Khi con gái nhận được thư tỏ tình, người mẹ đã nói gì?

14/09/15, 15:00 Đọc & Suy ngẫm

Con cái khi đến tuổi dậy thì sẽ có nhiều biến động về tâm sinh lý, những đứa trẻ mới lớn này sẽ không tránh được những “cảm nắng” đầu đời. Câu chuyện về một người mẹ dạy con gái mới lớn khi cô bé nhận được bức thư tỏ tình dưới đây sẽ hữu ích cho nhiều bậc phụ huynh.

ca
Tôi xoa đầu con, mỉm cười và nói: “Được rồi để xem nhé. Khi nào bố con về mẹ sẽ nói với bố và chúng ta cùng chờ xem ai lấy được người chồng tốt hơn”. (Ảnh từ Internet)

Con gái tôi năm nay đã lên cấp ba, giờ đã là một thiếu nữ. Một ngày sau khi con tan học về nhà, tôi hỏi con có nhận được lời tỏ tình nào không. Con gái im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu. Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi con: “Nhẽ nào một cô gái như con mà lại không nhận được thư tỏ tình??”.

Ngay lập tức con gái hỏi tôi: “Nếu con nhận được thư tỏ tình thì sao hả mẹ?”.

Tôi nhẹ nhàng bảo con ngồi xuống và nói: “Trước hết, điều đó chứng tỏ con đã lớn và trở thành một thiếu nữ có sức hút đối với các bạn khác giới. Đó là điều đáng tự hào”.

“Thứ hai, con thử xem mình có điểm nào thu hút các bạn nam, ví dụ như tốt tính, học giỏi, có cá tính khác lạ, tài năng, nổi tiếng… Nếu con là người tốt tính, như vậy có nghĩa là con luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và sống chan hòa với tất cả bạn bè xung quanh. Nếu con học giỏi, có nghĩa là con luôn đạt thành tích cao và đứng nhất nhì lớp. Nếu con có tài năng nổi bật, chắc hẳn con biết làm thơ, viết truyện ngắn hay hội họa. Nếu con có cá tính thu hút đối phương, chắc hẳn con không giống như những cô gái cẩu thả và bình thường khác, hẳn phải có gì đó rất đặc biệt. Nếu con nổi tiếng, con sẽ được nhiều người chú ý, với hình ảnh hoàn hảo, ngoại hình đẹp đẽ chứ không phải là một cô học sinh cấp ba vẫn còn lem nhem vết mực trên áo. Tuy nhiên, mẹ thấy dạo này hình như dáng đi của con hơi có vấn đề, lưng con hơi khòng. Vì vậy để giữ dáng, con cần đi thẳng, ngồi học cũng ngồi thẳng không khom lưng. Đặc biệt chú ý bảo vệ đôi mắt vì đó là cửa sổ tâm hồn, cần giữ cho đôi mắt khỏe mạnh và sáng ngời. Hơn nữa một người phụ nữ tài giỏi cũng cần biết nội trợ, nấu ăn ngon. Mẹ nghĩ chắc các bạn nam ngưỡng mộ con ở mấy điểm này rồi”.

Con gái nghe xong lắc đầu và nói khẽ: “Làm sao con toàn diện thế ạ? Còn lâu con mới đạt được như những gì mẹ vừa kể”.

Tôi mỉm cười và nói với con: “Thực ra để trở thành một thiếu nữ hấp dẫn cũng không mấy khó đâu. Chỉ cần con chú ý và đến một thời điểm nào đó, con khắc sẽ có sức hấp dẫn đó thôi”.

“Tuy nhiên cho dù con có quý mến cậu bạn đã gửi thư tỏ tình đến mấy, con cũng nên xem xét để duy trì một tình bạn trong sáng. Ở cái tuổi vị thành niên này, một cậu con trai vẫn chưa thực sự trưởng thành. Hôm nay cậu ấy nói thích con, vậy mà hôm sau có lẽ lại thích một bạn gái nào đó. Điều này không có gì là lạ và hay xảy ra. Vì thế con cũng đừng quá hoan hỉ với bức thư tỏ tình này để về sau có chuyện gì sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý, khiến con phiền muộn.

Hơn nữa con hãy nghĩ xem, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để con có mối quan hệ ràng buộc với một bạn khác giới hay không? Trước mắt con còn rất nhiều điều thú vị nữa, cánh cửa đại học đang chào đón con. Nếu con vào đại học và học hành chăm chỉ, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Cơ hội còn rất nhiều cho con, vì thế con nên cân nhắc kỹ nhé. Có nên chỉ vì một cái cây mà bỏ lỡ cả một cánh rừng bạt ngàn?.

Một điều nữa mẹ muốn nói với con, cậu bạn viết thư tình đó có thể cũng không hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự phải gắn liền với trách nhiệm, bản thân cậu ấy còn phải dựa vào bố mẹ thì làm sao có trách nhiệm với con được? Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm cho mình người đàn ông bản lĩnh.

Và cuối cùng, con hãy sống thật tốt, học thật chăm, chắc chắn trong tương lai con còn nhận được nhiều bức thư tỏ tình khác nữa. Khi trưởng thành rồi, con sẽ gặp nhiều người hơn, có điều kiện để chọn lựa. Hãy sáng suốt để lựa chọn người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm, tự lực và dũng cảm, một người sẽ luôn bên con trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn hay no đủ. Đó mới là tình yêu bền vững suốt cuộc đời này”.

Con gái nghe xong, vẻ mặt bừng sáng và nói với tôi: “Mẹ đừng lo, con chắc chắn sẽ cố gắng học hành thật tốt và sau này nhất định tìm được người chồng còn tốt hơn chồng của mẹ”.

Tôi xoa đầu con, mỉm cười và nói: “Được rồi để xem nhé. Khi nào bố con về mẹ sẽ nói với bố và chúng ta cùng chờ xem ai lấy được người chồng tốt hơn”.

Theo minhbao.net / NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x