng vào bụng người đàn ông khiến ông ngã xuống đất.

Người đàn ông lao ra cầu xin cảnh sát đừng bắn người biểu tình. (Ảnh: Apple Daily)

Những hình ảnh ghi lại sự việc ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên các hãng thông tấn và mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen ngợi và kính trọng vì sự dũng cảm của người đàn ông

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), cựu thủ lĩnh phong trào dân chủ năm 2014 đã đăng tải những bức ảnh lên Twitter và ví người đàn ông đối diện với nòng súng tối 25/8 cũng can đảm như người chắn ngang đoàn xe tăng trong sự kiện thảm sát đẫm máu sinh viên biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989.

“Người đàn ông chắn xe tăng ở Bắc Kinh năm 1989 giờ đã trở thành người chặn súng lục ở Hong Kong năm 2019. Một người đàn ông Hong Kong đã đối mặt với khẩu súng lục trong tay cảnh sát để cầu xin anh ta đừng bắn người biểu tình”, anh viết trên Twitter.

Denise Ho, nhà hoạt động dân chủ và ca sĩ người Hong Kong cũng đăng một dòng tweet vào ngày 26/8: “Quả là một người đàn ông dũng cảm. Xin dành cho người đồng hương Hong Kong này sự tôn trọng sâu sắc nhất!” 

Cận cảnh người đàn ông lớn tuổi quỳ xuống cầu xin viên cảnh sát đừng bắn vào những người biểu tình. (Ảnh: Twitter)
Cận cảnh sự việc tối 25/8. (Ảnh: Twitter)

Được biết, cơ quan cảnh sát Hong Kong sau đó đã lên tiếng bảo vệ hành động của các cảnh sát, cho rằng đó là một phản ứng tự nhiên để tự vệ.

Giám đốc cấp cao Yolanda Yu, phát ngôn viên của Lực lượng cảnh sát Hong Kong, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/8: “Các cảnh sát nhận thấy người biểu tình liên tục tiến lên. Tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm”.

Tuy nhiên, lời giải thích của cảnh sát đã không làm những người biểu tình hài lòng.

“Trong một cuộc họp báo vào tối muộn, @hkpoliceforce đã trả lời rằng cú đá này là một phản ứng tự nhiên của cảnh sát.

Vậy là đá một người đang quỳ gối đã trở thành một phản ứng tự nhiên của cảnh sát Hong Kong bây giờ rồi sao?” Ông Lo Kin-hei, phó chủ tịch đảng Dân chủ viết trong một tweet ngày 25/8.

Các nhà quan sát đang đưa ra những dự đoán khác nhau về khả năng chính quyền Trung Quốc sử dụng bạo lực để đàn áp phong trào dân chủ ở Hong Kong, như họ đã từng làm đối với phong trào Thiên An Môn năm 1989.

Một số ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám tái diễn một cuộc thảm sát đẫm máu như cách đây 30 năm, tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh có kế hoạch cài cắm đặc vụ giả dạng những người biểu tình, gây ra những tội ác khủng khiếp đối với cảnh sát để lấy cớ trấn áp phong trào dân chủ tại thành phố Hong Kong.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x