Lão Tử hiển lộ Thần uy? Quân Nhật nổ liên tiếp 13 phát đạn pháo vẫn không hề hấn

09/07/20, 06:07 Thế giới tâm linh

Nhiều người ngày nay coi ‘chủ nghĩa vô thần’ là chân lý. Trên thực tế, Thần Phật vẫn luôn tồn tại. Dưới đây là thuật lại một câu chuyện có thật ‘phá mê’ chủ nghĩa vô thần với tựa đề “Lão Tử hiển lộ Thần uy, 13 quả đạn pháo không nổ”.

Thần Phật vẫn luôn tồn tại. (Ảnh qua Epoch Times)

Trong cung Minh Đạo, huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có một di tích nổi tiếng gọi là đài Lão Quân. Tương truyền, đây là nơi Lão Quân tu đạo phi thăng nên nó còn được gọi là ‘Phi Tiên đài’ hay ‘Bái Thiên đài’. Đài Lão Quân được xây dựng vào đời nhà Hán, hưng thịnh vào đời nhà Đường, và công trình bị tàn phá đáng kể sau các kỳ chiến loạn. Trải qua nhiều lần tu sửa, cho đến nay đài Lão Quân đã có lịch sử hơn 2000 năm. Đài cao 8,84 m, diện tích mặt sàn là 765 m2. Đài Lão Quân có 32 tầng lát bằng đá xanh cộng thêm một tầng ở chính điện thì vừa vặn 33 tầng, phù hợp với lời giảng về “thăng thượng lên 33 tầng trời” của Lão Quân.

Vào 9h00 giờ sáng 04/05/1938, quân Nhật từ phía Tây thị trấn Bạc Châu (An Huy ) hành quân về phía Tây huyện Lộc Ấp. Họ dừng lại dựng trại đóng quân chỗ cách thành Minh Đạo ba dặm. Khi đến huyện Lộc Ấp, quân Nhật trông thấy 2 công trình cao lớn, bên trái là chòi gác Đông Nam, hay còn gọi là lầu Khuê Tinh, và bên phải là đài Lão Quân. Các chỉ huy Nhật Bản lầm tưởng rằng đây là chiến tuyến phòng ngự của quốc gia nên lập tức bắn pháo tấn công hai công trình lớn to lớn này.

Viên tướng Uekawa Taro sau khi nhận lệnh đã nổ phát súng đầu tiên vào lầu Khuê Tinh. Khi thấy lầu Khuê Tinh bị nổ tan tành, quân đội Nhật bản reo hò rợp trời dậy đất. 

Đài Lão Quân Trong cung Minh Đạo, huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh qua Pinterest)

Những quả đạn pháo uy lực bất ngờ tịt ngòi, quân Nhật ’chết đứng như tờ’

Tướng Uekawa Taro lại chuyển mũi pháo nhắm vào đài Lão Quân ở bên phải. Nhưng quả pháo đầu tiên bắn ra lại không nghe thấy tiếng nổ, phát pháo thứ 2 cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Liên tục 12 phát pháo nã vào đài Lão Quân nhưng không một quả nào phát nổ. Sĩ quan chỉ huy bực bội nổi cơn thịnh nộ đạp Uekawa Taro xuống đất, tự mình điều khiển mũi pháo, bắn quả đạn pháo thứ 13 vào đài Lão Quân. Nhưng kỳ lạ thay, một chút động tĩnh cũng không có. Điều này đã khiến sỹ quan chỉ huy và toàn quân ai nấy đều kinh sợ, chết đứng như trời trồng. 

Những quả pháo của quân Nhật bắn vào các nơi khác trong thành có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp, như lầu Khuê Tinh, tòa tháp ở Cổng Nam đều bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ có đài Lão Quân vẫn sừng sững bất động, không tổn hại gì.

Sau khi thắng trận, quân Nhật tiến vào thành và đi thẳng đến đài Lão Quân. Khi quân Nhật tiến vào cung Minh Đạo và leo lên đài Lão Quân mới biết rằng nơi đây thờ Lão Tử. Toàn bộ quân đội Nhật Bản xôn xao bàn tán, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Sau đó, toàn bộ quân Nhật nhất tề quỳ phục trước đại điện, dập đầu vái lạy, miệng lẩm bẩm cầu xin “Lão Quân gia” thứ tội vì tội “bắn pháo vào đài Lão Quân” và cầu xin Lão Quân phù hộ để có thể bình an trở về nước. 

