Lái xe dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A từng tìm chủ nhân đánh rơi tiền để trả lại

01/03/21, 10:52 Việt Nam

Trước khi dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A của một chung cư ở Hà Nội, anh Mạnh đã có 1 hành động rất tử tế khác đó chính là tìm người đánh rơi tiền để trả lại. Tấm lòng thiện lương và ngay thẳng của anh đã nhận được vô vàn sự yêu mến từ cộng đồng.

Trước khi dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A, anh Mạnh từng tìm chủ nhân đánh rơi tiền để trả lại. (Ảnh qua phapluatbandoc)

Sau khi cứu bé gái 3 tuổi rơi xuống từ tầng 12A của một tòa chung cư ở đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào chiều 28/2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh – nam tài xế xe tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ dư luận.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mọi người đã yêu mến gọi và khen ngợi anh là “người hùng không khoác áo choàng”, lan tỏa tinh thần sống đẹp đẽ đến cộng đồng.

Xem mà sợ run cả người. Bé con may mắn quá, chú tài xế sinh ra con lần thứ 2 đó”, “Không có bất kể loại tiền, vàng, bạc, kim cương nào có thể mua được hành động cao cả đó. Chúng tôi ngả mũ trước anh. Anh Mạnh nên được gọi là Spider Man phiên bản đời thực”, là một trong nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ đối với anh Mạnh. 

Bài đăng của anh Mạnh trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, trước khi ‘nổi tiếng’ với hành động nghĩa hiệp trên, anh Mạnh cũng từng có một hành động đáng quý khác là tìm người đánh rơi tiền để trả lại. 

Theo đó vào ngày 27/11/2020, anh Mạnh kể trên Facebook rằng khi đi trả hàng thì nhặt được số tiền của ai đó đánh rơi. Anh chụp ảnh ngay 4 tờ tiền với tổng giá trị 1,7 triệu đồng để đăng lên mạng, hy vọng rằng có thể tìm được người làm mất.

Việc làm này của anh Mạnh tuy rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với người chẳng may làm mất tiền. Dù không rõ sau đó anh có tìm lại được chủ nhân của số tiền hay không, nhưng đây chính là một minh chứng khác cho bản tính thẳng thắn và tử tế của anh.

Dưới bài đăng của anh, đông đảo cộng đồng mạng đã gửi tới anh lời khen ngợi. Tất cả đều chúc anh sức khỏe, luôn thượng lộ bình an trên những chặng đường anh đi và tiếp tục nhân lên những việc tốt để lan tỏa đến cộng đồng.

“Nhặt được tiền cũng trả lại nữa, xã hội cần thêm nhiều người tốt như anh”, “Tốt từ trong tâm anh ơi. Chúc anh mọi điều tốt đẹp ạ”, “Vừa dũng cảm lại vừa tốt bụng. Đây chứng tỏ rằng sự tử tế của anh không phải là bộc phát nhất thời trong hoàn cảnh đó”…là những lời nhắn gửi do cộng đồng mạng để lại trên Facebook của anh Mạnh.

“Nhìn thấy bé tôi nghĩ ngay đến con gái tôi đang ở nhà”

Hiện anh Mạnh và câu chuyện dũng cảm cứu sống bé gái bị rơi từ tầng 12A của một chung cư ở Hà Nội vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2. (Ảnh qua vtc)

Báo Pháp luật Việt Nam dẫn lời anh Mạnh kể lại vụ việc. Cụ thể, vào khoảng 17h30 hôm 28/2, khi anh Mạnh đang ngồi trong xe ô tô đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. 

“Lúc đó, tôi nghĩ có em bé không ngoan bị bố mẹ mắng. Ngay sau đó, tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn xung quanh thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài.

Thấy vậy, tôi vội tìm cách trèo tường bao sang tòa nhà bên cạnh, rồi lên mái tôn cao khoảng hơn 2m để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái che của một lối dẫn xuống khu vực để xe nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi tự do, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi thẳng xuống đất.

Bé gái treo mình lơ lửng ở tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã may mắn thoát chết. (Ảnh qua thanhnien)

May mắn, bé gái rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng”, anh Mạnh chia sẻ.

Sau cú rơi trên, em bé 3 tuổi đã bị gãy tay, chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, hiện sức khỏe đã dần ổn định, còn anh Mạnh thì bị bong gân tay.

Lúc sự việc xảy tôi không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy bé tôi nghĩ ngay đến con gái tôi đang ở nhà và vội vã tìm cách cứu bé. Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy”, anh Mạnh cho biết.

Anh Mạnh và con gái hơn 2 tuổi. (Ảnh qua eva)

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.S (3 tuổi) ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can. Sau đó, bám tay vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30m. 

Anh Mạnh ngồi trong ô tô ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi cháu bé rơi xuống đất. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Liên quan đến vụ việc trên, ngoài sự yêu mến, ngưỡng mộ dành cho anh Mạnh, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng về việc đã có nhiều vụ việc rơi lầu tương tự, và đề nghị các gia đình nên làm lưới bảo vệ ban công để bảo vệ tính mạng con em mình cũng như bản thân, tránh những vụ việc như trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x