Lady Gaga: Tôi rất hối hận vì đã bán linh hồn cho thế lực đen tối Illuminati

26/02/20, 09:55 Bí ẩn

Cuối năm 2017, ngôi sao nhạc pop Lady Gaga đã lần đầu chia sẻ cởi mở về việc bản thân là thành viên của hội kín Illuminati và cho biết cô rất hối hận khi tham gia vào tổ chức bí mật này.

Lady Gaga: Tôi rất hối hận vì đã bán linh hồn cho thế lực đen tối Illuminati - ảnh 1
Lady Gaga đã phải hoãn chuyến lưu diễn Joanne tại Châu Âu do gặp phải những cơn đau nghiêm trọng. (Ảnh: Notey)  

Lady Gaga mắc Hội chứng đau cơ xơ hoá (Fibromyalgia syndrome – FMS) từ lâu. Cô tin rằng căn bệnh lâu năm của mình là hậu quả của việc cho phép “thế lực đen tối” xâm nhập cơ thể khi cô bán linh hồn cho Illuminati – một tổ chức bí mật thờ quỷ Satan – lúc mới bước vào nghề. Gaga đã thẳng thắn chia sẻ trong bộ phim tài liệu “Gaga: Five Foot Two” bức chân dung về một ngôi sao đang gặp rắc rối.

Nhân viên sản xuất phim tiết lộ rằng Gaga đã nhớ lại cuộc gặp với một linh mục Công giáo, để trao đổi về việc loại bỏ “thế lực đen tối” mà cô đã mời vào thân thể trong các nghi lễ thờ Satan khi mới bắt đầu sự nghiệp ca hát. Cô kể lại lần đầu tiên cô gia nhập vào hội Illuminati bằng cách “dâng hiến linh hồn của mình”. Buổi gia nhập đó diễn ra tại một câu lạc bộ ở Lower East Side, New York vào năm 2006 sau khi cô kết thúc buổi biểu diễn.

“Tôi vừa xuống sân khấu, đó là một buổi diễn tốt đẹp, tôi nhận được rất nhiều tràng vỗ tay và tình cảm của khán giả. Tôi đang ở bên ngoài châm điếu thuốc và nghĩ đến việc làm thêm một ít cocaine. Tôi đang muốn có nhiều hơn. Về mọi thứ… Sau đó, một người ông khá trẻ trong bộ đồ tây xuất hiện. Anh ta dựa vào tường, hút điếu thuốc và nói với tôi: ‘Tôi nghĩ cô đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Cô có muốn điều đó không?’ Tôi hỏi ‘điều đó’ là gì. Anh ta mỉm cười và nói: ‘Mọi thứ. Thành công. Danh tiếng. Giàu có. Quyền lực. Cô có muốn tất cả không?'”

”Tôi nhìn anh ta tò mò. Tôi không hiểu được anh ta. Rồi anh ta chỉ đứng đó và hát một trong những bài mà tôi hay hát trước đây. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta là một viên ngọc đen được vớt lên từ đại dương sâu thẳm nhất. Tôi quì xuống và hỏi anh ta tôi nên ca tụng ai. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói tôi muốn tất cả. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì”.

Lady Gaga: Tôi rất hối hận vì đã bán linh hồn cho thế lực đen tối Illuminati - ảnh 2
Gaga tin rằng căn bệnh đau xơ cơ mãn tính của mình là hậu quả của việc bán linh hồn cho Illuminati. (Ảnh: Pinterest)

Trước khi gặp người đàn ông đó, Gaga thường ít thành công trong kinh doanh hay nhận được sự công nhận của công chúng, cô chủ yếu diễn trong các quán bar, trong các câu lạc bộ đêm khuya,…

Thế rồi, Gaga đã có thể sáng tác nhạc và đạt được mọi thứ cô từng mơ ước, nhưng cô phải đánh đổi một điều, đó là linh hồn của chính mình. Ngoài việc xảy ra ở Mercury Lounge, thành phố New York đêm đó, Gaga đã ký kết một thỏa thuận với người đàn ông kia và ngay lập tức nhận thấy rằng “thành công là điều chắc chắn”.

Vì đánh đổi linh hồn của mình, Gaga đã có thể sáng tác ra âm nhạc giúp cô trở nên nổi tiếng với những cộng sự, nhà sản xuất và nhà quảng bá danh tiếng trong lĩnh vực âm nhạc.

Trong vòng một năm, cô trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất thế giới. “Lời hứa của anh ta trở thành hiện thực rất nhanh. Lúc đầu, tôi nghĩ chúng tôi đã có một đội tốt. Nhưng điều đó không kéo dài lâu trước khi tôi bắt đầu rơi vào khổ sở”. Gaga đã phải vật lộn với những xung đột, mâu thuẫn diễn ra trong cơ thể mình nhiều năm. Một mặt phải biểu diễn, mặt khác lại phải vật lộn với “thế lực đen tối”.

Lady Gaga: Tôi rất hối hận vì đã bán linh hồn cho thế lực đen tối Illuminati - ảnh 3
Lady Gaga đã phải chịu đựng căn bệnh khiến cô đau nhức toàn thân trong suốt thời gian dài. (Ảnh: anonymous.com.pt)

Gaga đã phải chịu đựng căn bệnh đau cơ xơ hóa, một tình trạng đau mãn tính trong nhiều năm. Cô là một ví dụ điển hình cho cuộc chiến thoát khỏi ngành công nghiệp bị kiểm soát bởi Illuminati và phá bỏ thỏa thuận với “thế lực đen tối”. “Họ có thể cho bạn khả năng đặc biệt, vẻ đẹp bên ngoài, tài năng và sự giàu có trong một thời gian … nhưng nó không kéo dài lâu. Đây là lý do tại sao rất nhiều người dấn thân vào nghệ thuật bóng tối rất bất hạnh. Họ lóe sáng như một ngôi sao mai và sau đó tắt lịm vì tự sát hoặc hủy hoại bản thân bằng chất cấm”.

Tháng 9/2017, Lady Gaga đã phải hoãn chuyến lưu diễn Joanne tại châu Âu vì những cơn đau dữ dội ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn. Trong một bài đăng từ trang Instagram chính thức của cô, có một bức ảnh cô cầm một cây thánh giá và cầu nguyện, cô nói rằng cô luôn “trung thực” về tình trạng sức khỏe và tinh thần của mình, đồng thời cô đã tìm kiếm trong nhiều năm để biết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

“Khi tôi mạnh mẽ hơn và cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ kể câu chuyện của mình chi tiết hơn và lên kế hoạch thực hiện việc này một cách mạnh mẽ, để không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn mở rộng hiểu biết cho những ai đang phải chịu đựng như tôi, để tôi có thể góp phần làm nên điều gì đó khác biệt”, Gaga viết.

Bảo San (dịch)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x