Mao Hiểu Đồng: 1 tuổi bị bố vứt vào thùng rác, lớn lên nổi tiếng lại bị bố tống tiền

13/06/19, 10:18 Cuộc sống

Trong giới showbiz Hoa ngữ, khác với nhiều nghệ sĩ sinh ra trong dòng dõi trâm anh thế phiệt, Mao Hiểu Đồng từ nhỏ đã phải trải qua tuổi thơ đầy tủi nhục, gia đình ly tán và nghèo khó.

Mao Hiểu Đồng: 1 tuổi bị bố vứt vào thùng rác, lớn lên nổi tiếng lại bị bố tống tiền - H1
Mao Hiểu Đồng từ nhỏ đã phải trải qua tuổi thơ đầy tủi nhục. (Ảnh qua stylemode)

Cô diễn viên người Đài Loan, Mao Hiểu Đồng là một trong những nghệ sĩ có hoàn cảnh khiến nhiều người phải thương cảm và xót xa.

Mao Hiểu Đồng, sinh ngày 16/2/1988, tại Thiên Tân, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Là một cô gái xinh đẹp cùng hoài bão lớn, Hiểu Đồng bước vào làng giải trí năm 20 tuổi, tuy nhiên, không người chống lưng, cô chỉ nhận được những vai nhỏ không đáng chú ý. Sự nghiệp của cô chỉ bắt đầu thăng hoa khi được chọn đóng trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện với vai Anh phu nhân và được nhiều khán giả yêu mến. Từ đó nhiều đạo diễn bắt đầu để mắt tới Hiểu Đồng và giao cho cô nhiều vai diễn hơn.

Mao Hiểu Đồng: 1 tuổi bị bố vứt vào thùng rác, lớn lên nổi tiếng lại bị bố tống tiền - H2
Mao Hiểu Đồng trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện với vai Anh phu nhân và được nhiều khán giả yêu mến. (Ảnh qua lifestyle)

Sự nghiệp thăng hoa là thế, nhưng khi được nhắc đến những năm tháng tuổi thơ, Mao Hiểu Đồng dường như không thể kiềm được cảm xúc. Cô đã khóc rất nhiều khi kể về mẹ. Hiểu Đồng lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh nuôi cô khôn lớn. Trước khi nổi tiếng, cuộc sống của hai mẹ con vẫn khá yên bình, không ai làm phiền đến họ cả.

Biết được những vất vả cực khổ của mẹ, Mao Hiểu Đồng làm việc chăm chỉ. Cô nói: “Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ mẹ”.

Tuy nhiên khi nói về bố, Hiểu Đồng dường như không giấu được nỗi buồn. Cô nói rằng, ông chưa từng thích cô, thậm chí khi Hiểu Đồng mới 1 tuổi ông đã vứt cô vào thùng rác. May mà mẹ đã nhặt cô về, nếu không cô đã không còn sống đến ngày hôm nay. Nhưng kể cả như thế Hiểu Đồng cũng nói rằng cô không hề oán hận bố.

Mao Hiểu Đồng: 1 tuổi bị bố vứt vào thùng rác, lớn lên nổi tiếng lại bị bố tống tiền - H3
Mao Hiểu Đồng cho rằng mình không hề oán hận bố. (Ảnh qua Yan)

Được biết, bố của Hiểu Đồng là một kẻ nghiện ngập và tham lam. Từ khi thấy con gái bắt đầu nổi tiếng ông đã liên tục làm phiền, đe dọa đến sự nghiệp cô, ông còn ngang nhiên tố cáo cô là đứa con bất hiếu, không chịu phụng dưỡng cha mẹ. Một lần tin nhắn của người bố được tiết lộ, nội dung trong đó là lời hăm dọa sẽ đến phim trường Hoành Điếm làm bẽ mặt Hiểu Đồng trước mặt đồng nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đấy. Ông còn lên truyền hình kể lể về mối quan hệ thân thiết với Mao Hiểu Đồng, rằng mình đã không tiếc lòng bỏ ra tiền bạc và công sức để giúp đỡ con gái trên con đường trở thành ngôi sao nhưng lại bị nữ ca sĩ quay mặt làm ngơ, chối bỏ chính cha đẻ.

Cuối cùng, mục đích của ông vẫn chỉ là tiền phụng dưỡng, còn đòi đến tận 50 triệu nhân dân tệ (gần 175 tỷ đồng.) Ông ấm ức nói: “Tiền hỗ trợ cha mẹ thì không phân biệt trai gái. Con gái tôi là ngôi sao có thể kiếm được hàng trăm triệu. 500 nghìn tệ (gần 175 triệu đồng) thì quá ít còn 5 tỷ nhân dân tệ (gần 17 nghìn tỷ đồng) lại hơi lớn nên 50 triệu nhân dân tệ (175 tỷ đồng) là đủ. Tôi sẽ yêu cầu con bé đổi về họ của bố chứ không theo họ mẹ nữa”.

Mao Hiểu Đồng: 1 tuổi bị bố vứt vào thùng rác, lớn lên nổi tiếng lại bị bố tống tiền - H4
Ông từng lên sóng truyền hình tố cáo con gái. (Ảnh qua Yan)

Chương trình sau khi được phát sóng đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng vì họ cho rằng ông quá vô lý khi đưa ra yêu cầu này, bởi lẽ, ông chưa từng là người cha có trách nhiệm thì sao có thể yêu cầu con gái trợ cấp.

Ngoài ra với tiểu sử từng nghiện ngập. Khi được hỏi rằng ông đã cai nghiện chưa thì bố Mao Hiểu Đồng trả lời ông đã không hút cách đây nửa năm. Không rõ đã cai nghiện thành công hay chưa, nhưng thân hình gầy gò, ốm yếu của ông vẫn khiến nhiều người e dè rằng số tiền ông yêu cầu chu cấp có khi để ông thỏa mãn cơn nghiện. Thậm chí, ông cũng từng bị bắt vào tù vì đánh bạc chứ không phải là người cha gương mẫu thương con như cách ông tô vẽ trên sóng truyền hình.

Những thông tin này khiến cư dân mạng bức xúc trước thái độ của ông bố và lên tiếng bênh vực nữ diễn viên: “Ông ta không phải là người tốt đẹp gì. Vậy nên Mao Hiểu Đồng mới phải đổi sang họ mẹ”.

Nhiều người hâm mộ còn tỏ ra lo lắng rằng việc bị bố đẻ quấy rối sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, “Cuộc sống thật không dễ dàng gì, và việc làm của ông ta là để phá hủy cuộc sống của con gái mình”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x