Không may sảy thai, người phụ nữ giấu chồng mang bụng giả đi tìm con nuôi

08/12/20, 15:21 Phụ nữ & Gia đình

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao việc một thai phụ, tên Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN: 1998) đột ngột mất tích bí ẩn, sau đó được tìm thấy đã sinh con ở Gia Lai.

Theo lời kể của chồng chị Thảo là anh Bùi Thế Anh (SN: 1997), sau 4 ngày mất tích, Thảo đột ngột gọi điện về cho chồng, thông báo rằng mình đã sinh con, nhưng không biết mình đang ở đâu, vì bị hôn mê suốt thời gian qua.

Sau khi dò hỏi, anh Thế Anh biết được vợ đang ở tận Gia Lai, mặc dù gia đình thì ở Bắc Ninh.

Cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhưng vì thấy mẹ con Thảo vẫn bình an vô sự, cả gia đình nhà chồng cũng không nghĩ ngợi nhiều, tức tốc chạy đến bệnh viện TP. Pleiku, nơi Thảo đang nằm để thăm nom.

Nhưng tại đây, trong lúc gia đình Thảo đang mừng rỡ bế cháu, thì chẳng may gặp xung đột với một sản phụ khác. Nghi ngờ người phụ nữ này định bắt cóc cháu mình, nên gia đình Thảo đã la lên, thì sự thật mới dần hé lộ.

Người phụ nữ này mới chính là mẹ ruột của đứa trẻ chứ không phải Thảo. Cô cũng không hề hay biết việc Thảo giấu gia đình để nhận con nuôi.

“Mẹ tôi bị ung thư nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sợ không nuôi được con nên tôi mong con mình được người khác nuôi nấng. Qua mạng xã hội, tôi chia sẻ thông tin muốn người khác nhận nuôi con. Sau đó, Thảo liên hệ với tôi xin con”, chị Nguyễn Thị Đ.T (SN: 1990), mẹ ruột của em bé chia sẻ.

Em bé kháu khỉnh của chị T. (Ảnh qua afamily)

Chị T. cũng cho biết thêm rằng, trước khi mình đi sinh, Thảo từng nhiều lần gọi điện cho chị, tỏ vẻ nôn nóng được nhận con.

“Tôi muốn là cỡ hơn 1 tuần, khi con cứng cáp rồi mới giao cho Thảo nhưng cô này không chịu, liên tục gọi và vào tận nhà tìm tôi. Lúc vào, cô đi người không, không cầm theo hành lý gì nên tôi cũng thấy thương. Lúc lên nhập viện chờ sinh, tôi có hỏi là chị làm thủ tục bằng giấy tờ của chị hết thì lấy gì em làm giấy chứng sinh, Thảo nói tôi đừng lo, có người quen sẽ giúp việc này”, chị T. cho biết.

Cho đến khi chị T sinh, thấy gia đình Thảo đến thăm, nhưng Thảo lại dặn chị T rằng: “Chị giúp em, đừng nói gì cả”.

“Tôi vẫn nghĩ là người nhà mong cháu lắm nên cũng cho bồng bế. Nhưng một lúc sau, tôi thấy gia đình nhà này có vấn đề, nên mẹ tôi và tôi đã giành lại con. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi liên tục chỉ trỏ, la mắng tôi là ‘bắt cóc’.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hề biết Thảo giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Thảo nhận con”, chị T. thuật lại.

Nhưng từ sau khi xảy ra sự việc này, chị T lại càng quyết tâm giữ lấy con, dù có nghèo khổ đến mấy cũng sẽ không giao con cho bất kỳ ai nữa.

Được biết, vợ chồng Thảo đã kết hôn với nhau 1 năm nay. Sau thời gian ngắn sinh sống, Thảo nhanh chóng có tin vui, nhưng lại không may bị sảy thai ở tháng thứ 5 thai kỳ.

Chơi vơi và lo lắng, Thảo không dám nói ra sự thật, mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thông qua MXH, Thảo tìm được chị T sống ở Gia lai, cũng có thai cùng thời điểm với mình, nhưng gia đình chị T. khó khăn, không có khả năng nuôi con. Biết điều đó, Thảo đã liên hệ với chị T. để xin được nhận con nuôi.

Thảo còn hẹn khi nào chị T. sinh con sẽ có mặt ở Pleiku để đón bé. Đồng thời hứa sẽ thương bé như con ruột, và bồi dưỡng thêm cho chị T một số tiền.

Đến này 2/12, tức thời gian Thảo đi khám thai cùng mẹ chồng, vì cả nhà đã bắt đầu suốt ruột tại sao Thảo đã quá ngày dự sinh mà chưa có biểu hiện sắp đẻ.

Tại bệnh viện, trong lúc chờ bác sĩ gọi vào phòng khám, Thảo nói với mẹ chồng mình cần đi vệ sinh một lát. Nhưng chị lại nhân cơ hội này, một mình bắt xe đến Gia Lai để đón cháu bé.

Chờ đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo mới gọi điện về cho gia đình, và báo rằng mình đã sinh con ở bệnh viện.

Mãi đến lúc sự thật bị bại lộ, Thảo mới thừa nhận, bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc.

Bàng hoàng trước thông tin con dâu mang thai giả. Ông Bùi Hữu Bình, bố chồng của Thảo cho biết: “Tôi quá bất ngờ bởi bởi bản chất con dâu tôi không phải là như thế. Từ khi về làm dâu Thảo là người sống nội tâm,không bao giờ thổ lộ tâm sự với ai. Bình thường ở nhà, Thảo hay mặc quần áo kín mít, hiếm khi lộ bụng bầu. Thảo về làm dâu được hơn 1 năm nhưng gia đình tôi, chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện sinh con đẻ cái”.

Ông Bình cũng khẳng định rằng, nhà chồng rất tâm lý với con dâu, hai vợ chồng Thảo lấy nhau cũng rất hạnh phúc, có thể con dâu gặp áp lực từ chính nhà ngoại, vì chị gái Thảo đã kết hôn nhiều năm nay mà vẫn chưa có con.

Vụ mang thai giả của Thảo đã nảy ra không ít những tranh luận trên MXH, nhiều người không hiểu vì sao Thảo lại không dám nói thật, dù gia đình chồng và cả chồng đều yêu thương.

Nhưng nếu đứng ở góc độ tâm lý của một người phụ nữ, quá trình mang thai phải trải qua rất nhiều áp lực. Phụ nữ mang thai thường có nhiều thay đổi về tâm lý dễ suy nghĩ tiêu cực và trầm cảm.

Việc chị gái Thảo khó có con, có thể đã hình thành những ám ảnh trong đầu Thảo. Đến khi phát hiện mình bị hư thai thì tinh thần của Thảo cũng bị đả kích nặng nề. Lo sợ những hạnh phúc mình đang có sẽ nhanh chóng tan vỡ Thảo đã chọn cách nói dối, để không phải nhìn thấy sự thất vọng của người thân.

Câu chuyện trên đây cũng là một lời nhắn nhủ gửi đến những gia đình có con gái và con dâu cùng cháu chắt trong tương lai, hãy quan tâm và chia sẻ hơn với những áp lực vô hình mà người phụ nữ phải đối mặt khi nghĩ về chuyện chồng con.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x