Màn remix FADED bằng ĐÀN NGUYỆT cực đỉnh VN’s Got Talent khiển cả khán phòng nổ tung

23/10/16, 09:11 Tin Tổng Hợp

Trung Lương, chàng nhạc công đàn nguyệt 19 tuổi đang khiến khán giả truyền hình “bấn loạn” sau hai phần trình diễn độc tấu “Fade” của Alan Walker trong đêm Bán kết 4 và “Nova” trong đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent 2016.

“Hãnh diện khi người Việt Nam có tài năng như em”

Đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent 2016 diễn ra tối 6.5, nhạc công đàn nguyệt Trung Lương đã khiến khán giả khắp khán phòng vỗ tay, ban giám khảo lắc lư theo giai điệu sôi động còn khán giả truyền hình “sửng sốt” với phần trình diễn độc tấu đàn nguyệt bản nhạc “Nova” của ca sĩ Ahrix.

Ngay khi kết thúc phần trình diễn, giám khảo Việt Hương bình chọn cho Trung Lương và lặp đi lặp lại rằng “Chị hãnh diện người Việt Nam có những tài năng như em”. Nữ danh hài vui mừng và xúc động khi nhận ra những thí sinh trẻ tuổi như Trung Lương đã lựa chọn nhạc cụ dân tộc, sự lựa chọn mà “rất nhiều người nói chọn cái gì hiện đại đi chọn chi dân tộc” và “20 show thì mới có 1 show dành cho nhạc dân tộc”.

 

 Nhạc sĩ Huy Tuấn, vị giám khảo “khó tính” của Tìm kiếm tài năng Việt Nam cũng bày tỏ sự hãnh diện khi đã lựa chọn chàng nhạc công đàn nguyệt ngay từ vòng đầu tiên. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng tôi đang chứng kiến sự thăng hoa và lên ngôi của một người nhạc công, điều mà hiếm khi rơi vào một nhạc công nhạc cụ dân tộc và bạn làm được điều đấy”.

Không chỉ dành lời khen ngợi, nhạc sĩ Huy Tuấn còn khuyên chàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên ra một sản phẩm riêng và chắc chắn sẽ được công chúng đón nhận, thưởng thức vì: “Tôi chưa bao giờ thấy đàn nguyệt lại gần gũi, trẻ trung, năng lượng đến mức độ như những gì bạn đã làm trên sân khấu này. Tôi chỉ có lời khuyên là bạn phải ra cái gì đó cho riêng mình, bạn chắc chắn có thể trở thành một ngôi sao, một nhạc công thượng thẳng, có thể đứng một mình trình diễn tác phẩm của mình”.

Giám khảo Trấn Thành cũng dành những lời có cánh cho phần trình diễn độc tấu đàn nguyệt của Trung Lương. “Hãnh diện vì bạn thì tôi không hãnh diện đâu mà tôi tự hào, rất tự hào khi có được bạn trẻ Việt Nam tài năng như thế. Bạn đẹp đẽ quá trên sân khấu này, bạn mặc chiếc áo dài của người Việt Nam cầm cây đàn nguyệt. Bạn làm cho bài nhạc trở nên gần gũi, hiện đại, làm cho nó phấn khởi hơn”. Ngoài những lời khen ngợi về khả năng đàn “ngọt ngào”, Trấn Thành cũng bày tỏ mong muốn của chàng trai Hà Nội cải thiện thêm kỹ thuật trình diễn để “người đàn hợp nhất”, tránh bộc lộ quá tập trung vào cây đàn mà quên mất khán giả. Kết thúc phần nhận xét, Trấn Thành phải thốt lên: “Trời ơi hay quá”.

“Khi bạn cầm cây đàn nguyệt còn sexy hơn guitar”

ảnh 1
“Với tôi khi bạn cầm cây đàn nguyệt nó còn sexy hơn cây đàn guitar. Nói thật tôi rất thích hình tượng này” , Trấn Thành chia sẻ.

Trước khi gây “bão” trong đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent 2016, Nguyễn Trung Lương, đã thu phục được lượng fan hâm mộ từ đêm Bán kết 4 với phần độc tấu “Fade” của Alan Walker.

Lần đầu được thưởng thức phần trình diễn của Trung Lương, Trấn Thành đã đứng dậy vỗ tay nhiệt tình và chia sẻ: “Với tôi khi bạn cầm cây đàn nguyệt nó còn sexy hơn cây đàn guitar. Nói thật tôi rất thích hình tượng này”. Trấn Thành cho rằng phần trình diễn độc tấu đàn nguyệt của Trung Lương thực sự đúng phong các instrumental, kỹ thuật trình diễn điêu luyện, bài phối mang tinh thần world music mà bất cứ ai nghe cũng thích. Việt Hương chia sẻ: “Chị chỉ nghĩ là em đàn một bài nào đó chứ không nghĩ là em phối hợp nhạc cụ điện tử vào đây. Khi phối hợp hai cái đó lại giống như tân cổ giao duyên vậy đó có nghĩa là rất hiện đại”.

Với kinh nghiệm của người làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: “Tôi sợ bạn chọn âm nhạc điện tử thì cây đàn của bạn sẽ bị lép vế nhưng cách bạn sắp xếp bài trình diễn của mình rất khéo léo thành ra là mọi thứ hiệu quả lên rất cao. Và bất ngờ nhất là sự hòa trộn giữa Đông – Tây, giữa điện tử với nhạc cụ dân tộc. Tôi đồ rằng sau tiết mục ngày hôm nay khoa nhạc cụ dân tộc của các nhạc viện sẽ có đông thí sinh hơn”.

