Kỳ lạ đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói, phải giả câm vì bị xem là “quái vật”

Xưa nay chúng ta đều nghe về nhân quả – luân hồi, những hiện tượng bí ẩn không thể giải thích. Kỳ thực, những câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển kiếp vẫn hiện hữu khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là câu chuyện có thật về một cậu bé 7 tuổi kể lại hành trình đi từ cõi chết đến kiếp chuyển sinh tiếp theo của mình.

Vừa sinh ra, cậu bé đã có thể nói chuyện và nhớ mọi thứ trong tiền kiếp. (Ảnh minh họa qua La Libre.be)

Ông Trương Sinh Hữu sinh ra tại huyện Mân, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vừa mới chào đời, ông đã có thể nói chuyện và nhớ rõ sự việc lúc tử vong đến lúc chuyển sinh sang đời này. Thậm chí khi đó ông còn không biết mình đã chuyển sinh thành một đứa trẻ. Đồng thời, ông còn kể rất rõ ràng về những người thân và bạn bè trong kiếp trước quả không sai lệch chút nào.

Cấp trên của ông là Vi Đức Mậu đã xác nhận sự việc này với mọi người. Năm 1942, ông Vi khi đó là thị trưởng huyện Vĩnh Thọ, bên cạnh huyện Mân; còn ông Trương Sinh Hữu là nhân viên công vụ trong binh đoàn quốc dân của huyện. Ông Vi sau đó tới Đài Loan trở thành đại biểu quốc hội của Trung Hoa Dân Quốc. Câu chuyện luân hồi ly kỳ của ông Trương sau đó cũng được chia sẻ rộng rãi ở Đài Loan. 

Vừa sinh ra đã mở miệng nói chuyện

Theo gia đình họ Trương, khi con dâu họ vừa sinh ra Trương Sinh Hữu, trong lúc bà đỡ đang luống cuống vì không tìm thấy cây kéo để cắt dây rốn thì một tiếng nói vang lên: “Cái kéo chẳng phải đang treo trên tường sao?”. Ngẩng người, quay đầu nhìn lại mới phát hiện tiếng nói đó là của đứa trẻ mới chào đời. Khi ấy, tất cả mọi người trong phòng ai nấy đều hết sức kinh ngạc, giật mình không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc im ắng ấy, tiếng đứa trẻ lại phát lên: “Ôi, sao tay của tôi lại trở nên nhỏ tí thế này?”. Lúc này mọi người trong phòng sợ hãi tới náo loạn, có người nói: “Đứa trẻ này là quái vật! Nhanh mau dìm chết nó trong hố phân đi!”

Nghe những lời ấy, Trương Sinh Hữu đều có thể hiểu rõ, giật mình ông phát hiện cơ thể trưởng thành của ông sao bây giờ lại biến thành một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ thế này; ông sợ hãi quá đến mức tay chân run lẩy bẩy. 

Lúc này ông nghe thấy tiếng sản phụ, nói rằng mình không thể giết chính con đẻ của mình. Sau khi đứa trẻ được cắt dây rốn xong, mọi người liền bôi máu bẩn của người phụ nữ lên mặt và cổ đứa bé để trừ tà. 

Giả câm vì sợ bị coi là quái vật

Từ sau khi khiến cả nhà một phen kinh ngạc, cậu bé không còn dám mở miệng nói năng gì nữa. (Ảnh minh họa qua Bebê Mamãe)

Từ sự việc đó, Trương Sinh Hữu không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Không ngờ, mấy tháng sau lại xảy ra một việc ngoài ý muốn. Hôm đó, mọi người trong nhà đều ra đồng làm việc, họ quấn ông trong một cái chăn và đặt ông dưới hố. Lúc đó, ông Trương thoáng thấy mấy con gà nuôi trong nhà đang giành nhau những hạt lúa mì phơi trên mặt đất, không kìm nén được, ông đã xua tay hét đuổi mấy con gà đi. 

Trùng hợp khi đó có người trong nhà trở về hầm trú thì bắt gặp đứa trẻ mới sinh sao lại có hành động giống như người lớn, quá sợ hãi ông ta liền vứt ông Trương xuống dưới hố phân. May mắn lúc đó, linh tính có điều chẳng lành, mẹ ông Trương vội vã trở về nhà nên mới cứu được cái mạng nhỏ của ông.

Nói cách khác, dù rằng kiếp này ông tên là Trương Sinh Hữu; hiện tại chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng nhưng tâm trí của ông lại giống như một người trưởng thành, ông nhớ rõ tất cả mọi sự việc xảy ra trong kiếp trước của mình.

