Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư

24/10/19, 13:55 Cuộc sống

Lực sĩ Lê Văn Công, 35 tuổi (1984), quê Hà Tĩnh, đã từng xuất sắc đoạt huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới tại Paralympics Rio de Janeiro 2016. Nhưng gần đây anh quyết định bán chiếc huy chương quý giá của mình đi chỉ để cứu một người hàng xóm đang mắc bệnh ung thư.

Người hàng xóm trong câu chuyện này là cô nữ sinh Đoàn Thị Bích Hương, 16 tuổi, nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Hương phát hiện bị mắc bệnh ung thư gan từ tháng 7. Hiện em rất khó đi lại vì đau đớn, do tình trạng bệnh đã nặng. Cả nhà chỉ trông cậy vào công việc đóng gói sản phẩm tại nhà với thu nhập mỗi ngày gần 100 nghìn đồng, không thể đủ khả năng duy trì chi phí chữa bệnh.

Hàng xóm xung quanh ai cũng thương gia đình Hương nhưng nhà nào cũng nghèo, dù có muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể giúp đỡ về mặt tinh thần như thăm nom và động viên gia đình em hãy cố gắng.

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Đoàn Thị Bích Hương, 16 tuổi cùng với bố mẹ. (Ảnh: FPT online)

Ở trọ cách Hương vài căn, là gia đình anh Công đang ở, người ta nói ‘bà con xa không bằng láng giềng gần’ quả không sai, xót xa cho cô bé còn quá trẻ nên Công cũng muốn giúp đỡ họ phần nào, mà ngặt nỗi gia cảnh anh cũng không khá giả gì hơn. 

Công có làm thêm nghề sửa chữa đồ điện tử tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, anh đang trong giai đoạn tập trung cho Para games (đại hội thể thao người khuyết tật) nên chỉ sống nhờ vào tiền lương mỗi tháng khoảng 5 triệu, vợ anh thì buôn bán nhỏ, bản thân anh cũng đang vật lộn với chấn thương trong gần một năm qua.

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Gia đình anh Lê Văn Công có vợ và 1 cậu con trai nhỏ. (Ảnh qua Kênh 14)

Định bụng vớt vát được gì hay đó, Công dòm quanh nhà có thứ gì quý giá để bán không nhưng dòm hoài cũng chỉ mấy món đồ thường dùng. Mỗi chiếc huy chương vàng may mắn thắng được trong một lần thi giải cử tạ người khuyết tật thế giới tại Paralympics Rio de Janeiro 2016 – giải vinh dự nhất mà anh từng nắm giữ, là có giá trị. 

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Vận động viên khuyết tật Lê Văn Công từng giành được nhiều giải thưởng. (Ảnh qua VNE)

Ban đầu anh có hỏi ý vợ rồi đến thầy và các đồng nghiệp, sau đó được mọi người động viên góp ý nên anh đã đem nó bán đấu giá trên mạng xã hội với hy vọng ai đó sẽ mua nó với giá cao, toàn bộ số tiền bán được anh sẽ dành hết cho gia đình nữ sinh Hương có chi phí để chữa bệnh.

Để có chiếc huy chương vàng này, Công đã tập luyện liên tục 4-6 tiếng mỗi ngày trong nhiều tháng trời. Gần kề ngày thi đấu, anh còn bị sốt siêu vi, suýt bỏ cuộc. 

“Tôi đã suy nghĩ và quyết định bán đấu giá HC vàng World Cup 2016. Đó là tấm huy chương từ sự nỗ lực của thầy trò tôi qua nhiều năm tháng. Nó là một phần cơ thể khiếm khuyết của tôi. Mong rằng tấm huy chương này sẽ đến được với chủ nhân mới, để mang lại dù một chút hy vọng sống cho cô bé hàng xóm của tôi”, anh chia sẻ.