 

Video bài độc tấu “Fade” của Trung Lương trên Youtube của chương trình Vietnam’s Got Talent đã nhận được gần 1 triệu lượt xem với nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của Trung Lương: “nghe nổi da gà”, “đẳng cấp”, “quá hay quá tuyệt vời”… Thậm chí nhiều cư dân mạng nước ngoài như ở Philippines, Nam Phi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.  Đáp lại những lời khen ngợi, Trung Lương khiêm tốn chia sẻ: “Em xin cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và chắp cánh ước mơ của em được mở rộng hơn. Em rất xúc động trước những lời nhận xét của mọi người. Ở vòng Chung kết tới em sẽ cố gắng dù thắng hay thua nhưng sẽ là 1 tiết mục đầy cống hiến mà bao ngày qua em rèn luyện và nghiên cứu…”

Không còn đơn độc nhờ đàn nguyệt

Trước khi gây sốt với màn độc tấu đàn nguyệt “Fade” và “Nova”, Trung Lương là thí sinh “mờ nhạt” thậm chí phần trình diễn của Trung Lương trong vòng loại Vietnam’s Got Talent 2016 cũng không được phát sóng đầy đủ. Theo tiết lộ trên fanpage của Trung Lương: “Mình lên truyền hình có 10-15 giây thôi, không chiếu full” ở tập 1 (50 phút 50 giây). Trung Lương đã nhận được phiếu đồng ý của cả ba giám khảo Thanh Lam, Huy Tuấn và NSƯT Chí Trung. Khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: “Chú chưa thấy nhiều trường hợp như của cháu, dùng nhạc cụ Việt Nam lại chơi một bài hát rất thời thượng”.

Đỗ Trung Lương 19 tuổi, hiện đang sống tại Từ Liêm, Hà Nội. Trung Lương đang học năm cuối Trung cấp nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong đêm bán kết 4, trước phần trình diễn của Trung Lương, MC Diệp Lâm Anh bày tỏ sự bất ngờ khi thấy chàng trai có vẻ ngoài năng động Trung Lương chơi đàn nguyệt, bởi đây là loại đàn quen thuộc với các nữ nhạc công, Trung Lương chia sẻ: “Em thấy âm nhạc không phân biệt nam nữ. Khi em nghe tiếng đàn nguyệt em thấy rất có cảm hứng”.

ảnh 2
 Trung Lương xuất hiện ngắn trong tập 1 Vietnam’s Got Talent 2016. Càng về sau chàng trai 19 tuổi càng cho thấy sự tiến bộ. 

Được biết, Trung Lương bắt đầu “bén duyên” với nguyệt cầm từ năm học lớp 6 nhờ một vị khách của gia đình và theo học từ đó đến nay khoảng 7 năm. Trung Lương tâm sự: “Nói về âm nhạc mình thường nhớ về khoảng thời gian khi mình học lớp 6. Khi đó tình trạng căng thẳng tâm lý của mình rất rõ rệt, mình thường thích ngồi một mình và đôi khi ngồi buồn mà không rõ lý do. Một lần có một vị khách đến nhà mình chơi, mình đã nghe và cảm thấy tiếng đàn rất có chiều sâu, nó đồng cảm với tâm trạng của mình. Có lẽ vì thế mà mình đã gắn bó với chiếc đàn nguyệt này được 7 năm. Nếu một ngày nào đó mình không được chơi cây đàn thân thiết của mình nữa thì lúc đó cuộc sống của mình sẽ rất nhàm chán và vô vị. Và nếu không có đàn nguyệt mình sẽ vẫn là một người tiêu cực, tâm trạng và luôn luôn một mình”.

Vốn tính cách kín đáo, “luôn đơn độc, lủi thủi một mình” nên nhiều người ở nơi Trung Lương sống biết Trung Lương là sinh viên chứ không biết cậu học đàn nguyệt vì thế khi thấy cậu dự thi Vietnam’s Got Talent đã rất bất ngờ. “Mọi người đến nhà hỏi thăm động viên và ủng hộ tinh thần cho mình. Mình thấy cảm xúc đó rất lạ nhưng mình thích cảm xúc đó vì trước giờ mình luôn đơn độc và luôn lủi thủi một mình”, chàng sinh viên 19 tuổi tâm sự.

Gắn bó với loại nhạc cụ truyền thống đã 7 năm, Trung Lương luôn bày tỏ “Từ khi vào trường mình chưa thấy ai sử dụng đàn nguyệt để chơi nhạc nước ngoài. Mình cảm thấy rất tự hào khi mình là người đầu tiên”. Trước khi góp mặt tại Vietnam’s Got Talent, tài khoản Youtube của Trung Lương thường xuyên cập nhật những video Trung Lương đàn những ca khúc trẻ trung, hiện đại như “Price tag”, “Thằng cuội”, “Em của ngày hôm qua”, “Vì tôi còn sống”… Chia sẻ với khán giả truyền hình, Trung Lương mong ước sử dụng đàn nguyệt để chơi nhạc nước ngoài, mang hình ảnh nhạc cụ truyền thống của Việt Nam đến gần gũi với bạn bè quốc tế.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x