Khoảnh khắc thú vị: Vịt mẹ dẫn 56 vịt con nối đuôi nhau bơi trên hồ nước

12/12/19, 09:45 Giải trí

Khoảnh khắc vịt mẹ dắt theo một đàn vịt con đông đúc bơi trên mặt hồ đã được một nhiếp ảnh gia có tên là Cizek may mắn chụp lại được.

 Vịt mẹ dẫn 56 vịt con nối đuôi nhau bơi trên hồ nước
Vịt mẹ dẫn 56 vịt con nối đuôi nhau bơi trên hồ nước. (Ảnh qua MNN)

Brent Cizek là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã. Mùa đông năm ngoái, anh đã mua một chiếc thuyền nhựa nhỏ, với hy vọng sẽ có thể tung hoành ngang dọc trên các con hồ ở phía bắc Minnesota và bắt trọn những khoảnh khắc ấn tượng của động vật trong thế giới tự nhiên. 

Tuy nhiên cho đến tháng 6 vừa qua, vị nhiếp ảnh này mới quyết định lái chiếc thuyền đến hồ Bemidji để trải nghiệm – một trong những con hồ lớn của bang.

“Thực ra đây vốn không phải một sáng kiến tuyệt vời bởi trời hôm đó khá nhiều gió và sóng nước cứ liên tục đập vào thuyền của tôi từ mọi phía… Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục, mặc dù đã dự đoán trước là sẽ khó bắt gặp được khoảnh khắc gì để chụp với hồ nước bập bềnh như này”, Cizek chia sẻ.

Rồi một điều bất ngờ cũng xảy ra, trong lúc Cizek đang cố xoay xở chiếc thuyền chạy dọc theo bờ hồ. Thì anh vô tình phát hiện ra một đàn chim trên mặt nước, Cizek bắt đầu tiến lại gần hơn để quan sát thì hóa ra đó là một con vịt mẹ – thuộc giống vịt cát – và theo sau là một đàn vịt con. 

 Vịt mẹ dẫn 56 vịt con nối đuôi nhau bơi trên hồ nước
Vịt mẹ và theo sau là một đàn vịt con. (Ảnh minh họa)

“Càng đến gần, tim tôi càng đập nhanh bởi tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như này trong đời”, Cizek nhớ lại.

Đàn vịt đã bơi ngay dưới bến thuyền. Và khi chúng nổi lên, vị nhiếp ảnh này lại tiếp tục đếm được thêm nhiều vịt con hơn nữa “25 con…26 con…”

Trong lúc đó con thuyền của Cizek do bị ảnh hưởng bởi sóng nước nhấp nhô nên tầm nhìn của anh với đàn vịt cứ lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng Cizek quyết định sẽ chèo thuyền ra xa, anh nghĩ rằng mình sẽ thấy được đàn vịt cát này thêm lần nữa. Và đúng như thế, đàn vịt đã bơi trên mặt hồ.

“Khi tôi đến gần, đàn vịt bắt đầu bơi ra khỏi con hồ, con vịt mẹ bơi trước và đàn vịt con thì theo sau.” 

Và lúc này con số vịt đã lên 33 con…34 con…

“Tôi biết rằng đây là cơ hội nghìn năm có một để chụp một tấm ảnh, nên ngay lập tức tôi đã cố bấm máy nhiều nhất có thể, hi vọng rằng sẽ có một tấm ảnh ưng ý”.

Dần dần số vịt lên đến 56 vịt con và chúng nối đuôi nhau theo sau vịt mẹ. (Đây có thể là một tập hợp của nhiều đàn vịt gộp lại. Trên thực tế, một nhà nghiên cứu về cầm điểu học đã hài hước nói rằng đây là hiện tượng “mẫu giáo”, sẽ có một con vịt đầu đàn quản lí nhiều cá thể vịt con, không quan trọng chúng từ đâu đến).

 Vịt mẹ dẫn 56 vịt con nối đuôi nhau bơi trên hồ nước
Đây có thể là một tập hợp của nhiều đàn vịt gộp lại. (Ảnh minh họa)

Sau khi chụp thỏa thích rất nhiều những tấm ảnh, Cizek đã nhanh chóng về nhà và kiểm tra tất cả thành quả hôm nay của mình chụp được. 

“Tôi đã tìm được một tấm ảnh rõ nét mà tôi vô cùng ưng ý.”

Tấm ảnh không lâu sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên khắp thế giới. Trong suốt tháng vừa qua, Cizek cũng đã nhận được hàng loạt cuộc gọi từ các tờ báo và thậm chí cả Jimmy Fallon (một người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên hài, ca sĩ, nhà văn và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ) cũng đã gọi cho anh. 

“Tôi biết rằng tấm ảnh sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, vì thế tôi đã đăng tải nó ngay lập tức”.

Cizek cho biết anh là một người yêu thế giới hoang dã, đồng thời cũng là một người ủng hộ trung thành của Hiệp hội Audubon: Hiệp hội bảo vệ những loài chim và môi trường tự nhiên của chúng.

Anh hi vọng rằng tấm ảnh “nghìn năm có một” của anh sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người có thể cùng nhau đứng lên bảo vệ những loài vật như vịt mẹ và đàn vịt con trong ảnh, đồng thời quyên góp thêm cho Hiệp hội Audubon để họ có thể duy trì.

Về phần Cizek, dòng nước nhấp nhô nguy hiểm vừa rồi cũng không thể ngăn cản anh tiếp cận với đàn vịt thêm một lần nữa. Trong một chuyến trở lại con hồ này, một điều làm Cizek bất ngờ hơn nữa là số lượng vịt con dường đã tăng lên. 

“Tôi đếm được 76 vịt con, có lẽ vịt mẹ đã nhận thêm nhiều vịt con hơn lần trước. Điều này thật ấn tượng và sẽ thật buồn nếu một ngày nào đó chúng di cư đi nơi khác”.

Anh Thư (Theo MNN)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x