Buổi đấu giá trên mạng xã hội của Công kéo dài từ 22 đến 31/10, với hy vọng kịp lo chi phí cho đợt điều trị. Kết quả sau 2 ngày đấu giá, đến chiều 23/10, anh đã nhận được đề xuất đầu tiên với mức giá 30 triệu đồng, và vẫn hy vọng ai đó có thể sẽ trả cao hơn để đỡ đần thêm phần nào cho cô bé nữ sinh.

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Huy chương vàng hiện đang được bán đấu giá. (Ảnh qua VNE)

Biết tin anh Công bán đấu giá chiến huy chương quý giá để giúp đỡ gia đình mình, anh Đoàn Nguyên Trí (bố cháu Hương) cho biết, anh rất bất ngờ và cảm kích khi biết nghĩa cử của Công. Con gái anh cách đây ba tháng, bác sĩ thông báo bị ung thư gan phải, khiến gia đình anh suy sụp. Hai vợ chồng anh đều làm công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

“Tôi không nghĩ một người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn như anh Lê Văn Công lại có suy nghĩ thấu tình người đến vậy. Giữa những lúc đen tối nhất, anh Công thực sự là động lực để gia đình tôi tiếp tục cố gắng và cùng con gái chiến đấu với bệnh tật.”

“Tôi rất cảm kích anh Lê Văn Công, người hàng xóm của tôi. Chiếc huy chương rất quý giá nhưng anh sẵn sàng bán nó để giúp đỡ gia đình tôi. Tôi hy vọng con gái tôi cũng giống anh Văn Công đủ sức chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo”, bà Vũ Thị Lài, mẹ nữ sinh Bích Hương cũng cho hay.

Được biết, Công là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em, nhưng bản thân anh lại không may mắc chứng teo chân bẩm sinh, tuy nhiên vượt trên sự mặc cảm và khiếm khuyết đó, anh đã quyết tâm theo đuổi con đường thể thao mà mình đam mê. Năm 2005, anh đã chuyển đến TP HCM để tham gia các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật. Ban đầu, Văn Công tập luyện điền kinh rồi sau đó chuyển sang cử tạ.

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Ban đầu, Văn Công tập luyện điền kinh rồi sau đó chuyển sang cử tạ. (Ảnh qua MSN)

Năm 2016, Lê Văn Công gây ấn tượng với ý chí mạnh mẽ, tinh thần vượt lên mọi khó khăn, nghịch cảnh để giành HCV Word Cup môn cử tạ cho người khuyết tật ở hạng cân 49kg với mức tạ 180kg. Một năm sau đó, nam vận động viên lại đem vinh quang về cho nước nhà, tiếp tục phá kỷ lục thế giới của chính mình khi nâng mức tạ lên 183,5kg.

Nhờ thành tích là người Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới tại Paralympics Rio de Janeiro 2016, anh Công được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam 2016. 

Trong sự nghiệp, Văn Công còn từng đoạt nhiều danh hiệu cao quý như HC vàng Paralympic 2016, HC vàng Cup thế giới 2016, HC vàng châu Á 2014, HC vàng Para Games 2015…

Lực sĩ Lê Văn Công bán HCV để cứu sống cô bé hàng xóm bị ung thư
Văn Công còn từng đoạt nhiều danh hiệu cao quý. (Ảnh qua 24h)

Mọi sự đóng góp trực tiếp cho gia đình nữ sinh Đoàn Thị Bích Hương có thể qua địa chỉ

STK: 0108125201, Vũ Thị Lài (mẹ Hương), chi nhánh ngân hàng Dong A, Tân Bình.

Hoặc STK: 5489337, Lê Văn Công, ngân hàng ACB chi nhánh Thủ Đức.

Điện thoại: 0839996109 (gặp anh Đoàn Nguyên Trí (bố Hương) hoặc 0973660836 (gặp anh Công).

Hiện cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra tại trang cá nhân của anh Lê Văn Công, quý độc giả quan tâm có thể truy cập tại đây.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x