Kỳ diệu bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 8 chung cư xuống vẫn sống sót lành lặn

10/12/20, 14:28 Cuộc sống

Thời gian qua, dư luận phải tiếp nhận không ít vụ tai nạn trẻ em rơi từ tầng cao xuống, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhưng với trường hợp hy hữu của bé trai ở thành phố Thái Bình sau đây, tuy rơi từ tầng 8 với độ cao 25m xuống, nhưng bé vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Vết lõm trên mái nhà này là nơi bé trai ngã xuống. (Ảnh: Dân trí)

Theo báo Vietnamnet, vào khoảng 7 giờ tối ngày 7/12, bà H. là người dân sống tại tòa nhà A thuộc chung cư Sở Tài chính, tổ 6, phường Quang Trung, đột ngột nghe thấy một tiếng động rất lớn trên mái nhà lúc đang dọn hàng.

Khi nhìn lên thì bà H phát hiện, một mảng lớn mái nhà bị lõm xuống, một mảng la phông bị nứt vỡ, cong thanh sắt đỡ. Đoán rằng có thứ gì đó nặng từ trên tầng cao rơi xuống, bà đã gọi các con lên kiểm tra, thì bất ngờ phát hiện một bé trai đang ở trên đó.

Sau đó, bà H. hốt hoảng vội tìm người đến giúp, đưa bé trai xuống và mang đến Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sau khi bé được làm qua một loạt xét nghiệm, thì bác sĩ thông báo sức khỏe bé trai hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì đáng lo. 

Tuy nhiên vì bị rơi từ độ cao 25m xuống, để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh, nên cần để bé ở lại bệnh viện một thời gian để quan sát.

Theo tìm hiểu, bé trai 3 tuổi này sống trên lầu 8 của tòa chung cư. Trước đó, nhà này đang sửa chữa, nên rào chắn của ban công được thay bằng cửa kính, không lắp song cửa. 

Bé trai đã rơi xuống từ tầng 8 của tòa chung cư này. (Ảnh: Tiền Phong)

Khả năng là bé trai đã bắc ghế trèo lên chơi, rồi không may nghiêng người rơi ra bên ngoài. Khi đó mẹ bé đang bận đi ra ngoài, không giám sát được hành động của con mình.

May mắn là nơi bé trai rơi xuống là phần mái nhà nhô ra của một cửa tiệm điện dân dụng ở dưới, có thể do chất liệu mái tôn có độ đàn hồi cùng tốt, và la phông bằng xốp mềm, nên đã giảm thiểu được lực tác động khi rơi.

Qua sự việc hy hữu trên, các bậc phụ huynh cũng hãy lưu ý, luôn trông coi con trẻ cẩn thận, không phải trường hợp nào cũng may mắn thoát nguy như ở trên. Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em, vì những sơ xuất mà phụ huynh không ngờ đến.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x