Lịch trình di chuyển của người phụ nữ bán ổi ở Hải Dương dương tính nCoV

24/02/21, 14:59 Việt Nam

Người phụ nữ bán ổi ở chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19) sau khi có biểu hiện đau, mỏi người và sốt cao.

Người phụ nữ bán ổi ở Hải Dương dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua nld)

Theo báo Người lao động, ngày 24/2, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mới dương tính chủng virus Vũ Hán, là người phụ nữ 54 tuổi, bà Phan Thị N., trú tại thôn Lan Can 3, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương. 

Bà N. làm nông nghiệp, bán ổi ở chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Bà đã có kết quả dương tính với chủng virus Vũ Hán sau khi tự đến nhà thuốc để mua thuốc vì có dấu hiệu đau, mỏi người và sốt cao.

Cụ thể, lịch trình của bà N. được xác định như sau: 

Vào 4 giờ ngày 2/2, bà N. đi chợ Ngũ Phúc (xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bán ổi. Khoảng 5 giờ cùng ngày, bà bán ổi cho một thương lái không nhớ tên, sau đó ngồi bán lẻ tại rìa nhà xe đến khoảng 10 giờ hết hàng.

Trong quá trình bán hàng, bà N. đeo khẩu trang đầy đủ. Đến 4 giờ ngày hôm sau (ngày 3/2), bà này tiếp tục đi chợ Ngũ Phúc, ngồi tại vị trí cũ bán lẻ 50kg ổi. Từ ngày 4/2 đến ngày 9/2, bà N. ở nhà bế cháu.

Sáng 10 và 11/2 (tức 29, 30 Tết), bà N. đi chợ Ngũ Phúc bán hàng (có đeo khẩu trang). Từ ngày 12 đến ngày 14/2, bà có ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.

Ngày 15/2, bà ăn cơm tại nhà bác S. gần nhà. Trong 2 ngày 16 và 17/2 có tiếp xúc với hàng xóm.

Ngày 19/2, bà N. có dấu hiệu đau, mỏi người, đi mua thuốc tại hiệu thuốc Trang Đoàn (chợ Liên Minh, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà).

Ngày 20/2, bà bắt đầu sốt nhẹ, không ho. Ngày 21/2, bà N. sốt cao 39 độ, không ho. Ngày hôm sau, bà đi khai báo y tế tại trạm Y tế xã Thanh Lang 21-2, được yêu cầu cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 23-2, người phụ nữ này được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đến 23 giờ cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20/2, bà N. bắt đầu sốt nhẹ, không ho. Ngày 21/2, bà sốt cao 39 độ C, không ho. Sau khi đi khai báo y tế tại trạm Y tế xã Thanh Lang vào hôm 22/2, bà N. được yêu cầu cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm và đến tối ngày 23/2 thì có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x