Lên 7 mới dám cất tiếng nói

Trải qua hai lần sự cố ngoài ý muốn, ông Trương không dám mở miệng nói chuyện thêm lần nào nữa.

Một ngày nọ, ông nội của ông Trương vì quá lo lắng nên mới dắt ông đi dã ngoại ở vùng thôn quê. Lúc này, ông nội buồn rầu, cúi đầu ân cần hỏi ông Trương: “Con vừa sinh ra đã có thể nói chuyện, sao bây giờ đã bảy tuổi rồi lại vẫn im thin thít như vậy?”

Ông nội ông nghi ngờ thắc mắc: “Có phải vì tổ tiên họ Trương ta thất đức nên mới sinh ra một đứa cháu trai bị câm? Hay là vì con sợ nếu cất tiếng nói sẽ bị mọi người coi là quái vật mà giết chết?”

Ông nội tiếp tục nói: “Nhà chúng ta ít người, cuộc sống thì đạm bạc; sau này vẫn phải dựa vào con gánh vác xây dựng gia đình. Dù thế nào đi nữa, chúng ta làm sao có thể sát hại chính cốt nhục của mình được.”

Lời ông nội nói khiến ông Trương phần nào cũng cảm thấy yên tâm trong lòng. Cuối cùng, ông Trương cũng dám mở miệng nói chuyện; ông kể lại tường tận chuyện kiếp trước của mình tên là Điền Tam Ngưu và quá trình đầu thai làm con cháu trong gia đình họ Trương.

Hành trình luân hồi, chuyển sinh vẫn không biết mình đã chết

Tiền kiếp là người ở vùng cao nguyên Hoàng Thổ. (Ảnh qua Epoch Times)

Huyện Mân nơi Điền Tam Ngưu sinh sống nằm trên một vùng cao nguyên. Hầu hết những người dân trong thôn đều sống trong nhà hầm. Đây là kiểu nhà trú ẩn trong hang động, lúc cần thiết cũng có thể nới rộng đường hầm.

Năm Điền Tam Ngưu 30 tuổi, huyện Mân có mưa lớn kéo dài nên các cửa ra vào nhà ai cũng bị ngập nước. Khi trời quang mây tạnh, Điền Tam Ngưu vội đội mưa ra ngoài xoay xở để tìm đường ra cho cả nhà. Không ngờ tai họa ập đến, cơn mưa kéo dài khiến đất sạt lở vùi lấp thân thể, cướp đi sinh mạng của ông. 

Điều kỳ lạ ở chỗ, ông Điền không biết mình đã từ giã cõi hồng trần. Ông kể rằng, lúc đó ông nhớ đã gắng hết sức chui ra khỏi đống bùn đất và đã thoát được ra ngoài. Ông nửa mừng nửa lo vội vàng chạy về nhà. Trông thấy vợ, ông vui mừng nói với cô: “Hôm nay quả thật kinh hãi, suýt nữa anh đã bị vùi chết trong bùn đất; khó khăn lắm anh mới có thể thoát ra ngoài.”

Tuy nhiên, vợ ông dường như không nhìn thấy, không nghe thấy gì; trên mặt cũng không hề có chút phản ứng khiến ông Điền vô cùng tức giận. Rồi ông quay sang nói với đứa con bên cạnh: “Vừa rồi rất nhiều bùn đất sụp xuống, giống như trời long đất lở! Cha phải cố gắng đào rất nhiều bùn đất mới có thể thoát thân.”

Tuy nhiên, cậu con trai trước mặt ông, sau khi nghe cha nói xong cũng không ngẩng đầu lên thăm hỏi ông lấy một câu, quả thật coi ông như người vô hình. Điền Tam Ngưu lúc này vô cùng tức giận. Ông hậm hực giận giữ hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi, không muốn ở lại ngôi nhà này nữa. 

Trong lúc mơ màng giật mình phát hiện bản thân đã chuyển sinh thành một đứa trẻ

Khi rời nhà ra đi, trên đường tức giận Điền Tam Ngưu vô tình đi tới Thành Bân. Sau đó lại đi tới danh lam thắng cảnh nổi tiếng hồ Minh Ngọc ở ngoại ô phía Đông. Khi đến bên cạnh hồ, bỗng trước mắt ông xuất hiện một cánh cửa nhỏ chắn ngang đường. Lúc này, ông cố gắng dùng hết sức đi lách ra ngoài cửa. Nhưng đột nhiên, khi chen được người ra thì ông bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, rồi một khung cảnh mịt mờ xuất hiện. Một lát sau, mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang khóc oa oa. Đây chính là hành trình đi từ cõi chết đến cõi chuyển sinh của ông. 