Bức tường phía Đông đại điện, bức tường sau đại điện, và trên cây tùng bách có tổng cộng 13 phát pháo. Trong đó có một phát bắn trúng phía Tây đài Lão Quân, hai phát pháo bắn xuyên qua tường ở đại điện, một phát kẹt trên xà nhà phía Tây đại điện, một quả pháo rơi xuống ngay trước điện thờ Lão Quân, một quả đã rơi xuống bùn. Mãi đến năm 2002 sau khi tiến hành tu sửa đài Lão Quân thì những dấu tích trên mới bị phát hiện và cho thấy uy lực của chúng vô cùng khủng khiếp. 

Lúc đó, phía sau đại điện còn có hai gian phòng, nơi mà Lão Quân tiến hành luyện đan. Trong phòng chứa đầy thuốc nổ màu đen của quân đội. Chỉ cần một quả đạn pháo phát nổ, toàn bộ số hỏa dược trên sẽ nổ theo. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Có thể thấy, trong chốn U Minh, Lão Quân đang bảo vệ miền đất tịnh thổ này.

Kẻ xâm lược quỳ gối sám hối trước Lão Quân

Sau khi chiến tranh kết thúc, Uekawa Taro vẫn thường xuyên lui tới đài Lão Quân để thỉnh tội. Ngày 19/09/1997, trong lần cuối cùng đến Lộc Ấp, ông cùng chiến hữu của mình đã dùng máy bay vận chuyển một cây cột vuông và một tấm bia màu trắng đến đây, hết sức cung kính dựng trước đài Lão Quân. Ngoài ra, ông còn quỳ gối rất lâu trước tượng Lão Quân, thành kính tạ tội và nguyện xin hòa bình đến với nhân loại.

Năm 2001, đài Lão Quân được Hội đồng Nhà nước phê chuẩn liệt vào danh sách bảo tồn di tích văn hóa trọng điểm quốc gia. Nơi đây hiện nay đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, các quả pháo cấm được trưng bày trong lồng kính để du khách tham quan, trong các khẩu pháo cấm trên có thể vẫn còn thuốc nổ.

Chuyên gia chứng minh xác suất để 13 quả đạn pháo không nổ là bằng “0”

Theo các chuyên gia đạn pháo chia sẻ, tỷ lệ pháo tịt khi Nhật cho nổ thử có xác suất giống như chơi xổ số, nếu mua sổ xố 1 chữ số thì xác suất mua một lần liền trúng là 1/10; nếu xổ số 4 chữ số, mà mua một phát liền trúng giải thì xác suất là 1/10^4. Như vậy đối với việc bắn 1 lần 13 phát đều không nổ thì xác suất xảy ra việc này phải là 1/10^13, tức là phải bắn 10^13 viên đạn mới xảy ra việc 13 quả đạn pháo liên tiếp bị tịt. Nếu dùng đại bác nhỏ của Nhật Bản để bắn số pháo trên, với tần suất 10 giây một quả, bắn liên tiếp 24h một ngày, thì phải mất 320.000 năm mới bắn xong. Đây quả là một con số cực kỳ lớn. Nếu mỗi vỏ pháo nặng 1kg, thì sản lượng thép của toàn thế giới cũng không cung cấp đủ. Vậy, một lần đầu bắn 13 quả liên tiếp không nổ, cũng tương đương với việc mua xổ số 13 chữ số. Mua một phát liền trúng thưởng. Xác suất quả thực vô cùng nhỏ. Thực chất, xác suất 1:10^13 là xác suất bằng 0, nói lên rằng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ có Thần Tiên mới có thể tạo ra được sự trùng hợp này.

Nhiều chính phủ ngày nay luôn nghĩ rằng chỉ có nắm giữ nhiều vũ khí hiện đại trong tay thì mới có thể làm bá chủ thế giới. Thực ra đối với Thần Phật, chúng chẳng khác nào đồ chơi của con trẻ. Dù là những kẻ đi xâm lược như quân Nhật ngày ấy cũng vô cùng kính sợ Thần Phật, và đó cũng là điều con người ngày nay nên làm, chứ không phải giống như những kẻ theo chủ nghĩa vô thần mà phỉ báng Thần Linh.

Xem bài tham khảo tại đây.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x