Lý Mạc Sầu vì yêu sinh hận, đến chết vẫn không hiểu vì sao bị tình phụ

18/03/21, 08:30 Góc Nhìn

“Hỡi thế gian tình là chi?” Có lẽ người Việt Nam ngày nay biết nhiều đến câu thơ này là thông qua nhân vật Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung, và trong ký ức của nhiều người ghiền phim chưởng thì câu thơ này và Lý Mạc Sầu là đồng nhất với nhau, câu thơ này như là một sản phẩm độc quyền của Lý Mạc Sầu.

曾被外国男友骗走亿万财产,又在夜店遭人下药,如今嫁入豪门!_孟广美
“Hỡi thế gian tình là chi?”. (Ảnh qua sohu)

Thậm chí cả những người chưa từng đọc truyện hay xem phim Thần Điêu Hiệp Lữ thì cũng biết đến Lý Mạc Sầu và câu thơ này. Nó như là lời ca ai oán của một nữ ma đầu vì tình mà sinh hận.

Lý Mạc Sầu là một nữ ma đầu giết người vô kể, nhưng không phải cô sinh ra là một kẻ khát máu, cô cũng từng có thời là một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi võ nghệ. Rồi một ngày người thiếu nữ ấy tình cờ cứu mạng chàng trai trẻ Lục Triển Nguyên, hai người họ đã có một mối tình đẹp. Lục Triển Nguyên đã gieo vào lòng cô những lời thề non hẹn biển trước khi ra đi, để cô hy vọng và mong chờ.

Nhưng rồi sau một thời gian khi cô đến tìm y, mới phát hiện người tình lang trong lòng cô đang thành thân với một thiếu nữ khác.

Đau khổ vì bị phụ tình, Lý Mạc Sầu từ người thiếu nữ nghĩa hiệp đã hoàn toàn thay đổi, trở thành nữ ma đầu máu lạnh giết người không chớp mắt, và rất căm hận nam nhân!

Ẩn sâu trong mối tình oan nghiệt giữa họ là gì. Mời độc giả theo dõi tiếp qua video bên dưới.

Thế Di

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x