Ông Trương có thể nhớ rõ hành trình đi từ cõi chết đến kiếp chuyển sinh tiếp theo của mình. (Ảnh qua Damskydenik.cz)

Ông nội đã giải thoát chiếc vòng xiềng xích suốt 7 năm qua cho Trương Sinh Hữu. Bây giờ, ông Trương mới dám mở miệng cất tiếng nói. Tuy nhiên, ông không thích chơi đùa cùng với đám trẻ con, mà lại có thể thoải mái ngồi hàn huyên tâm sự với những người trung niên tầm 30 – 40 tuổi. 

Dường như, Trương Sinh Hữu đang sống dưới thân xác của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng tính cách thực sự lại giống như một người trung niên trạc 30 tuổi.

“Bí mật” then chốt của kiếp trước và kiếp này

Sau khi Điền Tam Ngưu chết, thi thể của ông bị chôn vùi dưới lớp bùn đất đã được phát hiện và mai táng. Vợ con ông đau buồn, lo toan hậu sự cho ông chu tất. Tuy nhiên, sáu bảy năm sau, câu chuyện đầu thai nổi tiếng của ông Trương đã được đồn đại rộng rãi ở khắp các huyện lân cận. Nhưng vợ con ông khi hay tin câu chuyện, vì không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, nên hai bên cũng không gặp mặt nhau.

Không lâu sau, một vụ kiện tụng liên quan đến tranh chấp đất đai do phân chia ranh giới không rõ ràng đã nổ ra giữa hai nhà Điền gia và hàng xóm. Khi còn sống chỉ có Điền Tam Ngưu cất giữ giấy tờ nhà đất; ông đột ngột qua đời nên mọi giấy tờ nhà đất cũng trở thành một điều bí ẩn. Thấy vậy, em rể ông đã đề nghị với con trai ông rằng:

“Ta nghe lời đồn đại của mọi người ở thành Mân nói, có một cậu bé họ Trương ở hồ Minh Ngọc là do cha cháu đầu thai. Nếu quả thật đứa trẻ đó đúng là cha cháu thì chắc chắn sẽ biết được nơi cất giữ giấy tờ nhà đất. Nếu khi hỏi ra, mà thằng bé đó không biết thì cũng có thể chứng thực được đây là kẻ giả mạo.”

Thế là, em rể ông một mình tìm đến nhà họ Trương để xác minh sự việc. Tới nơi, bắt gặp một đứa trẻ trạc tầm 7, 8 tuổi đang đứng ngoài cửa; từ xa đã nghe thấy tiếng cậu bé nói: “Ôi! Cậu chẳng đúng là em rể của ta sao? Hôm nay sao cậu lại có nhã hứng tới nơi này?” Trương Sinh Hữu mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào. 

Vùng cao nguyên Hoàng Thổ. (Ảnh qua Epoch Times)

Chứng thực câu chuyện luân hồi

Vị khách lúc đó vô cùng kinh ngạc, lớp áo hoài nghi bên ngoài dần dần được gỡ bỏ.  Sau khi nói ra mục đích đến tìm, Trương Sinh Hữu trả lời không chút do dự: “Cậu đang hỏi về giấy tờ nhà đất của gia đình ta à? Có đấy, anh đã để nó ở trong khe đá ngay dưới góc của nhà hầm. Giờ cũng đã 7, 8 năm rồi, không biết nó vẫn còn ở đó không?”

Dựa theo lời nói của Trương Sinh Hữu, gia đình họ Điền cuối cùng cũng tìm thấy giấy tờ nhà đất. Cả nhà trên dưới ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Hồi tưởng lại cảnh tượng khi đào được xác chết của ông từ trong vũng bùn lầy, giờ đây tất cả giống như một giấc mơ. Rốt cuộc đâu là thật? Đâu mới là ảo?

Sau đó, Điền gia đã tới tìm nhà họ Trương. Hai bên rưng rưng nước mắt tương phùng ngày đoàn tụ; Điền gia lúc này ngỏ ý muốn đón cậu bé Trương Sinh Hữu về nhà để báo hiếu. Được ông nội và cha mẹ chấp thuận, Trương Sinh Hữu từ đó về sống ở Điền gia. 

Con trai con gái của Điền Tam Ngưu lúc này đều đã hơn 20 tuổi, vợ ông cũng đã trạc tuổi trung niên. Trương Sinh Hữu với vai trò làm chồng, làm cha nhưng trong thân xác của một đứa trẻ 8 tuổi. Chung sống được một thời gian, cảm thấy vẫn không thể hòa hợp; cuối cùng ông đành rời bỏ Điền gia, tiếp tục về làm con của nhà họ Trương. Khi đi học, đôi khi ông vẫn qua lại cả hai nhà và đều được mọi người chào đón.

An Nhiên (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x